Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 6-10/4/2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 6-10/4/2020


Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 6-10/4/2020


6 tháng Tư: Trong những nhà tù quá chật chội tiềm ẩn nguy cơ đại dịch kia sẽ biến thành một thảm kịch kinh hoàng. Chúng ta #cùng cầu nguyện cho những người có trách nhiệm, cho những người phải đưa ra các quyết định, để họ có thể tìm được một con đường đúng đắn và sáng tạo để giải quyết vấn đề này.

6 tháng Tư: Chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên mối tương quan của chúng ta với người nghèo. Khi Chúa Giêsu nói, “Người nghèo luôn ở chung quanh anh em,” là Ngài nói, “Ta sẽ luôn ở với anh em trong người nghèo; Ta sẽ hiện diện ở đó.” Đây là trung tâm của Tin mừng, và chúng ta sẽ bị xét xử dựa theo đó.

6 tháng Tư: Thảm kịch chúng ta đang trải qua thúc giục chúng ta hãy chú ý một cách nghiêm túc đến những điều thật sự quan trọng, và không bị hấp dẫn bởi những điều ít quan trọng; để tái khám phá rằng cuộc sống sẽ chẳng hữu ích nếu không dùng nó để phục vụ tha nhân. Vì cuộc sống được đo lường bằng tình yêu.

7 tháng Tư: Trong những ngày #Mùa Chay này, chứng kiến sự bắt bớ mà Chúa Giêsu phải gánh chịu và cách Ngài bị kết án tàn ác như thế nào, dù rằng Ngài vô tội. Hôm nay chúng ta #cùng cầu nguyện cho tất cả những người chịu đau khổ do bị kết án bất công vì kẻ khác đã gây ra cho họ.

7 tháng Tư: Trong cuộc sống luôn có những lúc chúng ta vấp ngã, mỗi người chúng ta đều là tội nhân. Nhưng điều quan trọng là thái độ của chúng ta trước mặt Chúa. Chúng ta xin ơn để kiên trì trong phục vụ, và khi chúng ta vấp ngã, xin ơn để biết khóc như Thánh Phêrô. #HomilySantaMarta

7 tháng Tư: Trong những ngày thánh này, chúng ta hãy đứng trước Đấng chịu Đóng đinh và chúng ta xin ơn biết sống để phục vụ. Ước mong rằng chúng ta tiến đến với những người đau khổ và đang cần giúp đỡ nhất. Ước mong rằng chúng ta không quan tâm về những gì chúng ta thiếu, nhưng quan tâm về những điều tốt lành chúng ta có thể làm cho người khác.

7 tháng Tư: Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang kinh doanh trên các người thiếu thốn trong cơn đại dịch này, đó là những người tìm lợi nhuận từ sự thiếu thốn của người khác và “bán” chúng. Xin Chúa chạm đến tâm hồn họ và biến đổi chúng. #PrayTogether

8 tháng Tư: Chúng ta hãy suy nghĩ đến Giuđa nhỏ bé mà tất cả chúng ta đều có trong con người mình. Mỗi người chúng ta đều có khả năng chọn lựa giữa lòng trung thành và tư lợi. Mỗi chúng ta đều có thể phản bội, buôn bán, và đưa ra những lựa chọn dựa trên những lợi ích của chúng ta. Anh đang ở đâu, Giuđa? #HomilySantaMarta

8 tháng Tư: Từ trái tim rộng mở của Đấng chịu Đóng đinh, tình yêu của Thiên Chúa tiến đến với từng người chúng ta. Chúng ta hãy cho phép ánh mắt nhìn của Ngài dừng lại trên chúng ta. Chúng ta sẽ hiểu rằng chúng ta không cô đơn, nhưng được yêu thương, vì Chúa không bỏ rơi chúng ta, và Ngài không bao giờ, không bao giờ quên chúng ta. #GeneralAudience

9 tháng Tư: Thưa các anh em linh mục, chúng ta được xức dầu để xức dầu, để cho đi bản thân chúng ta. Hôm nay chúng ta #cùng cầu nguyện xin lòng khiêm nhường để bảo vệ ơn xức dầu này, và khẩn cầu lòng thương xót của Chúa cho những người được trao phó cho chúng ta và cho toàn thế giới. #HolyThursday

10 tháng Tư: Hãy chiêm ngắm đôi cánh tay giang rộng của Đức Kitô chịu đóng đinh, hãy cho phép bản thân được cứu thoát. #PrayTogether #GoodFriday

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 6-10/4/2020




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 11/4/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét