Thứ Tư, 7 tháng 5, 2025

3 áo chùng trắng và nhiều mũ zuchetto (mũ sọ): Cùng xem “Phòng Nước Mắt”

3 áo chùng trắng và nhiều mũ zuchetto (mũ sọ): Cùng xem “Phòng Nước Mắt”

3 áo chùng trắng và nhiều mũ zuchetto (mũ sọ): Cùng xem “Phòng Nước Mắt”

© Vatican Media


Caitlin Bootsma

06/05/25


Không có vị giáo hoàng nào “cao lớn” được ghi chép trong hồ sơ 2.000 năm của chúng ta (theo những gì chúng ta biết). Nhưng có một vị giáo hoàng “thấp người”.

Không ai ngoài Chúa Thánh Thần biết chắc chắn vị nào sẽ bước ra khỏi mật nghị với tư cách là Người Kế vị của Thánh Phêrô - và điều ngày có nghĩa là các nhân viên Vatican phải sẵn sàng cho bất kỳ vị nào đón nhận các dấu hiệu cho chức vụ này.

Những phẩm phục trắng của giáo hoàng được chuẩn bị theo ba kích cỡ khác nhau. Dù vậy, phẩm phục sẽ không hoàn toàn vừa vặn, nhưng một trong các phẩm phục đó sẽ đủ cho lần xuất hiện đầu tiên.

Dù sao đi nữa, chỉ riêng sự khác biệt về chiều cao cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn về kích cỡ. Theo giai thoại, vị giáo hoàng thấp nhất được cho là chỉ cao 5’1” (ND: hơn 155 cm) (Đức Giáo hoàng Piô IX, từ năm 1846 đến 1878). Điều thú vị là Giáo hội không có một vị giáo hoàng nào được ghi nhận là cao lớn. Vị cao nhất mà chúng ta biết là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, người mà các nguồn tin cho biết cao khoảng 5’10’’ (ND: hơn 178cm).

Theo truyền thống, cùng với áo chùng trắng, áo choàng vai (mozette) và dây thắt lưng, vị tân giáo hoàng sẽ có dịp để mang giày đỏ, cũng được chuẩn bị sẵn với nhiều kích cỡ khác nhau. Màu đỏ tượng trưng cho máu của các vị tử đạo và đã trở thành phong tục kể từ những ngày đầu của Giáo hội. Sau khi chọn được một đôi giày vừa vặn, vị tân giáo hoàng sẽ quyết định giữ lại đôi giày đó hoặc thay thế bằng đôi khác, cũng như điều chỉnh giày cho phù hợp với các yêu cầu đặc biệt như nẹp chỉnh hình, v.v., nếu cần!

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khiến mọi người ngạc nhiên khi vẫn giữ nguyên đôi giày mà ngài đang đi, một quyết định được cho vì đó là giày chỉnh hình. Tuy nhiên, nhiều người cũng coi lựa chọn giày của ngài là biểu tượng cho mong muốn sống giản dị.

Một chiếc áo choàng trắng thường cũng nằm trong danh sách trang phục ban đầu dành cho giáo hoàng. Tuy nhiên, với thời tiết ấm áp ở Rome tại thời điểm này trong năm, có khả năng chiếc áo đó chưa cần phải chuẩn bị cho đến sau này!

Và tất nhiên, cũng sẽ có nhiều mũ zucchettos (mũ sọ) với kích cỡ khác nhau - mũ sọ giống với mũ của các giám mục và hồng y, chỉ khác là có màu trắng.

Tất cả những phẩm phục này sẽ được chuẩn bị sẵn trong Phòng Nước Mắt (Room of Tears), một căn phòng nhỏ cạnh Nhà nguyện Sistine. Sau khi vị tân giáo hoàng được chọn và bày tỏ sự chấp thuận của mình, ngài có một khoảng thời gian trong phòng này để mặc phẩm phục, suy niệm và - tất nhiên - cầu nguyện (có lẽ là trong nước mắt).

Trong phòng, một dây các phép (stole) bằng vàng cũng sẽ được chuẩn bị sẵn, nhưng Đức Tân Giáo hoàng sẽ chưa đeo nó ngay. Thay vào đó, ngài sẽ bước ra ban công của Đền thờ Thánh Phêrô và được giới thiệu bằng tên rửa tội của ngài, và sau đó là tước hiệu giáo hoàng (hoặc “regnal”) mà ngài đã chọn. Sau đó, dây các phép sẽ được đeo lên người ngài và Đức Tân Giáo hoàng hướng mặt về phía dân chúng tại Quảng trường Thánh Phêrô và trên toàn thế giới để ban phép lành “Urbi et Orbi” (cho thành phố Rome và thế giới) đầu tiên của ngài.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 7/5/2025]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét