Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 13-15/05/2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 13-15/05/2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 13-15/05/2020


13 tháng Năm: "Hãy ở lại trong Thầy” (Ga 15:4). Sự “ở lại” này không mang tính thụ động nhưng chủ động. Đó là một sự ở lại với nhau. “Thầy là cây nho, anh em là cành” (Ga 15:5). Chúng ta là những cành nho cần phải có nhựa sống, và cây nho cần hoa trái của chứng tá nơi chúng ta. #HomilySantaMarta

10 tháng Năm: Lạy Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria Trinh nữ, Nữ vương Mân côi, xin cho chúng con thấy sức mạnh của áo choàng bảo vệ của Mẹ. Từ vòng tay của Mẹ sinh ra niềm hy vọng và bình an mà chúng con luôn rất cần. #OurLadyOfFatima

13 tháng Năm: Sự cầu nguyện thuộc về mọi người: người nam và nữ của các tôn giáo, và có lẽ cả những người không tuyên xưng tôn giáo nào. Sự cầu nguyện được sinh ra từ sâu kín trong hữu thể chúng ta, trong nơi sâu thẳm mà các nhà viết sách thiêng liêng thường gọi là “tâm hồn”. #GeneralAudience

14 tháng Năm: Tất cả chúng ta – anh chị em thuộc mọi truyền thống tôn giáo – hôm nay hiệp nhất trong một ngày cầu nguyện, ăn chay, và thống hối được kêu gọi bởi Ủy ban Cấp cao về Tình Huynh đệ Con người. #HumanFraternity #PrayTogether #HomilySantaMarta

14 tháng Năm: Xin Chúa rủ lòng thương xót chúng con và chấm dứt thảm kịch này, đại dịch này, cũng như các đại dịch đói, chiến tranh, và trẻ em không được tới trường. Chúng con xin điều này như là những anh chị em, mọi người cùng với nhau. #HumanFraternity #PrayTogether

15 tháng Năm: Hôm nay là #Ngày Quốc tế Gia đình: chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các gia đình, để Thần Khí của Chúa - thần khí của yêu thương, tôn trọng, và tự do - có thể phát triển trong gia đình. #PrayTogether

15 tháng Năm: Con đường hoàn hảo để theo chân Chúa Giêsu không phải là sự cứng nhắc, điều mang đến sự hỗn độn, nhưng là tinh thần tự do rao giảng phúc âm, là điều luôn mang đến niềm vui. #HomilySantaMarta

15 tháng Năm: Đứng trước các biến cố thảm kịch đánh dấu năm 2020, tôi dành riêng Thông điệp cho Ngày Người di dân và Tị nạn Thế giới – về những người phải di tản trong nước – gửi tới tất cả những người đang trải qua các hoàn cảnh bấp bênh và bị gạt ra bên lề do Covid-19. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/papa-francesco_20200513_world-migrants-day-2020.html




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 16/5/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét