Thứ Hai, 17 tháng 1, 2022

Đức Thánh Cha nói đùa với nhà báo về việc “xui xẻo” bị bắt gặp khi đi đến cửa hàng băng đĩa

Đức Thánh Cha nói đùa với nhà báo về việc “xui xẻo” bị bắt gặp khi đi đến cửa hàng băng đĩa

Đức Thánh Cha nói đùa với nhà báo về việc “xui xẻo” bị bắt gặp khi đi đến cửa hàng băng đĩa

Gregorio Borgia / POOL / AFP

Kathleen N. Hattrup

14/01/22


Đức Thánh Cha luôn nói rằng ngài vẫn nhớ thời gian có thể đi đến những nơi ngài muốn, đi bộ từ giáo xứ này sang giáo xứ khác.

Đức Thánh Cha Phanxicô không giấu giếm thực tế rằng một trong những điều khó khăn đối với ngài khi trở thành Người kế vị Thánh Phêrô là không thể “đi lang thang trên các đường phố”.

Ngài đã nói điều này một số lần và nhắc lại điều đó một lần nữa với nhà báo Tây Ban Nha Javier Martínez Brocal, giám đốc trang tin Rome Reports có trụ sở tại Roma.

Ông Martínez chỉ tình cờ có mặt ở Đền Pantheon vào ngày 11 tháng Một khi Đức Giáo hoàng đến thăm những người bạn cũ, chủ sở hữu của StereoSound. Bức ảnh đen trắng chụp Đức Giáo hoàng rời cửa hàng (và video của ông Martinez đăng kèm theo bên dưới) nhanh chóng lan truyền.

Ông Martinez xin lỗi Đức Thánh Cha vì đã gây chú ý đối với một chuyến đi riêng tư, nhưng nói thêm rằng những bản tin như thế này là cần thiết “để làm cho chúng ta mỉm cười, trong những thời điểm này khi chúng ta chỉ nói về những thảm kịch.” Trên thực tế, đây là điều mà chính Đức Giáo hoàng vẫn thường nói là cần thiết.

Đức Giáo hoàng đã trả lời trong một bức thư viết tay cho ông Martinez, như Vatican News đưa tin. “Điều tôi cảm thấy thiếu nhất ở Giáo phận này là không thể ‘lang thang trên các đường phố’ như tôi đã làm ở Buenos Aires, đi bộ từ giáo xứ này sang giáo xứ khác,” ngài nói.

Đức Giáo hoàng đã xem bản tin và cảm ơn ông Martinez về công việc của ông.

Ngài nói đùa rằng thật là “xui xẻo” vì “sau khi thực hiện tất cả các biện pháp đề phòng thì có một nhà báo đang đợi một ai đó ở điểm dừng xe taxi.” Đức Thánh Cha nói thêm rằng nhận xét này là một câu đùa nhẹ nhàng: “Chúng ta không được đánh mất óc hài hước của mình.”

Ngài kêu gọi các nhà báo “hoàn thành ơn gọi của họ”, ngay cả khi “điều đó có nghĩa là đem lại sự rắc rối (mettere in difficoltà) cho Giáo hoàng.”

Kể từ khi được bầu lên Ngai tòa Phêrô vào năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô chưa bao giờ trở lại Argentina. Vào tháng Một năm 2021, ngài nhấn mạnh với một đại sứ rằng ngài không khóa cửa đối với chuyến đi về thăm quê hương của ngài. Trong một cuốn sách về sức khỏe của các giáo hoàng được xuất bản vài tuần sau đó, ngài tâm sự rằng ngài nhìn thấy tương lai sẽ chết ở Roma, trong vai trò là giáo hoàng hoặc giáo hoàng danh dự, chứ không phải ở Argentina.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/1/2022]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét