Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Fatima 100 năm: Thông điệp của Đức Mẹ cho Hôm nay

Fatima 100 năm: Thông điệp của Đức Mẹ cho  Hôm nay


29 tháng 01, 2016
Phỏng vấn cha An-rê Apostoli, C.F.R., tác giả sách “Fatima cho Hôm nay: Thông điệp Hy vọng khẩn thiết của Đức Maria"

Fatima
Cha An-rê Apostoli, C.F.R.,là một trong những nhà chuyên môn hàng đầu thế giới về Fatima.
Năm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm những lần hiện ra tại Fatima. Mùa xuân năm 1916, Thiên sứ Hòa bình hiện ra với ba trẻ — Lucia Dos Santos, 9 tuổi, và hai anh chị em họ, Francisco và Jacinta Marto, 8 và 6 tuổi — lần thứ nhất trong số ba lần của năm đó để chuẩn bị cho sáu lần Đức Mẹ hiện ra trong năm 1917, bắt đầu ngày 13 tháng Năm. Francisco và Jacinta đã qua đời một thời gian ngắn sau đó và đã được gọi là Chân phước; Soeur Lucia qua đời năm 2005 thọ 97 tuổi.
Cha An-rê Apostoli, dòng Phanxico Cải cách, là một trong những nhà chuyên môn hàng đầu của thế giới về Fatima. Cha đã trình bày và viết rất nhiều, và năm 2010 quyển sách Fatima for Today: The Urgent Marian Message of Hope (Fatima cho Hôm nay: Thông điệp Hy vọng khẩn thiết của Đức Maria) được nhà xuất bản Ignatius Press giới thiệu.
Cha được Đức Giám mục Sheen truyền chức linh mục năm 1967. Năm 1987, ngài cùng với Cha Benedict Groeschel và sáu tu huynh dòng các thầy tiểu đệ Capuchin thành lập Dòng Phanxico Cải cách. Cha nói, hai biến cố lớn trong đời của cha là được chứng kiến Đức Giám mục Sheen được phong thánh (cha là phó cáo thỉnh viên án phong thánh) và truyền bá thông điệp Fatima. Mới đây cha nói chuyện với CWR.
CWR: Tại sao các lần hiện ra tại Fatima lại thu hút quá lớn sự quan tâm của cha như vậy?
Cha Apostoli: Khi còn bé, tôi nghe nói nhiều về những yêu cầu của Đức Mẹ đưa ra tại Fatima. Tôi nhớ lần chiếu bộ phim Phép lạ của Đức Mẹ Fatima năm 1952 đã để một ấn tượng lớn cho tôi. Tôi lớn lên trong không khí đọc kinh Mân côi gia đình, như Cha Patrick Peyton khuyên. Ngài là người nói câu “Gia đình cầu nguyện chung với nhau sẽ ở cùng nhau.” và, tôi nghĩ chính khi đọc những lời Kinh Mân côi đó đã khơi gợi nên tiếng thúc giục trong con tim tôi để trở thành linh mục.
fatima
Vì vậy, khi tôi nhìn vào Thông điệp Đức Mẹ Fatima, tôi bắt đầu nghĩ ngay rằng chắc chắn nó phải rất quan trọng nên Đức Mẹ mới muốn như vậy. Qua nhiều năm sự chú ý của tôi ngày càng lớn hơn, đặc biệt khi nghĩ đến tình trạng đáng buồn của thế giới chúng ta ngày nay. Chính Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo đã nói rằng Giáo hội đang phải đối mặt với cuộc chiến tâm linh lớn nhất trong lịch sử của mình, và hầu hết Ki-tô hữu lại không ý thức được đang có một cuộc chiến đấu diễn ra. Có một ác thần ngoài kia đang khao khát phá hủy toàn bộ nền văn minh Ki-tô giáo; đó là lý do tại sao thông điệp Fatima quá quan trọng.
[Người  dịch xin bỏ qua 5 dòng]
CWR: Cha có suy nghĩ gì khi chúng ta sắp tiến đến kỷ niệm 100 năm Fatima?
Fr. Apostoli: Tôi vẫn còn đang loan truyền về Fatima. Tôi muốn mọi người biết về sự kiện, và hiểu được tính khẩn thiết của nó. Niềm tin của Ki-tô hữu Giu-đê mà đất nước tôi được đặt nền tảng trên đó đang bị xói mòn. Làm những gì Mẹ Maria yêu cầu chúng ta là cách duy nhất để có thể đảo ngược sự suy giảm trong nền văn minh của chúng ta. Mẹ đang nói, “Mẹ là người duy nhất có thể giúp các con.”
Trong khi chúng ta có thể không còn bị đe dọa bởi chủ nghĩa cộng sản của Xô-viết như trước đây nữa, chúng ta đang bị đe dọa bởi một chủ nghĩa cộng sản mới, chủ nghĩa thế tục vô thần.

CWR: Cha có tin rằng thông điệp Fatima hiện nay đã được nhiều người biết đến?
Cha Apostoli: Từ khi tôi còn bé, đã có một sự giảm sút trong việc truyền bá thông điệp. Tuy nhiên, tôi tin rằng trong những năm gần đây đã có một sự quan tâm mới. Người ta đã viết cho tôi nói về quyển sách Fatima cho Ngày nay của tôi, họ nói nó có một ảnh hưởng lớn đối với họ. Khi tôi ra ngoài và nói về Fatima, người ta rất trân trọng được nghe về thông điệp.

CWR: Đã có nhiều lần Đức Mẹ hiện ra được Giáo hội công nhận. Tại sao cha lại nghĩ Fatima có sự nổi bật hơn?
Cha Apostoli: Tôi nghĩ vì hai lý do. Những lần hiện ra khác tập trung vào một nơi nào đó cụ thể. Chẳng hạn, 18 lần hiện ra của Đức Mẹ tại Lộ-Đức ở Pháp năm 1858, là rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự tập trung chỉ ở Lộ-đức, người ta có thể đến đây và xin sự cầu bầu và chữa lành của Mẹ.
Với Fatima, trong khi anh vẫn có thể đi hành hương đến đó, nhưng trọng tâm là ở thông điệp chứ không phải địa điểm. Đó là một thông điệp quan trọng cho toàn thế giới. Mẹ của chúng ta đang nói rằng chúng ta phải quay lại, vì chúng ta đang hướng đến thảm họa.
Và điểm thứ hai là, thông điệp Fatima trực tiếp chống lại tinh thần của xã hội ngày nay. Chúng ta đã chứng kiến tính hoàn toàn thế tục của Bắc Mỹ và Tây Âu. Văn hóa của chúng ta đang bị sụp đổ; chúng ta đã trở thành một xã hội hậu  Ki-tô giáo. Chúng ta không còn nhiều thời gian để cứu lấy những gì còn lại của Đức tin và những sự tự do của chúng ta.
Ví dụ, chính phủ của chúng tôi đang bắt những công ty Công giáo phải đi ngược lại với lương tâm của họ và chấp nhận điều khoản phá thai trong bảo hiểm sức khỏe của họ mà họ đưa ra cho công nhân của họ. Điều này là chống lại Bản Tu chính Hiến pháp Thứ Nhất về Tự do Tôn giáo, nền tảng mà dân tộc chúng tôi được thành lập. Tôi có thể cho anh nhiều ví dụ cho thấy rằng điều này đang diễn ra liên tục ngày nay.
Không có phương tiện nào thuộc con người có thể cứu chúng ta. Chúng ta cần sự trợ giúp của Mẹ Maria, điều chúng ta chắc chắn sẽ nhận được nếu chúng ta đáp lại những yêu cầu của Mẹ tại Fatima. Đây là sự tin tưởng riêng của tôi rằng tình hình của chúng ta đang đến một đỉnh điểm. Tôi nghĩ sẽ có một điều gì tồi tệ sẽ xảy ra trong vài năm tới nếu chúng ta không dừng tội lỗi chúng ta lại. Tuy nhiên, bất kể như thế nào đi nữa, như Đức Mẹ nói rằng cuối cùng Trái tim Vô nhiễm của Mẹ sẽ chiến thắng.

CWR: Tầm quan trọng của những lần hiện ra của Thiên sứ Hòa bình là gì?
Cha Apostoli: Mục đích của Ngài là chuẩn bị ba trẻ cho sứ mạng các em sẽ nhận từ Đức Mẹ. Ngài đã dạy các em lời cầu Fatima [“Ôi lạy Chúa, con tin, con tôn thờ, con tín thác và con yêu Ngài. Con cầu xin tha thứ cho những người không tin, không tôn thờ, không tín thác và không yêu Ngài.”
Ngài nói các em cầu nguyện thật nhiều, vì Thánh tâm Chúa Giê-su và Mẹ đã có lòng thương xót với các em. Ngài nói với các em cầu nguyện và dâng những hy sinh cầu cho sự hoán cải của những tội nhân. Trong lần hiện ra thứ ba, ngài đem đến cho các em Mình Thánh, nhúng trong Máu, và để Mình Thánh bay lơ lửng giữa không trung trong khi ngài quỳ sấp mình cùng với các trẻ. Rồi ngài dạy các em lời cầu nguyện đền tạ [‘Lạy Chúa Ba Ngôi chí thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con hết lòng yêu mến Ngài. Con xin dâng Ngài Mình, Máu rất quý báu, Linh Hồn và Thần tính của Chúa Giê-su Ki-tô, hiện diện trong tất cả các nhà chầu trên toàn thế giới, để đền tạ những xúc phạm, những bất kính và những thờ ơ đã phạm đến Người. Và qua công trạng của Trái tim Cực Thánh của Người và Trái tim Cực sạch của Mẹ Maria, con van xin Người cho những tội nhân ăn năn trở về.”]
Ngài đóng một vai trò rất quan trọng giới thiệu cho các trẻ ý nghĩ về sự quan trọng phải đền tạ cho tội lỗi và cầu nguyện và làm những hy  sinh cho sự hối cải của những tội nhân. Ngài đã chuẩn bị cho Mẹ Maria hiện đến. Vì vậy khi Mẹ Maria hiện đến năm 1917 và hỏi các em đã sẵn sàng đền tạ cho tội lỗi và cầu xin cho sự hối cải của các tội nhân chưa, các em trả lời “vâng” không ngập ngừng.

CWR: Cha có bao giờ gặp soeur Lucia chưa?
Fr. Apostoli: Chưa, nhưng tôi có dâng lễ đồng tế cho soeur trong dòng của soeur. Khi tôi nhìn xuống tất cả các soeur ở đó, trông ai cũng giống ai trước mắt tôi. Vì vậy, tôi không biết có nhìn thấy soeur hay không, nhưng tôi hy vọng soeur nhìn thấy tôi.
Tuy nhiên, tôi đã có cơ hội gặp được những người họ hàng của ba trẻ. Tôi cũng đã đến thăm Fatima và học biết nhiều điều. Ví dụ, tôi nhớ có một khách sạn ở đó có treo một bức ảnh khổ lớn đám đông trong phép lạ mặt trời [khoảng 70.000 người chứng kiến ngày 13 tháng 10, 1917, lần hiện ra cuối cùng]. Người ta kể rằng mặt trời đã xoay và hiện ra nhiều màu sắc khác nhau trước khi nó dường như rơi từ trời xuống. Một người làm việc trong khách sạn chỉ cho tôi thấy mọi người trong ảnh đang nhìn sang phía trái. Anh ta nói, “Thưa cha, mặt trời không bao giờ nằm ở hướng đó. Nó phải nằm ở bên phải.” Nó cho thấy mặt trời không nằm ở đúng vị trí bình thường của nó qua cái nhìn của đám đông.
Nhiều người đến trong ngày hôm đó không phải là những tín hữu. Họ hoài nghi và đến để chế giễu các lần hiện ra. Họ bảo sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, khi họ về nhà, tâm hồn nhiều người đã thay đổi.

CWR: Tại sao cha tin rằng Bí mật thứ 3 của Fatima phải đợi đến năm 2000 mới được công bố?
Cha Apostoli: Nội dung của Bí mật thứ 3 được tỏ lộ ngày 13 tháng 7, 1917. Nó rất dài và được chia làm 3 phần. Phần một là thị kiến về hỏa ngục. Đức Mẹ bảo các trẻ, “Các con đã nhìn thấy hỏa ngục, nơi các linh hồn tội nhân phải đi vào,” và Mẹ cho chúng ta lời nguyện Fatima, để đọc cuối mỗi chục kinh mân côi [Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”]
Phần 2 là phần Đức Mẹ nói rằng Chiến tranh Thế giới thứ I sẽ kết thúc, nhưng một cuộc chiến kinh hoàng hơn, Đại Chiến Thế giới thứ II, sẽ xảy ra nếu không có đủ số người tận hiến cho Trái tim Cực sạch của Mẹ. Mẹ nói rằng một ánh sáng không ai nhận ra sẽ là chỉ báo cho sự khởi đầu của cuộc chiến; bầu trời sáng lên trên khắp Châu Âu và Bắc Mỹ bởi hiện tượng Cực Quang ngày 25 tháng 01, 1938. Ngay sau đó, Hitler bắt đầu xâm lược nhiều quốc gia.
Phần 3, hay Bí mật thứ 3, nói về việc một thiên thần chạm đến trái đất bằng một lưỡi gươm lửa, nhưng được bàn tay của Mẹ ngăn lại. Có một giám mục mặc áo trắng, và một đoàn người lên núi cầu nguyện. Đức giáo hoàng bị bắn và qua đời, cũng như nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân cùng với ngài. Với nhiều người, điều này thể hiện những sự tử đạo vì Đức Ki-tô trên toàn thế giới trong suốt thế kỷ 20.
Theo yêu cầu của đức giám mục, Soeur Lucy viết về Bí mật thứ 3. Lúc đó soeur đang bị bệnh, và ngài nói nếu soeur qua đời, thế giới sẽ không biết được thông điệp. Năm 1960, Đức Giáo hoàng Gioan XXIII mở ra và đọc cho thư ký của ngài. Nó làm ngài giật mình vì biết rằng đức giáo hoàng bị bắn; tôi có thể tưởng tượng ra nếu có một kẻ nào đó với khẩu ca-nông hay một kẻ lập dị nào đó có súng nghe thấy rồi ra ngoài cố gắng tìm cách bắn giáo hoàng. Vì vậy, Đức Gioan XXIII nói, “Bây giờ không phải là thời gian để tiết lộ điều này.” Đức giáo hoàng Phaolo VI cũng làm như vậy.
Khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II bị bắn ngày 13 tháng 5, 1981, ngài nhận ra có mối liên hệ; 13 tháng 5 chính là ngày Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima. Ngài nghĩ, “Đáng lẽ tôi phải chết. Đức Mẹ đã lấy lại sự sống cho tôi.” Ngài nghĩ rằng ngài là vị giám mục mặc áo trắng bị bắn, nhưng ngài không chết vì có sự can thiệp của Đức Mẹ.
Vì thế, Bí mật thứ 3 được tiết lộ. Có một số người cố tìm thêm bí mật khác nữa. Đức Hồng y Joseph Ratzinger, trước khi trở thành Giáo hoàng Benedict XVI, đã đọc Bí mật. Ngài bảo đảm với thế giới rằng toàn bộ Bí mật thứ 3 đã được tiết lộ, và rằng một số người cuối cùng sẽ phải thất vọng vì những gì đã được suy đoán trước năm 2000. Vì vậy, mọi điều về Fatima hiện nay đã được tỏ lộ; không còn gì ẩn giấu.

CWR: Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II cũng đã thánh hiến nước Nga cho Trái tim Cực sạch Đức Mẹ Maria trong sự hợp nhất của tất cả các giám mục trên thế giới.
Cha Apostoli: Đúng, ngài đã làm sự thánh hiến vào ngày 25 tháng 3, 1984. Tôi tin rằng nước trời đã chấp nhận, vì chúng ta đã nhìn thấy kết quả, với sự hồi sinh tôn giáo ở Nga. Bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, và Gorbachev tuyên bố kết thúc Liên bang Xô-viết năm 1991. Tất cả những việc này đều xảy ra mà không ai phải nổ một tiếng súng.
Theo nghiên cứu tôi đã thực hiện, sự hồi sinh bắt đầu năm 1985, một năm sau thánh hiến. Các nhà thờ và dòng tu bắt đầu mở cửa, nhiều phó tế và linh mục bắt đầu được tiến chức và người ta quay trở lại nhà thờ. Mặc dù truyền thông Tây phương không tạo ra sự chú ý nào về vấn đề này, nhưng sự hồi sinh rất mạnh mẽ.

CWR: Cá nhân cha sống thông điệp Fatima như thế nào?
Cha Apostoli: Tôi đọc kinh Mân côi mỗi ngày và đọc những lời nguyện Fatima. Tôi rất ý thức về những yêu cầu của Đức Mẹ, và tôi cầu nguyện lên Trái tim Cực sạch của Mẹ.

CWR: Các gia đình phải sống thông điệp Fatima như thế nào?
Cha Apostoli: Hãy làm như Mẹ nói. Đọc kinh Mân côi trong gia đình. Hãy làm ngày thứ Bảy tận hiến đầu tiên (đây là phần tôi tin là ít được chú ý nhất trong những yêu cầu của Đức Mẹ Fatima). Hãy xin Đức Mẹ ngăn chặn chủ nghĩa thế tục vô thần. Hãy sống một đời sống chính đáng. Hy sinh cho các tội nhân. Và đọc quyển Fatima cho Hôm nay của tôi [cha cười]. Anh sẽ không thể nào đáp lời những yêu cầu của Đức Mẹ nếu anh không biết Mẹ yêu cầu những gì. Hãy theo dõi những hoạt động tông đồ Fatima chính thức như World Apostolate of Fatima (www.wafusa.org).
Nền hòa bình của thế giới mà Đức Mẹ nói đến có mối liên hệ đến ơn cứu độ linh hồn. Như Mẹ nói, nhiều linh hồn bị xa rời Thiên Chúa vì không có ai cầu nguyện và dâng những hy sinh cho họ. Mẹ nói rằng Thiên Chúa đang tạo dựng lòng sùng kính Trái tim Cực sạch của Mẹ như là một phương thế để đem lại hòa bình cho thế giới. Nếu chúng ta làm như lời Mẹ nói, chúng ta có thể đảo ngược lại vòng xoáy hút xã hội xuống vực và nhìn thấy chiến thắng vinh quang của Trái tim Cực sạch của Mẹ.
Tác giả: Jim Graves là một cây bút Công giáo sống ở Newport Beach, California.

[Nguồn:  catholicworldreport]



[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 15/10/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét