Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

CHUYÊN MỤC: Cùng theo chân Đức Hồng y Dolan: Phần I – Roma

CHUYÊN MỤC: Cùng theo chân Đức Hồng y Dolan: Phần I – Roma

Đức Hồng y Dolan đứng phía trước Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ - Photo Courtesy Of Cardinal Dolan's Blog

CHUYÊN MỤC: Cùng theo chân Đức Hồng y Dolan: Phần I – Roma

Qua video và hình ảnh, Đức Tổng Giám mục New York chia sẻ về Kinh Thành Muôn Thuở và Vatican

19 tháng Tư, 2018 14:31
Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng Giám mục New York, rất bận rộn ở nước ngoài, nhưng mong muốn chia sẻ với tín hữu của ngài những trải nghiệm đẹp ở Roma và Li-băng. Trên blog của Hồng y và Twitter, ngài đăng tải những địa điểm đầy ý nghĩa và lịch sử của nó. Ở đây chúng tôi mang đến cho bạn chuyến đi mới đây của ngài đến Roma và được chia sẻ trên blog của ngài:


***


Santa Maria Maggiore

Tôi ở Roma vài ngày để họp và nghĩ rằng tôi phải chia sẻ với anh chị em một vài địa điểm thú vị đối với tôi! Điểm dừng chân đầu tiên của tôi là Santa Maria Maggiore (Thánh Mary Major), một trong bốn Vương cung Thánh đường Giáo hoàng. Tôi rất vui được kể cho anh chị em về nó!
Ngay ở một góc cách Santa Maria Maggiore không xa là Santa Prassede – theo truyền thống, đây là nơi lưu giữ cột đá mà Chúa Giê-su bị trói và bị đánh đòn trong cuộc Thương khó của Người. Tôi yêu nơi này! Tôi rất vui vì anh chị em đến đây với tôi.



Một kho báu khác khác ẩn giấu ở đây: nhà lưu giữ linh ảnh gốc Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đây cũng là nhà thờ ở Roma của các cha Dòng Chúa Cứu Thế, các ngài sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tôi rất yêu nơi này, vì tôi yêu Mẹ!



Điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi cho ngày hôm nay là Casa Santa Maria, nơi ở cho các linh mục người Mỹ đang theo các môn học ở Roma. Tôi có được vinh dự dâng Lễ ở đây, và bây giờ được dùng bữa trưa với các anh em linh mục. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi và tôi sẽ gặp lại anh chị em sau!



Thưa anh chị em, chúng tôi gặp may! Chúng tôi đến Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô vào ngày quang đãng và còn sớm. Thông điệp ở đây trong Vương cung Thánh đường là Chúa Giê-su không phải là một thân xác không hồn trong vòng tay của Mẹ của Người, nhưng đã sống lại từ cõi chết, và hiện đang sống giữa Mẹ Giáo hội!




Bây giờ chúng tôi đang ở một trong những nơi nổi tiếng nhất trên thế giới: Quảng trường Thánh Phê-rô! Khi anh chị em ở đây, anh chị em trải nghiệm được Giáo hội trong quá khứ, hướng suy nghĩ về Thánh Phê-rô và những vị tử đạo tiên khởi, nhưng anh chị em cũng trải nghiệm được Giáo hội đầy sức sống của hiện tại. Roma không chỉ là một viện bảo tàng; Roma là một phòng học sống động của đức tin. Tôi rất cảm ơn sự theo dõi của anh chị em và hy vọng rằng anh chị em cũng thưởng thức được Roma như chúng tôi.



Một vài nơi tuyệt vời nhất của Roma là những sân trong nhà riêng và những khu vườn trên sân thượng. Về một khía cạnh nào đó, Roma là một loạt những quảng trường thời trung cổ được liên kết với nhau.



Điểm dừng chân tiếp theo của chúng tôi là San Luigi dei Francesi ít được biết đến, được đặt theo tên của Vua Louis IX của Pháp, mà tình cờ ngài lại là thánh bổn mạng quê nhà của tôi, Thánh Louis! Nhà thờ ở đây nổi tiếng về những bức bích họa tuyệt vời của Caravaggio. Đó là những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ, nhưng các vị lãnh đạo Giáo hội chỉ thị cho chúng ta có thể cầu nguyện và suy niệm trước các tác phẩm này. Tôi hy vọng anh chị em cũng làm như vậy!



Hiện tôi đang ở Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ, chủng viện Châu Mỹ tại Roma. Tôi đã trải qua bốn năm rất hạnh phúc ở đây khi còn là một chủng sinh và sau đó thêm bảy năm làm Giám đốc, vì vậy tôi yêu nơi này! Anh chị em sẽ được các sinh viên ở đây tạo động lực, họ chăm lo cho mối quan hệ với Chúa Giê-su Ki-tô và Giáo hội của Người rất nghiêm túc.





Vương cung Thánh đường Thánh Gioan

Tin tốt lành: mặt trời đã ngả bóng ở Roma! Chúng tôi lên đường sang phía bên kia thành phố và bây giờ chúng tôi đến Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Lateran. Chúng tôi sắp có Thánh Lễ, và sau đó tôi muốn đưa anh chị em vào trong Lâu đài Lateran.





Bên trong Lâu đài Lateran

Lần trước tôi hứa với anh chị em rằng tôi sẽ đưa anh chị em đến Lâu đài Lateran, nơi ở lịch sử của Vua Constantine và các Giám mục Roma. Bây giờ chúng ta tới nơi! Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tiếp tục đến Li-băng, và hy vọng tôi sẽ mang đến cho anh chị em một số video của nơi đó. Anh chị em theo dõi nhé!





***
Đường dẫn đến Blog của Hồng y, bạn có thể tìm thấy toàn bộ các video đăng ở trên: http://cardinaldolan.org/index.php/category/blog/



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 20/4/2018]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét