Những lời nói cuối cùng của 25 Vị Thánh Công Giáo
Giá trị trong sự quan phòng của Thiên Chúa là cái chết của các vị Thánh của Người. Dưới đây xin trích những câu nói cuối cùng của 25 vị Thánh trước khi các ngài lên đường hưởng phúc cuộc sống vĩnh hằng.
uCatholic
1
Thánh Joan of Arc (1412 - 1431)
(Người Pháp - thánh nữ bị kết án rối đạo và tà giáo, bị thiêu sống)
"Giê-su, Giê-su, Giê-su!"
2
Thánh Tô-ma More (1478 - 1535)
(Người Anh - tử đạo và được phong thánh năm 1935)
"Tôi chết như người tôi tớ trung thành của đức vua, nhưng trên hết là tôi trung của Thiên Chúa.”
3
Chân Phước Miguel Agustín Pro (1891 - 1927)
(Linh mục tử đạo người Mê-hi-cô, được phong chân phước 1988)
" ¡Viva Cristo Rey! (Vạn tuế Chúa Ki-tô Vua) "
4
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II (1920 - 2005)
(Giáo Hoàng thứ 264 của Hội Thánh Công Giáo, được phong thánh năm 2014)
"Hãy để tôi về nhà Cha tôi."
5
Thánh Tê-rê-sa thành Lisieux (1873 - 1897)
(Người Pháp, được phong thánh 1925)
"Tôi đã đạt đến mức độ không còn cảm thấy mọi sự đau khổ, vì tất cả mọi đau khổ đều ngọt ngào với tôi. Lạy Chúa, con yêu mến Ngài.”
6
Padre Pio (Thánh Pio thành Pietrelcina) (1887 - 1968)
(Người Ý - còn gọi là Thánh Phio Năm Dấu - được phong thánh 2002)
"Giê-su. Maria."
7
Thánh Tô-ma Becket (1119 - 1170)
(Thánh tử đạo người Anh)
"Vì Danh Giê-su và bảo vệ Hội Thánh tôi sẵn sàng đón nhận cái chết.”
8
Thánh Stê-pha-nô
(Thánh tử đạo tiên khởi khoảng năm 34-35)
“Lạy Chúa Giê-su, xin đón nhận linh hồn con. Lạy Chúa, xin đừng phạt họ vì tội họ làm.”
9
Thánh Bernadette (1844 - 1879)
(Người Pháp, được phong thánh 1925)
"Lạy Mẹ Maria đầy Ơn Phúc, Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho con!”
10
Thánh Charles Borromeo (1538 - 1584)
(Người Ý, được phong thánh 1610)
"Lạy Chúa, bây giờ tôi tớ Người về trong bình an.”
11
Thánh Tê-rê-sa thành Ávila (1515 - 1582)
(Người Tây-Ban-Nha, được phong thánh 1622)
"Lạy Thiên Chúa, đã đến giờ lên đường, xin cho ý định của Người được thực hiện. Ôi lạy Chúa của con và là vị Hôn Phu của con, giây phút con mong chờ đã đến. Đã đến giờ con được gặp Người.”
12
Thánh Giáo Hoàng Gregory VII (khoảng 1015/1020 - 1085)
(Là Giáo Hoàng thứ 157 của Hội Thánh Công Giáo, người Ý, được phong thánh 1606)
“Tôi yêu sự ngay thẳng và ghét sự bất công, vì thế tôi chết trong lưu đày.”
13
Thánh Gioan Bosco (1815 - 1888)
(Người Ý, được phong thánh 1934)
"Hãy yêu nhau như anh em. Hãy làm tốt cho mọi người và đừng làm ác cho ai … Hãy nói với các con của ta rằng ta đợi chúng trên Thiên Đàng.”
14
Mẹ Teresa Calcutta (1910 - 1997)
(Người Albania)
"Giê-su, con yêu Người."
15
Thánh An-tôn thành Padua (1195 - 1231)
(Tiến Sĩ Hội Thánh người Bồ Đào Nha)
"Tôi đang nhìn thấy Chúa của tôi."
16
Thánh Catherine thành Siena (1347 - 13
(Tiến sĩ Hội thánh)
"Vì yêu, Ngài đã gọi con, con xin đến. Không phải qua sự phục của con, nhưng qua lòng Thương Xót của Người và sức mạnh của Máu Thánh Người. Máu Thánh, máu Thánh! Lạy Cha, trong tay Người con xin phó dâng linh hồn con.”
17
Thánh Monica (333 - 387)
(Người Algerie, mẹ Thánh Augustine)
"Hãy đặt thân xác này ở bất cứ nơi đâu, đừng quan tâm tới nó. Chỉ một điều ta muốn cầu xin các con là hãy nhớ đến ta tại Bàn Thánh Thiên Chúa bất kỳ ở đâu các con tới."
18
Thánh Augustine thành Hippo (354 - 430)
(Tiến sĩ Hội Thánh, là con Thánh Monica)
"Ý định của Người hoàn tất. Xin hãy đến, Lạy Chúa Giê-su!"
19
Thánh An-tôn Cả (k. 251 - 356)
(Người Ai cập)
"Các con của ta, và bây giờ Thiên Chúa sẽ ở cùng các con, vì Antony phải ra đi và không ở với các con nữa.”
20
Thánh Dominico Savio (1842 - 1857)
(Người Ý)
"Tôi đang được chiêm ngắm những điều tuyệt vời nhất!”
21
Thánh Giáo Hoàng Pio X (1835 - 1914)
(Giáo Hoàng thứ 257 người Ý)
"Tôi sinh ra trong nghèo khó, tôi đã sống nghèo, và tôi mong ước chết trong nghèo khó.”
(Trích trong Di chúc của ngài)
22
Thánh Maria Goretti (1890 - 1902)
(Trinh nữ tử đạo người Ý)
"Tôi tha thứ cho Alessandro Serenelli [kẻ đã giết thánh nữ] … và tôi muốn cùng với anh ấy trên nước Thiên Đàng ngàn thu.”
23
Thánh Boniface (672 - 754)
(Giám mục tử đạo người Anh)
"Hãy dừng lại, các con, đừng đánh nhau, hãy dừng ngay chiến tranh, vì chứng nhân Tin Mừng cho hay đừng lấy mắt đền mắt nhưng hãy làm tốt để đối lại với sự ác. Đây là một ngày dài chờ đợi, giây phút kết thúc đã đến với chúng ta; hãy can đảm lên trong Chúa!”
24
Thánh Maximillian Kolbe (1894 - 1941)
(Linh mục tử đạo người Ba lan)
“Ave Maria!”
25
Thánh Lô-ren-xô (1559 - 1619)
(Phó tế tử đạo người Ý)
“Xin lật tôi qua bên kia, bên này chín hết rồi!”
[Chú thích tiểu sử ngắn các thánh và chuyển ngữ: TRI KHOAN 01/05/2016]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét