Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

Chặng đàng Thánh giá có kích thước bằng người thật trở thành “công cụ loan báo Tin mừng” tại Disney World

Chặng đàng Thánh giá kích thước bằng người thật trở thành “công cụ loan báo Tin mừng” tại Disney World

Chặng đàng Thánh giá có kích thước bằng người thật trở thành “công cụ loan báo Tin mừng” tại Disney World

Chi tiết Chặng đàng thứ Tư của anh Timothy P. Schamalz: Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ

Katie Yoder

Washington, D.C. Newsroom, 18 tháng Chín, 2022 / 04:00 am


Nghệ nhân Công giáo Timothy P. Schmalz đã cố gắng tìm kiếm và làm sống động chủ đề quan trọng nhất mà một nghệ sĩ có thể thể hiện.

Nhà điêu khắc người Canada nói: “Tôi muốn xây dựng một dự án điêu khắc là trung tâm điểm của Kitô giáo.”

Ông chọn cuộc thương khó và cái chết của Đức Kitô.

Tác phẩm mới của ông, sau khi hoàn thành, sẽ là một bộ 14 Chặng đàng Thánh giá bằng kích thước người thật — những cảnh mô tả hành trình từ lúc bị kết án tử đến khi được mai táng của Chúa Kitô — được bố trí bên cạnh Disney World. Các tín hữu sẽ có thể bắt gặp các tác phẩm điêu khắc cao 12 feet (ND: hơn 3,6m), rộng 11 feet (ND: hơn 3,3m) tại Vương cung Thánh đường Đức Nữ vương Vũ trụ ở Orlando, bang Florida.

Ông Schmalz nói: “Tôi hy vọng có thể cạnh tranh với Universal Studios, Walt Disney và mọi công trình khác ở Orlando bằng cách tạo ra những gì chưa từng được thực hiện trước đây, và đó là một trong những Chặng đàng Thánh giá lớn nhất.”

Chặng đàng Thánh giá có kích thước bằng người thật trở thành “công cụ loan báo Tin mừng” tại Disney World

Sau khi hoàn thành, du khách sẽ bắt gặp các tác phẩm điêu khắc cao 12 foot, rộng 11 foot tại Vương cung Thánh đường Đức Nữ vương Vũ trụ ở Orlando, Florida. Nhà điêu khắc Timothy P. Schmalz nói: “Nó nằm ngay trung tâm của một nơi đang rất cần một ốc đảo tinh thần của Công giáo.

Ông Schmalz không phải là tên tuổi mới trong lĩnh vực điêu khắc. Tác phẩm của nghệ nhân dày dạn kinh nghiệm này có thể được tìm thấy trên toàn thế giới, từ Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican đến thủ đô Washington, D.C. Có lẽ ông được biết đến nhiều nhất với tác phẩm điêu khắc “Chúa Giêsu vô gia cư” và tượng “Angels Unaware”.

Ông hy vọng rằng các Chặng đàng Thánh giá mới của ông sẽ phục vụ như một công cụ để loan báo Tin mừng và sám hối cho khoảng 50 triệu người đến thăm Disney hàng năm.

“Nó nằm ngay trung tâm của nơi đang rất cần một ốc đảo tinh thần của Công giáo,” và ông nói thêm rằng việc đưa các Chặng đàng Thánh giá đến Orlando là “đem Tin Mừng [đến] nơi ở của mọi người, theo một ý nghĩa nào đó.”

Các Chặng đàng — kết hợp giữa tranh bích họa và điêu khắc — sẽ mang đến cho du khách “những cánh cửa trực quan đi vào kinh nghiệm của Công giáo,” ông nói.

Cho đến nay, ông đã hoàn thành bốn Chặng đầu: Chúa Giêsu bị luận án tử, Chúa Giêsu vác Thánh giá, Chúa Giêsu ngã xuống lần thứ nhất, và Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ.

Ông nói sẽ mất thêm một năm nữa trước khi hoàn thành tất cả 14 Chặng đàng. Trên kênh YouTube của mình, ông Schmalz cho người xem đi qua từng bước về quy trình tạo tác mỗi Chặng, từ phác thảo trên giấy đến bước điêu khắc trên đồng.



Mỗi cảnh, được làm bằng đồng, đầy những chi tiết biểu tượng, chuyển động và cảm xúc. Tiền cảnh cho thấy cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Ở hậu cảnh, ông Schmalz dự định lồng ghép các câu chuyện dụ ngôn có trong Tân Ước.

Ông nói, “Khi bạn nhìn thấy Chúa Giêsu ở mặt trước, bạn sẽ thấy… một khung cảnh chân thực, nòng cốt của cuộc khổ nạn. Nhưng ở đằng xa, bạn sẽ thấy những câu chuyện dụ ngôn mà Chúa đã dạy chúng ta. Do đó, có thể ở xa xa, bạn sẽ nhìn thấy một con lạc đà đang cố chui qua một lỗ nhỏ trên tường hoặc lỗ của cây kim.”

Ông cho biết khi làm việc trong xưởng điêu khắc ở thị trấn St. Jacobs, Ontario, Canada, ông lắng nghe một bản ghi âm sách Tân Ước.

“Mọi ý tưởng được rút ra và mọi cảnh tự nó miêu tả khi tôi tạo tác,” ông giải thích, so sánh vai trò của mình với một người “hành khách” hoặc “đạo diễn”.


Ông cho biết các Chặng đàng được tài trợ bởi nhiều nhà tài trợ khác nhau khi ông sáng tạo chúng. Khi đi từ chặng đàng một đến 14, mỗi Chặng sẽ ngày càng trở nên “căng thẳng hơn.”

Ông nói: “Cuộc thương khó bây giờ đã trở thành niềm đam mê của tôi.”

Ông hy vọng rằng người xem sẽ cảm thấy họ như là một phần của các Chặng đàng.

“Chúng tôi biết rằng có rất nhiều trẻ em đến Walt Disney ở Orlando mỗi năm,” ông nói và đưa ra một ví dụ. “Tôi đang đưa nhiều trẻ em vào trong các Chặng đàng để các bé có thể nhìn thấy chính mình trong cảnh đó.”

Người nghệ nhân 53 tuổi cũng nhìn thấy chính ông trong các Chặng đàng.

Ông nói, “Điều đó thật thú vị vì bạn thực sự trở thành một phần của chủ đề khi bạn làm việc với nó. Nó mở ra ý tưởng và phát triển khi bạn làm việc với nó, và nó gần như là nói cho bạn biết phải làm gì theo nghĩa rằng tôi không nhất thiết phải biết chính xác tác phẩm sẽ kết thúc như thế nào”.

Ông gọi dự án này đòi hỏi rất nhiều cố gắng về mặt tinh thần, tâm linh và thể chất. Ông cho biết có khi ông phải dành cả ngày để tạo ra một góc nhỏ của một Chặng đàng, và một ngày khác chỉ để tập trung vào khuôn mặt của Chúa Giêsu.

Nhưng, ông nói thêm rằng công việc này rất xứng đáng. Những chặng đàng này cho phép ông, với tư cách là một người nghệ sĩ, “tiếp cận với bản chất tuyệt đối của Kitô giáo” với hy vọng rằng “đó sẽ là một trong những công cụ tuyệt vời nhất để truyền cảm hứng về Kitô giáo”.

Chặng đàng Thánh giá có kích thước bằng người thật trở thành “công cụ loan báo Tin mừng” tại Disney World

Ông Timothy P. Schmalz nói: “Tôi hy vọng có thể cạnh tranh với Universal Studios, Walt Disney và mọi công trình khác ở Orlando bằng cách tạo ra những gì chưa từng được thực hiện trước đây, và đó là một trong những Chặng đàng Thánh giá lớn nhất.” Trong ảnh ông đang trong xưởng điêu khắc ngắm nhìn Chặng đàng thứ Tư.

Ông nói: “Tôi muốn [mọi người] khi từ Orlando trở về, và chắc chắn là nói về những chuyến đi, nói về chuột Mickey. Nhưng tôi muốn họ nói rằng điều tuyệt vời nhất, thú vị nhất và cảm xúc nhất trong kỳ nghỉ của họ là dự án các Chặng đàng Thánh giá này. Và nếu tôi có thể làm được điều đó với tác phẩm nghệ thuật này thì tôi đã thành công.”

Vào thời điểm khi có nhiều người đang tấn công Kitô giáo và các biểu tượng của Kitô giáo, phản ứng của ông Schmalz là tạo ra các biểu tượng mới, mạnh mẽ hơn. Ông nói: “Các tác phẩm điêu khắc ghi đậm dấu ấn, các tác phẩm điêu khắc ca ngợi và tôn vinh Chúa Kitô, đồng thời động viên mọi người bước qua ngưỡng cửa đó và nhìn thấy Chúa Kitô ở trung tâm.”

Ông kết luận: “Khi họ cố gắng làm cho chúng ta trở nên vô hình, chúng ta phải mạnh mẽ. Và tôi, với tư cách là một nghệ sĩ, đó là công việc của tôi, làm mạnh mẽ cho bản sắc của chúng ta bằng những biểu tượng và nghệ thuật này.”




[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 21/9/2022]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét