Thứ Ba, 5 tháng 7, 2016

Thông điệp Video của Đức Thánh Cha gửi sáng kiến ‘Cùng nhau cho Châu Âu’

Thông điệp Video của Đức Thánh Cha gửi sáng kiến ‘Cùng nhau cho Châu Âu’

‘Thiên Chúa luôn mang đến những điều mới lạ. Anh chị em đã trải nghiệm điều này rất thường xuyên trong cuộc sống! Chúng ta có mở lòng để đón nhận những điều ngạc nhiên cho ngày hôm nay không?’
3 tháng 7, 2016
A scene of the video One Human Family
Caritas Internationalis - YouTube
Dưới đây là bản dịch của Vatican cung cấp thông điệp video Đức Thánh Cha Phanxico gửi những người tham dự trong buổi tập họp do sáng kiến ‘Cùng nhau cho Châu Âu’ – một sáng kiến mang hơn 300 Phong trào và Cộng đồng của nhiều tín ngưỡng khác nhau từ mọi miền trong Châu lục. Buổi tập họp được tổ chức tại Karlsplatz ở Munich, Đức với chủ đề “Gặp gỡ – Hòa hợp – Tương lai,” từ 30 tháng 6 đến 1 tháng 7. Dưới đây là văn  bản đầy đủ thông điệp video bằng tiếng Anh.
* * *
Các bạn trong sự kiện Cùng nhau cho Châu Âu thân mến,
Tôi biết các bạn đã tụ họp tại Munich, Bavaria, từ nhiều Phong trào và Nhóm, trong buổi gặp gỡ của các bạn được gọi là “Gặp gỡ – Hòa hợp – Tương lai”.
Các bạn rất đúng. Đã đến lúc phải chung sức, để đối mặt với những vấn đề của thời đại chúng ta bằng một tinh thần Châu Âu thực sự. Ngoại trừ một số bức tường hữu hình, có những bức tường vô hình khác đang được củng cố vững chắc và có xu hướng chia cắt châu lục của chúng ta. Những bức tường này được xây dựng trong tâm hồn con người. Chúng là những bức tường được xây bằng sự sợ hãi và gây hấn, không thông hiểu những người từ những nền tảng và đức tin khác. Chúng là những bức tường của tính ích kỷ chính trị và kinh tế, không biết tôn trọng sự sống và phẩm giá mỗi con người.
Châu Âu thấy mình trong một thế giới phức tạp và thay đổi nhiều, làm nó trở nên toàn cầu nhiều hơn và vì thế bớt đi tính thiên về Châu âu.
Nếu chúng ta ý thức được những vấn đề trọng yếu này, thì chúng ta phải có lòng can đảm nói rằng: chúng ta cần thay đổi! Châu Âu được kêu gọi phải suy tư và tự hỏi chính mình rằng liệu di sản bao la của nó, đã được thấm đẫm tinh thần Ki-tô giáo, bây giờ đã thuộc về một bảo tàng hay vẫn còn có thể truyền cảm hứng cho văn hóa và dâng tặng những kho báu của nó cho toàn nhân loại.
Các bạn gặp gỡ nhau để cùng nhìn đến những thách thức này đang đối diện với Châu  và để làm nổi bật những chứng tá sự sống trong xã hội giúp sự hoạt động kết nối, để chào mừng và thể hiện tình đoàn kết với những người yếu đuối và bất hạnh, để xây dựng những chiếc cầu nối và vượt qua những xung đột bất kể chúng đang nổ ra hay đang âm ỉ.
Lịch sử Châu Âu là một sự gặp gỡ hiện tại giữa Trời và đất. Trời biểu thị cho sự mở lòng ra với Đấng Tối Cao, với Thiên Chúa, và đây luôn là một đặc tính đặt trưng của con người Châu Âu.  Đất tượng trưng cho khả năng thực tế và cụ thể của họ để giải quyết những hoàn cảnh và vấn đề.
Cả các bạn nữa, những cộng đồng và phong trào Ki-tô giáo được bắt đầu ở Châu Âu, là những người mang rất nhiều hồng ân, và đó là những ân ban của Thượng Đế ban tặng sẵn cho những người khác. “Cùng nhau cho Châu Âu” là một sức mạnh hợp nhất với mục tiêu rõ ràng là chuyển những giá trị căn bản của Ki-tô giáo thành những sự hồi đáp cụ thể bằng hành động trước những thách thức của châu lục đang trong cơn khủng hoảng.
Lối sống của các bạn đặt nền tảng trên tình yêu thương lẫn nhau, sống nền tảng Tin mừng. Một văn hóa hỗ tương có nghĩa là cùng nhau thảo luận, yêu mến nhau, chào đón nhau, giúp đỡ nhau. Nó có nghĩa là biết trân trọng tính đa dạng của xã hội $để cùng nhau tiến đến sự thống nhất và làm phong phú thêm. Sự hiện diện hữu hình và rõ ràng của Đức Ki-tô ở giữa anh em là một chứng tá dẫn đến đức tin.
Mọi sự thống nhất đích thực đều dẫn đến sự thịnh vượng của sự đa dạng hình thành nên nó – giống như một gia đình phát triển trong tình hiệp nhất khi những thành viên trong gia đình có thể là chính họ một cách trọn vẹn và không e sợ. Nếu Châu Âu chung tất cả muốn nên một gia đình của các dân tộc, nó cần phải đưa yếu tố con người vào trung tâm; nó cần phải là một châu lục rộng mở và chào đón, và tiếp tục kiến tạo nên những con đường để cùng chung sức không chỉ trong kinh tế mà còn trong xã hội và văn hóa.
Thiên Chúa luôn mang đến những điều mới lạ. Anh chị em đã trải nghiệm điều này rất thường xuyên trong cuộc sống! Chúng ta có mở lòng để đón nhận những điều ngạc nhiên cho ngày hôm nay không? Anh chị em, những ai đã đáp tiếng gọi của Thiên Chúa một cách can đảm, thì được kêu gọi để thể hiện sự mới lạ của Người trong đời sống của anh chị em và đưa ra cuộc sống những hoa trái của Tin mừng, những hoa trái đã lớn lên từ gốc rễ Ki-tô giáo, mà trong 2000 năm qua đã nuôi dưỡng Châu Âu. Và anh chị em sẽ có thể làm trổ sinh những hoa trái lớn hơn! Hãy duy trì tính tươi trẻ của những ân điển của anh chị em; hãy tiếp tục “Chung sức” và mở rộng nó ra nữa! Hãy biến gia đình của anh chị em, cộng đoàn và thành phố của anh chị em thành những xưởng làm việc của sự hiệp nhất, tình bạn và tình huynh đệ, để có thể đưa mọi người lại với nhau và mở ra cho toàn thế giới.
Cùng nhau cho Châu Âu? Ngày nay điều này trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Châu Âu được tạo thành bởi nhiều quốc gia, anh chị em mang chứng tá cho sự thật rằng chúng ta là con một Vị Cha chung và là anh em và chị em của nhau. Anh chị em là một hạt giống hy vọng quý giá, để Châu Âu có thể tái khám phá thiên hướng của mình để đóng góp cho sự hiệp nhất tất cả.
[Văn bản gốc: tiếng Ý] [Bản dịch của ZENIT]

[Nguồn: ZENIT]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 04/07/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét