Thứ Ba, 14 tháng 9, 2021

Đức Thánh Cha chào các nhà báo trên chuyến bay trực tiếp đến Budapest

Đức Thánh Cha chào các ký giả trên chuyến bay trực tiếp đến Budapest

Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Budapest nhân dịp Thánh Lễ Bế mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52, và đến Slovakia

(12-15 tháng Chín 2021)

Đức Thánh Cha chào các nhà báo trên chuyến bay trực tiếp đến Budapest

Chuyên cơ giáo hoàng

Chủ nhật, 12 tháng Chín, 2021

_____________________________________

Đức Thánh Cha chào các ký giả trên chuyến bay trực tiếp đến Budapest


Ông Bruni

Xin chào (buổi sáng) mọi người. Xin chào Đức Thánh Cha.

ĐTC

Chào mọi người.

Ông Bruni

Tôi nghĩ tôi cùng chung suy nghĩ của mọi người khi nói rằng chúng ta rất vui và biết ơn khi gặp [bà ấy]. Chúng ta gồm bảy mươi tám nhà báo và nhà điều hành truyền thông, tám người trong số đó đến từ các quốc gia chúng ta sẽ đến, năm người từ Hungary và ba từ Slovakia. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì lời chào của ngài và những lời mà ngài muốn gửi đến chúng con.

ĐTC

Chào (buổi sáng) anh chị em. Cảm ơn vì sự đồng hành. Chuyến bay này mang một chút hương vị của sự tạm biệt, vì vị Thầy của nghi lễ sẽ chia tay chúng ta: đây là chuyến đi cuối cùng, vì ngài đã trở thành một giám mục. Rồi “người độc quyền nhiệm vụ” rời bỏ chúng ta [ngài quay sang nhìn Đức ông Datonou mỉm cười]. Đức ông rất giỏi … Đức ông cũng đã được bổ nhiệm làm giám mục và nhường vị trí cho Đức ông Giorgio người Ấn độ [Đức ông George Jacob Koovakad]: luôn mỉm cười, luôn luôn. Đức ông sẽ là “người độc quyền nụ cười!” Alitalia chia tay chúng ta … Nhiều người rời bỏ, nhưng chúng ta khôi phục việc đi lại và đây là điều rất quan trọng, vì chúng ta sẽ đem lời và tiếng chào đến cho nhiều người.

Cảm ơn mọi người đã đến, cảm ơn Đức ông Dieudonné, cảm ơn Đức ông Giorgio, “người độc quyền nụ cười.” Cảm ơn Đức ông Marini, cảm ơn tất cả anh chị em và cảm ơn Alitalia đã đưa chúng ta đi rất xa. Hôm nay không có trưởng đoàn, trong chuyến bay này không có chị Valentina [Alazraki], nhưng có anh [Philip] Pullella, tôi nghĩ: anh ấy kia rồi, tôi nhìn thấy đường băng [chỉ về phía đầu của anh Pullella].

Chúng ta tiếp tục, luôn nhớ về những người không có mặt trên chuyến bay vì họ là bạn đồng hành của chúng ta. Bây giờ tôi phải tạm biệt, hơi vội một chút vì thời gian eo hẹp. Cảm ơn anh chị em.



[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 14/9/2021]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét