Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2026

Sứ điệp video của Đức Thánh Cha – Lời mời gọi đăng ký tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Seoul 2027 , 22.10.2026

Sứ điệp video của Đức Thánh Cha – Lời mời gọi đăng ký tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Seoul 2027 , 22.10.2026

Sứ điệp video của Đức Thánh Cha – Lời mời gọi đăng ký tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Seoul 2027 , 22.10.2026

*******

Sau đây là toàn văn Sứ điệp video Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi đến các tín hữu, cùng lời mời đăng ký tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới, sẽ được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027:

Sứ điệp video của Đức Thánh Cha


Các bạn trẻ thân mến,

Hôm nay, khi cổng đăng ký tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới năm tới chính thức mở, cha tha thiết mời gọi từng người trong các con đến Seoul. Đây không đơn thuần là lời mời đến thăm một thành phố mới. Đó là tiếng gọi lên đường thực hiện một cuộc hành hành hương của đức tin, của tình bằng hữu và niềm hy vọng.

Một cuộc hành hương mang đến cho các con cơ hội không chỉ để khám phá những địa điểm Kitô giáo tại một miền đất khác, mà còn tìm được thời gian và không gian để gặp gỡ Thiên Chúa cách sâu xa hơn, trong đời sống cá nhân cũng như trong sức sống năng động của Giáo hội. Tại Seoul, các con sẽ gặp gỡ những bạn trẻ đến từ khắp mọi miền trên thế giới, đại diện cho sự đa dạng phong phú và tuyệt đẹp của các ngôn ngữ và văn hóa. Tuy nhiên, bất kể những khác biệt ấy, và chính nhờ sự đa dạng do Thiên Chúa ban tặng, các con sẽ cảm nhận được một tinh thần hiệp nhất còn lớn lao hơn thế, bởi vì tất cả chúng ta đều là những chi thể trong cùng một Thân Thể Đức Kitô.

Vì thế, đây sẽ là một cơ hội đặc biệt để các con vừa đào sâu đức tin, vừa gặp gỡ những anh chị em của mình trong Đức Kitô, và cha hy vọng các con sẽ có được những kỷ niệm hân hoan và xây dựng những tình bạn bền vững suốt đời.

Sau cùng, chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới là: “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16:33). Theo ý Đấng Quan Phòng, hôm nay chúng ta cử hành lễ kính nhớ Thánh Gioan Phaolô II, vị Giáo hoàng đã không ngừng loan báo với muôn dân rằng: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Đức Kitô.” Những lời này cũng dành cho từng người trong các con. Vì thế, trong cuộc hành hương này, hãy mang theo trọn vẹn những gì là chính các con và tất cả những gì các con ấp ủ trong lòng, gồm cả những ước mơ, khát vọng và niềm hy vọng, cũng như những vết thương và những cuộc chiến đấu của các con.

Chúa đang chờ đợi các con tại nơi gặp gỡ và hiệp thông này. Người gọi đích danh từng người trong các con, và Người mong muốn khơi dậy niềm hy vọng nơi các con và ban cho các con sự sống và niềm vui trọn vẹn.

Cha mong được gặp các con tại Seoul! Trong thời gian này, xin Thiên Chúa chúc phúc cho các con và những người thân yêu của các con.

Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, tuôn đổ xuống trên các con và ở lại cùng các con luôn mãi. Amen.


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 23/10/2026]


CHÂU ÂU / IRELAND - “Những cuộc đời sứ vụ, những cuộc đời hy vọng!”: Bốn nữ tu người Ireland chia sẻ câu chuyện và sự dấn thân tại những nơi nhiều thách đố nhất trên thế giới

CHÂU ÂU / IRELAND - “Những cuộc đời sứ vụ, những cuộc đời hy vọng!”: Bốn nữ tu người Ireland chia sẻ câu chuyện và sự dấn thân tại những nơi nhiều thách đố nhất trên thế giới

Thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2026

CHÂU ÂU / IRELAND - “Những cuộc đời sứ vụ, những cuộc đời hy vọng!”: Bốn nữ tu người Ireland chia sẻ câu chuyện và sự dấn thân tại những nơi nhiều thách đố nhất trên thế giới


Rôma (Hãng tin Fides) – Tại một số vùng xa xôi và nhiều thách đố nhất trên thế giới, các trường học, cơ sở y tế và trung tâm phục hồi chức năng vẫn tiếp tục hoạt động nhờ sự tận tụy của các nữ tu người Ireland, thường là tại những nơi mà các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ (NGO) đã buộc phải rút lui. Đây là câu chuyện được kể lại trong cuốn phim ngắn Lives of Mission, Lives of Hope! (Những cuộc đời sứ vụ, những cuộc đời hy vọng!), do Colm Flynn thực hiện theo ủy nhiệm của Đại sứ quán Ireland cạnh Tòa Thánh, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao và Thương mại Ireland. Bốn nữ tu Ireland chia sẻ những suy tư về ơn gọi cũng như kinh nghiệm truyền giáo của họ tại Ireland và ở nước ngoài.


Nữ tu Colette Keane, Dòng Đa Minh (OP), kể lại cuộc đời tận hiến cho sứ mạng truyền giáo, dạy học và thành lập các trường học, một hành trình cũng ghi dấu bởi những biến cố bạo lực. Tại Liberia, khi đang di chuyển bằng xe hơi cùng một nữ tu khác, chị đã bị những người đàn ông chặn xe tấn công và đánh đập. Chị bị thương nặng ở một bên mắt và một bên tai. Chị nhớ lại: “Tôi chưa bao giờ nản lòng, bởi vì tôi luôn nghĩ rằng: ‘Mình đang làm những gì mình phải làm.’” Tuy nhiên, điều chị nhớ nhất về kinh nghiệm ấy lại là những khía cạnh tích cực: “Tôi đã tìm thấy điều mình đang tìm kiếm, và như thế là đủ đối với tôi.”

Nữ tu Julie Buckley, Dòng Đức Bà Cứu chuộc (SMR), kể về câu chuyện ơn gọi được hình thành sau nhiều năm rời xa đời sống đức tin. Vào những năm 1980, khi tham dự một Thánh lễ theo lời mời, chị đã tái khám phá Tin Mừng và bắt đầu cuộc hành trình cuối cùng đưa chị đến với đời sống thánh hiến. Kinh nghiệm làm nữ hộ sinh cũng giúp chị định hướng đến với việc phục vụ tha nhân. Tại Peru, ở La Ensenada, một trong những khu nghèo nhất của thủ đô Lima, Dòng của chị đang vận hành Casa Betania, một dự án hỗ trợ các gia đình. Chương trình tập trung đặc biệt vào các bà mẹ và cung cấp những hoạt động ngoài giờ học cho thanh thiếu niên, trong đó có những em đã bỏ học. Chị giải thích: “Phụ nữ đang ngày càng phát triển sự tự tin và lòng tự trọng, và họ khám phá ra rằng họ có khả năng và sự kiên cường để chăm sóc con cái.” Đối với Nữ tu Julie, sứ vụ truyền giáo vẫn là “một cuộc phiêu lưu” mà qua đó chị tìm thấy điều mình luôn tìm kiếm, đồng thời trở thành một phần trong truyền thống truyền giáo lâu đời của Ireland.

Nữ tu Pat Murray, thuộc Dòng Chúa Giêsu (CJ), sinh tại Dublin, nhớ lại rằng chị đã nhận ra ơn gọi của mình năm 12 tuổi, nhờ được khơi nguồn cảm hứng từ một nữ tu thuộc Dòng Loreto. Sau khi được đào tạo để trở thành giáo viên, chị tiếp tục học đại học vào thời điểm diễn ra các cuộc phản đối rộng khắp nhằm vào cả Giáo hội lẫn Nhà nước. Trong những năm ấy, là một nữ tu trẻ cũng đồng nghĩa với việc phải đối diện với những lời chỉ trích và chế giễu.

Trong suốt hành trình thi hành sứ vụ, chị đã đến thăm nhiều quốc gia, trong đó có Nam Sudan, nơi chị gặp những cộng đồng mang đầy thương tích do chiến tranh trong nhiệm vụ truyền giáo đầu tiên. Chị nhớ lại: “Chúng tôi dành cả ngày chỉ để lắng nghe mọi người, và điều đó dạy tôi biết rằng việc lắng nghe là quan trọng như thế nào.” Tại một nhà thờ chị ghé thăm trong chuyến đi, những vết đạn vẫn còn in rõ trên Thánh giá.

Đối với Nữ tu Pat, việc phục vụ tại nhiều quốc gia trước hết có nghĩa là khám phá sự đa dạng của Giáo hội và của các nền văn hóa nơi Giáo hội hiện diện. Chị nhấn mạnh một trong những bài học quan trọng nhất là học cách hiểu và tôn trọng những khác biệt. “Đó đã là và vẫn đang là một cuộc phiêu lưu đích thực, tràn đầy tình yêu và ân sủng.” Khi được hỏi chị đã từ bỏ những gì, chị trả lời: “Tôi có mong muốn có con không ư? Có. Tôi không có đứa con nào, nhưng tôi hy vọng mình sẽ có hàng ngàn người con.”

Cuốn phim ngắn kết thúc với câu chuyện của Nữ tu Mary Barron, dòng Nữ tu Thừa sai Đức Mẹ Nữ vương các Tông đồ (OLA), nhớ lại chị đã cảm nhận được tiếng gọi mạnh mẽ hướng về Châu Phi ngay từ khi còn trẻ. Trải nghiệm đầu tiên của chị tại Nigeria, ở Lagos, đã gây ra một cú sốc lớn vì sức nóng, những đám đông và sự tương phản rõ rệt với Donegal, quê hương của chị. Trong thời kỳ đất nước này vẫn còn dưới chế độ quân sự, chị đã dùng chuyên môn được đào tạo về trị liệu ngôn ngữ và lời nói để phục vụ những trẻ em gặp khó khăn về giao tiếp.

Năm 1995, chị lên đường đến Tanzania, khi đó được xếp hạng là quốc gia nghèo thứ hai thế giới về phát triển con người, để nhận nhiệm vụ truyền giáo tại vùng nông thôn thuộc Giáo phận Shinyanga, nơi không có hệ thống nước máy hay điện. Tại đây, chị làm việc chủ yếu với phụ nữ, thành lập các nhóm phụ nữ tại toàn bộ 35 ngôi làng trong giáo phận và thúc đẩy các sáng kiến đơn giản nhằm trao quyền cho họ. Chị nhớ lại: “Điều cốt yếu là giúp mọi người hiểu rằng họ có giá trị”.

Trải nghiệm này cũng mang lại cho chị nhiều bài học qua những người phụ nữ mà chị đã gặp. “Đối với tôi, được trở thành một phần trong câu chuyện của họ là một trải nghiệm tuyệt vời; tôi đã học được rất nhiều từ những người phụ nữ ấy. Sứ mạng truyền giáo đầu tiên đó của chúng tôi thực sự là khoảng thời gian đặc biệt trong đời tôi. Người ta vẫn thường nói rằng sứ mạng đầu tiên là nơi bạn để lại trái tim của mình.”

Nữ tu Mary cũng nhớ lại lần đầu tiên tiếp xúc với sự đa dạng tại Belfast, nơi chị theo học đại học trong thời kỳ Bắc Ireland trải qua những căng thẳng rất lớn. Trái lại, kinh nghiệm của chị tại châu Phi đã mang đến cho chị một góc nhìn khác. Chị giải thích rằng ngày nay, công cuộc truyền giáo vẫn tiếp tục được thực hiện tại châu Âu, thông qua các dự án dành cho người di cư và những hoạt động tại các giáo xứ đa văn hóa, với mục tiêu thúc đẩy sự hội nhập.

Bộ phim ngắn khép lại bằng việc hướng tới chương tiếp theo trong cuộc đời của Nữ tu Mary Teresa Barron, Bề trên Tổng quyền Dòng Nữ tu Thừa sai Đức Mẹ Nữ vương các Tông đồ. Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bổ nhiệm chị làm Phó Tổng Thư ký Bộ Loan báo Tin Mừng, Phân bộ Loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội Địa phương mới, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch các Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Chị sẽ chính thức đảm nhận nhiệm vụ mới vào ngày 4 tháng 1 năm 2027.
(AP) (Hãng thông tấn Fides, 21/10/2026)


[Nguồn: fides.org]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 23/10/2026]


Tiếp kiến phái đoàn Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, ngày 22.10.2026

Tiếp kiến phái đoàn Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, ngày 22.10.2026

Tiếp kiến phái đoàn Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, ngày 22.10.2026

*******

Sáng nay, tại Điện Tông tòa Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến phái đoàn của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ và ngài có diễn văn sau đây gửi tới phái đoàn:

Diễn văn của Đức Thánh Cha

Thưa quý thành viên Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ,

Thật vui mừng được chào đón quý vị tại Vatican vào ngày mà Giáo hội đặc biệt kính nhớ vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Thánh Gioan Phaolô II, người đã đóng góp những nỗ lực to lớn giúp vun đắp tình bạn giữa người Do Thái và người Công giáo. Khi phát biểu trước Hội đồng Quản trị của Ủy ban vào năm 1995, ngài nhận định rằng "cuộc đối thoại giữa Kitô hữu và người Do Thái phải tìm được sự thể hiện mạnh mẽ trong đời sống của cả hai cộng đồng chúng ta" (ngày 06 tháng 02 năm 1995). Những lời này vẫn còn giá trị cho đến hôm nay, như được phản ánh qua cam kết lâu dài của tổ chức quý vị đối với việc đối thoại và hợp tác với Giáo hội Công giáo. Vì thế, tôi vui mừng đón nhận cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những ai đang tiếp tục xây dựng các mối tương quan đặt trên sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau giữa hai cộng đồng chúng ta.

Bắt nguồn từ di sản thiêng liêng chung, tình bạn này cũng kêu gọi chúng ta bảo vệ phẩm giá con người, phục vụ người nghèo, bảo vệ tự do tôn giáo, và cổ võ công lý và hòa bình. Yếu tố cốt lõi của cam kết này là việc loại bỏ mọi hình thức hận thù và phân biệt đối xử vì tôn giáo và sắc tộc. Về phương diện này, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II, tôi khẳng định rằng "Giáo hội không dung thứ chủ nghĩa bài Do Thái và chiến đấu chống lại chủ nghĩa này dựa trên chính nền tảng Tin Mừng" (Tiếp kiến chung, 29 tháng 10, 2025). Những bất đồng ý kiến, dù sâu sắc đến đâu, cũng không bao giờ được dẫn đến thành kiến và sự thù địch, điều làm suy yếu các nền tảng đạo đức của xã hội chúng ta.

Trong một thế giới bị tổn thương bởi bạo lực và sự ngờ vực, cam kết xây dựng tình huynh đệ này là vô cùng cấp thiết. Thật vậy, “chứng tá về tình huynh đệ của chúng ta, điều mà tôi hy vọng chúng ta có thể thể hiện bằng những cử chỉ hữu hiệu, chắc chắn sẽ góp phần xây dựng một thế giới hòa bình hơn, điều mà tất cả mọi người nam và nữ thiện chí đều khao khát trong lòng” (Diễn văn trước Đại diện các Giáo hội, các cộng đồng Hội thánh và các tôn giáo khác, ngày 19 tháng 5 năm 2025).

Với những suy tư này, một lần nữa tôi xin cảm ơn chuyến thăm của quý vị. Tôi bảo đảm với quý vị về lời cầu nguyện của tôi. Shalom!


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 23/10/2026]