Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Đối thoại của Đức Thánh Cha Phanxico với những cặp đính hôn ngày Valentine's 2014

Đối thoại của Đức Thánh Cha Phanxico với những cặp đính hôn ngày Valentine's 2014

“Hôn nhân là một lễ mừng, một lễ mừng của Ki-tô giáo, không phải lễ mừng của trần gian”

Gồm 2 phần

(Phần 1)
14 tháng 2, 2017
Đối thoại của Đức Thánh Cha Phanxico với những cặp đính hôn ngày Valentine's 2014
CTV Screenshot
Từ Văn Khố của Zenit:
Dưới đây là bản dịch lời của Đức Thánh Cha Phanxico khi ngài gặp gỡ khoảng 20.000 bạn trẻ đính hôn chuẩn bị cưới trong ngày Valentine năm 2014 tại Quảng trường Thánh Phê-rô. Ngài trả lời các câu hỏi được đưa lên của ba cặp:
* * *
Câu hỏi 1: E sợ sự “trọn đời”
Thưa Đức Thánh Cha, rất nhiều bạn trẻ ngày nay nghĩ rằng lời hứa trung thành trọn đời là quá khó để thực hiện; nhiều người cảm thấy thách đố sống với nhau mãi mãi là đẹp, là hấp dẫn, nhưng quá khắt khe, hầu như không thể được. Chúng con xin người cho chúng con ít lời để soi sáng cho chúng con về vấn đề này.
Cha cảm ơn về chứng tá và câu hỏi. Cha sẽ giải thích: hai người gửi cho cha câu hỏi trước … các con hiểu chứ. Vì vậy cha có thể suy tư và suy nghĩ đến một câu trả lời chắc chắn hơn.
Quan trọng là chính chúng con phải tự hỏi mình liệu có thể yêu nhau “trọn đời” được không. Đây là câu hỏi phải đặt ra: liệu có thể yêu nhau “mãi mãi”? Ngày nay quá nhiều người e sợ phải đưa ra những lựa chọn dứt khoát. Một cậu bé nói với Đức Giám mục giáo phận cậu: “Con muốn trở thành linh mục, nhưng chỉ 10 năm thôi.” Cậu bé sợ một lựa chọn dứt khoát. Nhưng đây là một sự e sợ chung, phù hợp cho văn hóa của chúng ta. Đưa ra những lựa chọn cho cuộc sống dường như là không thể. Ngày nay mọi sự thay đổi quá nhanh chóng; chẳng có gì tồn tại lâu … Và trạng thái tâm lý này làm cho rất nhiều người đang chuẩn bị bước đến hôn nhân nói: “chúng ta chỉ ở với nhau khi nào còn yêu,” rồi sau đó? Chào và tạm biệt … Và thế là hôn nhân kết thúc.
Nhưng chúng ta hiểu “yêu” là thế nào? Có phải nó chỉ là một cảm giác, một trạng thái tâm-vật lý? Đương nhiên, nếu nó đúng như vậy, thì người ta không thể xây dựng cái gì vững chắc trên nó. Nhưng nếu, ngược lại, yêu là một mối quan hệ, thì nó là một thực tại phát triển, và chúng ta cũng có thể nói rằng, theo cách ví von, rằng nó được xây dựng như một căn nhà. Và căn nhà phải được chung tay xây dựng, không thể chỉ một người xây! Ở đây xây dựng có nghĩa là nuôi dưỡng và giúp phát triển. Các con thân mến, các con đang chuẩn bị để cùng nhau phát triển, để xây dựng căn nhà này, để sống với nhau mãi mãi. Các con không muốn xây nhà trên lớp cát của cảm tính đến rồi đi, nhưng trên đá tảng của tình yêu chân thực, tình yêu đến từ Thiên Chúa. Gia đình được sinh ra từ chương trình yêu thương này, nó mong ước phát triển, giống như căn nhà được xây nên là một nơi của sự yêu thương, của giúp đỡ, của hy vọng, của sự hỗ trợ nhau. Cũng như tình yêu của Thiên Chúa là vững bền và mãi mãi, vì thế chúng ta cũng cần một tình yêu trong gia đình được bền vững và mãi mãi. Xin các con, đừng để chúng ta bị chế ngự bởi “văn hóa của tính tạm bợ!” Văn hóa này ngày nay xâm chiếm tâm hồn mọi người, văn hóa của sự tạm bợ, không phải là con đường!

Vậy thì, nỗi sợ “trọn đời” này được cứu chữa cách nào? Nó được cứu chữa từng ngày bằng sự tín thác bản thân cho Chúa Giê-su trong cuộc sống, mà nó trở thành một hành trình tinh thần mỗi ngày, được xây dựng trên những bước đi – những bước đi nhỏ, những bước đi cùng nhau phát triển – được xây dựng trên sự cam kết trở thành người trưởng thành trong đức tin. Các con thân mến, vì “trọn đời” không chỉ đơn thuần là vấn đề về thời gian! Một cuộc hôn nhân không thành công chỉ vì thời gian kéo dài – chất lượng của nó mới là quan trọng. Thách đố đối với những đôi vợ chồng Ki-tô hữu là sống với nhau và yêu nhau trọn đời. Cha chợt nhớ đến phép lạ hóa bánh ra nhiều: điều này cũng là cho chúng con, Thiên Chúa có thể nhân tình yêu lên gấp nhiều lần và tặng ban nó cho chúng con tươi mới và tốt lành mỗi ngày. Ngài có một nguồn cung cấp vô tận! Ngài tặng ban cho chúng con tình yêu làm nền tảng cho sự kết hiệp của chúng con và Ngài canh tân nó mỗi ngày, Ngài tăng sức mạnh cho nó. Và Ngài hoàn lại thậm chí còn nhiều hơn nữa khi gia đình phát triển lên với những đứa con. Trên hành trình này, sự cầu nguyện luôn luôn là quan trọng và cần thiết. Ngài cho chúng con và chúng con cho Ngài và hai chúng con cùng với nhau. Hãy xin Chúa Giê-su tăng gấp nhiều lần tình yêu cho chúng con. Trong lời cầu của Kinh Lạy Cha chúng ta xin rằng: “Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày.” Thế thì vợ chồng cũng có thể học cách cầu nguyện như vầy: “Lạy Chúa, xin cho chúng con hôm nay tình yêu hàng ngày,” vì tình yêu mỗi ngày của vợ chồng là lương thực, là bánh thực sự của tâm hồn, nó giữ vững cho tâm hồn tiến bước. Và cầu nguyện, chúng ta cùng làm thử để xem chúng ta có thể nói lên điều đó được không nhé? “Lạy Chúa, xin cho chúng con hôm nay tình yêu hàng ngày.” Tất cả đồng thanh! [Các cặp đính hôn: “Lạy Chúa, xin cho chúng con hôm nay tình yêu hàng ngày.”] Thêm một lần nữa! [Các cặp đính hôn: “Lạy Chúa, xin cho chúng con hôm nay tình yêu hàng ngày.”] Đây là lời cầu nguyện cho các đôi đính hôn và vợ chồng. Xin dạy chúng con biết yêu nhau, để mang lại những điều tốt lành cho nhau! Chúng con càng tín thác vào Ngài thì tình yêu của chúng con sẽ càng tiến đến “trọn đời” hơn, có khả năng được canh tân mỗi ngày và nó sẽ vượt qua mọi khó khăn. Đây là những gì cha nghĩ cha phải nói với chúng con hôm nay, để trả lời cho câu hỏi của các con. Cảm ơn các con!
(Xin đọc phần 2 ngày mai)

[Văn bản gốc: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của ZENIT]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 15/04/2017]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét