Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Đức Thánh Cha: Nâng cao nhận thức về “tai họa” của nạn buôn người

Đức Thánh Cha: Nâng cao nhận thức về “tai họa” của nạn buôn người

07-11-2016
Vatican Radio
Đức Thánh Cha: Nâng cao nhận thức về “tai họa” của nạn buôn người
(Vatican Radio) Thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxico đã lên tiếng chống lại nạn buôn người, trong một bài diễn từ trước các thành viên của RENATE: (Religious in Europe Networking against trafficking and exploitation: Tu sĩ trong mạng lưới Châu Âu chống lại buôn người và bóc lột).
Nhóm hiện đang ở Roma để tham dự kỳ Họp Chung Châu Âu lần thứ hai, diễn ra ngày Chủ nhật. Chủ đề của năm nay là “Chấm Dứt Nạn Buôn Người Bắt Đầu Từ Chúng Ta.”
Trong diễn từ trước các thành viên của nhóm, Đức Thánh Cha Phanxico một lần nữa vạch mặt “ngành thương mại thân xác con người” như là “một hình thức nô lệ hiện đại, vi phạm phẩm giá được Thiên Chúa ban tặng cho quá nhiều những anh chị em của chúng ta, và tạo nên một tội ác thực sự chống lại nhân loại.” Ngài đánh giá rất cao về nhiều việc đã được thực hiện trong giáo dục công chúng về nạn buôn người, nhưng ngài nói “cần phải làm thêm nhiều việc nữa trong việc nâng cao nhận thức của công chúng” và trong việc hợp tác tốt với nhiều nỗ lực khác nhau của những người gắn kết vào cuộc chiến chống lại nạn buôn người.
Đức Thánh Cha khen ngợi công việc của RENATE trong việc nâng cao nhận thức của công chúng về sự lan tràn của “tai họa này đặc biệt ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em.” Ngài đặc biệt ca ngợi họ vì “chứng tá trung thành cho Tin mừng của lòng thương xót, như được thể hiện trong sự tận tâm của họ trong việc tìm lại và phục hồi các nạn nhân.” Đức Thánh Cha đề cập một cách đặc biệt đến công việc của các phụ nữ qua cách hỗ trợ những người mẹ và trẻ em trong tiến trình phục hồi.
Đức Thánh Cha Phanxico kết luận bài diễn từ của ngài bằng bày tỏ lòng tin tưởng rằng các thành viên của RENATE sẽ góp phần “cho một chứng tá hữu hiệu hơn của Tin mừng vào một trong những vùng ngoại vi lớn của xã hội.”
Quý vị có thể đọc toàn văn của bài diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxico trước Đại hội Châu Âu lần thứ Hai của Renate ở dưới:

Anh chị em thân mến,
Tôi xin gửi lời  chào mừng nồng hậu đến anh chị em, những vị đang tham dự Đại hội lần thứ hai của Tu sĩ trong Mạng lưới Châu Âu chống nạn Buôn người và Bóc lột. Tôi xin cảm ơn Soeur Imelda Poole về những lời chào rất đẹp của chị thay mặt anh chị em, và tôi xin gửi những lời nguyện chúc tốt đẹp cho những hoa trái của những ngày cầu nguyện, suy tư và thảo luận này. Thật phù hợp khi Đại hội diễn ra tại Roma trong Năm Thánh Đặc biệt Lòng Chúa Thương xót này. Trong mùa hồng ân này, tất cả chúng ta được mời gọi để đi sâu hơn vào trong mầu nhiệm lòng thương xót của Thiên Chúa, như người Samari tốt lành, mang thuốc thơm của lòng thương xót đó đến với rất nhiều những vết thương mở trong thế giới của chúng ta.
Một trong những vết thương mở đáng lo nhất là tình trạng thương mại thân xác con người, một hình thức nô lệ hiện đại, nó vi phạm phẩm giá được Thiên Chúa ban tặng cho rất nhiều những anh chị em của chúng ta và tạo nên một tội ác thực sự chống lại nhân loại. Đã có rất nhiều việc được thực hiện để cảnh báo về tính nghiêm trọng và sự lan rộng của nó, nhưng vẫn cần phải làm thêm nhiều việc nữa để nâng cao nhận thức của công chúng, và kết hợp tốt hơn những nỗ lực của các chính phủ, bằng sự hợp tác tốt của các chính phủ, bộ máy tư pháp, các nhân viên của cơ quan chấp pháp và nhân viên xã hội.
Như tất cả chúng ta đều biết rõ, một trong những thách thức cho việc biện hộ, giáo dục và hợp tác này là một sự thờ ơ và thậm chí một sự đồng lõa, một khuynh hướng của nhiều người đang nhìn về một hướng khác (Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, 211) nơi gặp nhau của những nguồn lợi tức kinh tế khổng lồ và các mạng lưới tội phạm. Vì lý do này, tôi bày tỏ sự tri ân đối với những nỗ lực của anh chị em để nâng cao ý thức của công chúng về sự lan tràn của tai họa này, nó đặc biệt ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em. Nhưng tôi xin đặc biệt cảm ơn anh chị em vì những chứng tá trung tín của anh chị em làm chứng cho Tin mừng của lòng thương xót, như được thể hiện trong sự tận tâm trong việc phục hồi các nạn nhân.
Hoạt động của anh chị em trong lãnh vực này nhắc chúng ta nhớ đến “những nỗ lực to lớn và thường là thầm lặng được thực hiện trong suốt bao năm qua bởi các tu hội, đặc biệt các tu hội nữ,” để chăm sóc cho những người bị thương tổn phẩm giá và để lại những vết sẹo trong cuộc đời của họ (Thông điệp Ngày Hòa bình Thế giới 2015, 5). Tôi đặc biệt nghĩ đến những đóng góp vô cùng đặc biệt của những chị em phụ nữ trong việc hỗ trợ những phụ nữ khác và trẻ em trên hành trình chữa lành và tái hội nhập riêng và sâu hơn của cá nhân mỗi người.
Các bạn thân mến, tôi tin rằng sự chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và ý kiến chuyên môn của anh chị em trong những ngày này sẽ đóng góp cho chứng tá Tin mừng hiệu quả hơn vào một trong những khu vực ngoại vi xa xôi nhất của xã hội đương thời. Phó thác anh chị em, và tất cả những người anh chị em đang phục vụ, cho sự cầu bầu yêu thương của Mẹ Maria, Mẹ của Lòng Thương xót. Tôi sẽ nhớ đến tất cả anh chị em trong lời cầu nguyện, và tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi.

[Nguồn:  news.va]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 08/11/2016]

Đức Thánh Cha: Nâng cao nhận thức về “tai họa” của nạn buôn người
Đức Thánh Cha: Nâng cao nhận thức về “tai họa” của nạn buôn người
Đức Thánh Cha: Nâng cao nhận thức về “tai họa” của nạn buôn người
Đức Thánh Cha: Nâng cao nhận thức về “tai họa” của nạn buôn người
Đức Thánh Cha: Nâng cao nhận thức về “tai họa” của nạn buôn người
Đức Thánh Cha: Nâng cao nhận thức về “tai họa” của nạn buôn người
Đức Thánh Cha: Nâng cao nhận thức về “tai họa” của nạn buôn người




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét