Thứ Ba, 11 tháng 10, 2022

Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Đức Chúa phán thế này: Hãy dừng lại trên các nẻo đường mà coi”

“Đức Chúa phán thế này: Hãy dừng lại trên các nẻo đường mà coi”

Huấn từ của Đức Thánh Cha trong giờ Kinh Truyền tin

Kinh Truyền tin của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Đức Chúa phán thế này: Hãy dừng lại trên các nẻo đường mà coi”

© Vatican Media



*******

Sau giờ đọc Kinh Truyền tin hôm nay, Chúa nhật ngày 9 tháng Mười năm 2022, Đức Thánh Cha gửi lời chào các tín hữu và khách hành hương tập trung trong Quảng trường Thánh Phêrô và nhắc lại rằng chúng ta không được quên nguy cơ của cuộc chiến tranh nguyên tử đe dọa thế giới. Tại sao chúng ta không học được từ lịch sử?

Dưới đây là huấn từ của Đức Thánh Cha sau giờ Kinh Truyền tin:

__________________________________________

Huấn từ của Đức Thánh Cha

Trước khi kết thúc Thánh Lễ hôm nay, tôi gửi lời chào và cảm ơn tất cả anh chị em đã đến để tôn vinh các vị thánh mới. Tôi xin chào các Đức Hồng y, Giám mục, Linh mục, những người thánh hiến, đặc biệt là các Nhà Thừa sai của Dòng Thánh Charles Borromeo và các Trợ sĩ Salêdiêng. Tôi xin gửi lời chào trân trọng đến các Phái đoàn Chính thức.

Hôm nay tại thị trấn Fabriano, chị Maria Costanza Panas, một nữ tu Dòng Capuchin Thánh Clara Hèn mọn, sẽ được tuyên phong chân phước. Chị sống trong Tu viện ở Fabriano từ năm 1917 đến 1963, năm chị về quê Trời. Chị chào đón bất cứ ai đến gõ cửa tu viện, tạo sự thanh thản và an lòng nơi tất cả họ. Bị đau bệnh nặng trong những năm cuối đời, chị dâng những đau khổ của mình cho Công đồng Vatican II, mà hai ngày nữa sẽ khai mạc kỷ niệm 60 năm Công đồng. Xin Chân phước Maria Costanza giúp chúng ta luôn tin cậy vào Chúa và chào đón người lân cận của chúng ta. Xin anh chị em cùng vỗ tay hoan hô vị tân Chân phước!

Liên quan đến khai mạc Công đồng 60 năm trước, chúng không được quên nguy cơ của chiến tranh nguyên tử đang đe dọa thế giới tại thời điểm đó. Tại sao chúng ta không học bài học từ lịch sử? Thậm chí tại thời điểm đó, có những xung đột và căng thẳng rất lớn, nhưng con đường hòa bình đã được chọn. Kinh Thánh có chép rằng: “Đức Chúa phán thế này: Hãy dừng lại trên các nẻo đường mà coi, hãy tìm hiểu những đường xưa lối cũ cho biết đâu là đường ngay nẻo chính, rồi cứ đó mà đi: tâm hồn các ngươi sẽ bình an thư thái” (Gr 6:16).

Tôi dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân của hành động bạo lực điên cuồng xảy ra ba ngày trước ở Thái Lan. Với tình cảm sâu sắc, tôi phó dâng họ cho Thiên Chúa Cha, đặc biệt là các trẻ nhỏ và gia đình của các bé.

Và giờ đây chúng ta hướng đến Đức Trinh nữ Maria xin mẹ giúp chúng ta trở thành những chứng nhân của Tin mừng, trở nên sống động bởi mẫu gương của các Thánh.



[Nguồn: exaudi]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/10/2022]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét