Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

Theo dõi chứng ngôn của người phụ nữ được phép lạ chữa lành bởi lời cầu của Đức Hồng y Newman

Theo dõi chứng ngôn của người phụ nữ được phép lạ chữa lành bởi lời cầu của Đức Hồng y Newman

Theo dõi chứng ngôn của người phụ nữ được phép lạ chữa lành bởi lời cầu của Đức Hồng y Newman

13 tháng Mười, 2019

Chị và đứa con gái chưa chào đời đang gặp nguy hiểm đe dọa tính mạng, khi đó chị cầu xin: “Xin Đức Hồng y Newman, hãy làm cho máu ngừng chảy.”

Để một người được Giáo hội Công giáo chính thức tuyên bố là thánh, thường thường phải có sự thẩm tra công nhận hai phép lại xảy ra nhờ sự cầu bầu của người đó.

Việc thẩm tra những phép lạ này là một tiến trình rất vất vả của các chuyên gia về y khoa và thần học.

Với sự tuyên phong thánh ngày Chúa nhật cho Đức Hồng y John Henry Newman, phép lạ thứ hai xảy ra cho một phụ nữ người Chicago có nhau thai bị tách lìa một phần, gây tình trạng nghiêm trọng và đe dọa mạng sống.

Ngồi sụp xuống nền nhà tắm, Melissa Villalobos không thể đứng dậy hay tập trung sức lực để gọi giúp đỡ. Đột nhiên tâm trí của chị chợt lóe lên lời cầu xin, “Xin Đức Hồng y Newman, hãy làm cho máu ngừng chảy.”

“Và thế đó, liền sau đó, ngay khi tôi dứt lời, máu đột ngột ngừng chảy,” chị Villalobos kể lại.

Trong video ngắn dưới đây, chị kể lại câu chuyện của mình, và một bác sĩ khẳng định rằng tất cả các nghiên cứu về trường hợp này không tìm được lời giải thích. Nó sẽ làm bạn nổi da gà!

Những phép lạ đã xảy ra! Xin Thánh John Henry Newman, hãy cầu nguyện cho chúng tôi!




[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 15/10/2019]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét