Thứ Ba, 13 tháng 5, 2025

Đức Giáo Hoàng hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, kêu gọi ‘không bao giờ chiến tranh nữa’

Đức Giáo Hoàng hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, kêu gọi ‘không bao giờ chiến tranh nữa’

Đức Giáo Hoàng hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, kêu gọi ‘không bao giờ chiến tranh nữa’

Antoine Mekary | ALETEIA


Kathleen N. Hattrup

published on 05/11/25


Trong Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi và Ngày của Mẹ, Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói về “phép lạ hòa bình” và Đức Giêsu là vị Mục tử đích thực. Hãy lắng nghe ngài hát trong video ở cuối bài viết.

Từ ban công chính điện của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô vào trưa Chúa Nhật này, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với các tín hữu kể từ khi được bầu chọn. Theo truyền thống, ngài chủ sự giờ đọc kinh kính Đức Mẹ buổi trưa cùng với các đoàn tín hữu tập trung trong Quảng trường Thánh Phêrô. Tuy nhiên, thay vì đọc kinh như các vị tiền nhiệm thường làm, ngài đã hát bằng giai điệu thánh ca truyền thống.

Ngài cũng đã hướng dẫn các vị Hồng y hát kinh này sau cuộc họp đầu tiên với các hồng y vào thứ Bảy.


[Cuối bài viết, quý vị xem loạt hình ảnh từ Quảng trường.]

Ở tuổi 69, sức khoẻ của Đức Giáo hoàng Lêô gây ấn tượng sau thời gian sức khoả của Đức Phanxicô yếu dần trong những năm cuối đời, đặc biệt là trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa Nhật cuối cùng của Đức Phanxicô, cách đây chưa đầy một tháng vào ngày Phục sinh.

Đức Giáo Hoàng hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, kêu gọi ‘không bao giờ chiến tranh nữa’


Đức Giáo hoàng Lêô tiến đến micro với nụ cười và sự tự tin, rồi bắt đầu: “Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa Nhật hạnh phúc!”

Không bao giờ có chiến tranh nữa!

Trong khi Đức Thánh Cha đọc bản văn đã chuẩn bị, ngài đặc biệt nhấn mạnh một số lời kêu gọi, đặc biệt là lời kêu gọi khẩn thiết tiếp nối những bước chân của năm vị tiền nhiệm gần đây nhất: “Không bao giờ có chiến tranh nữa!” — một lời khẩn nài lần đầu tiên được cất lên bởi chính Đức Giáo hoàng Phaolô VI.

Đức Leo nhắc đến Ngày Chiến thắng tại Châu Âu (V-E Day, ngày Đức đầu hàng các lực lượng Đồng minh), diễn ra vào tuần trước, ngày 8 tháng 5 năm 1945 — đánh dấu tròn 80 năm vào năm nay.

Ngài bày tỏ niềm tiếc thương đối với “60 triệu nạn nhân” của cuộc xung đột bi thảm đó, và sau đó, sử dụng cách diễn đạt của Đức Giáo hoàng Phanxicô, ngài than thở về “cuộc Thế chiến thứ ba đang diễn ra từng vùng” trong thế giới hiện nay.

Ngài tiếp tục nhắc đến cách đặc biệt cuộc xung đột tại Ukraine, tình hình ở Dải Gaza, và những căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan.

Vị Lãnh đạo mới của Giáo hội Công giáo nói rằng ngài mang trong lòng mình “những đau khổ của người dân Ukraine thân yêu.”

Trong khi Tổng thống Vladimir Putin thông báo rằng Nga sẵn sàng đàm phán với Kiev từ ngày 15 tháng 5, Đức Giáo hoàng bày tỏ hy vọng rằng “mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để đạt được một nền hòa bình đích thực, công bằng và bền vững càng sớm càng tốt.”

Ngài cũng kêu gọi trả tự do cho “tất cả các tù nhân” và trả các trẻ em “trở về với gia đình của chúng.” Trong suốt hai năm qua, Tòa Thánh cam kết việc hồi hương các trẻ em Ukraine bị đưa đến Nga, đặc biệt thông qua sự trung gian của Hồng y Matteo Zuppi, đặc sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Đức Giáo hoàng Leo cũng bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc” của ngài về tình hình ở Dải Gaza, nơi các chiến dịch quân sự của Israel vẫn tiếp tục.

Ngài kêu gọi: “Mong rằng cuộc chiến chấm dứt ngay lập tức, viện trợ nhân đạo sẽ được cung cấp cho dân thường đã kiệt sức, và tất cả các con tin được thả.”

Hài lòng trước lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan.

Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho biết, “Tôi đã đón nhận thông báo về lệnh ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan với sự hài lòng”. Hai quốc gia Châu Á này, đều là cường quốc hạt nhân, đã tuyên bố lệnh ngừng bắn vào thứ Bảy, tuy nhiên cho đến hôm nay, cả hai bên đều cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận.

“Tôi hy vọng rằng qua các cuộc đàm phán sắp tới, một thỏa thuận lâu dài có thể sớm đạt được,” Đức Lêô XIV nói.

Đức Thánh Cha đã phó thác cho Đức Trinh nữ Maria sứ mạng khẩn xin “Chúa Giêsu” điều mà ngài gọi là “phép lạ hòa bình.”

Lời chào gửi đến những người mẹ

Cuối thông điệp của mình, Đức Thánh Cha dành những lời đặc biệt cho các bà mẹ: “Hôm nay, tại Ý và các quốc gia khác, chúng ta mừng Ngày của Mẹ,” ngài nói, làm vang lên một tràng pháo tay vang rền.

“Tôi gửi lời chào thân ái đến tất cả những người mẹ, cùng với lời cầu nguyện cho họ cũng như những bà mẹ đã ở trên Thiên đàng. Chúc mừng Ngày Của Mẹ đến tất cả những người mẹ.”

Trong các lời chào khác, Đức Thánh Cha nhắc đến Hội Nghiên cứu Kinh Thánh Anh quốc và Nước ngoài (British and Foreign Bible Study) cùng một nhóm đến từ Dallas, Texas.

Đức Giáo Hoàng hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, kêu gọi ‘không bao giờ chiến tranh nữa’


Những biểu ngữ trong Quảng trường đã cho thấy sự hiện diện của một số tín hữu từng là đoàn chiên của Đức Tân Giáo hoàng khi ngài còn là Giám mục tại Giáo phận Chiclayo, Peru.

Ơn gọi linh mục và đời sống tu trì

Trong bài suy niệm trước giờ đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nhắc đến phụng vụ lễ Chúa Chiên Lành hôm nay.

Đức Giáo Hoàng hát kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, kêu gọi ‘không bao giờ chiến tranh nữa’


Điều này đã khiến ngài đề cập đến việc cầu nguyện cho ơn gọi, đặc biệt là ơn gọi linh mục và đời sống tu trì, vì hôm nay là Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho Ơn Gọi.

Đức Thánh Cha nói, “Giáo Hội rất cần họ!”. Đức Giáo hoàng, một tu sĩ Dòng Augustinô, có nhiều kinh nghiệm làm việc với các ơn gọi.

Điều quan trọng là các thanh niên nam nữ đang trên hành trình ơn gọi của mình tìm thấy sự chấp nhận, lắng nghe và khích lệ trong cộng đoàn của họ, và họ có thể noi theo những gương mẫu đáng tin cậy về sự dâng hiến quảng đại cho Thiên Chúa và cho anh chị em của mình.

Ngài nhắc đến sứ điệp mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố cho ngày hôm nay, dành riêng cho chủ đề mừng năm thánh: “Những Người Hành hương của Hy vọng, món quà của sự sống.”

Dưới đây toàn văn bài suy niệm của Đức Giáo hoàng Lêô XIV:

_____________________


Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa Nhật hạnh phúc!

Tôi coi đây là một món quà của Thiên Chúa khi Chúa Nhật đầu tiên trong sứ vụ của tôi với tư cách là Giám mục Rome lại trùng vào Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Chúa Nhật thứ tư trong Mùa Phục Sinh. Trong Chúa Nhật này, chúng ta luôn được nghe công bố trong Thánh Lễ một trích đoạn chương 10 trong Tin Mừng của Thánh Gioan, trong đó Chúa Giêsu tỏ lộ mình là vị Mục Tử đích thực: Ngài biết và yêu thương đàn chiên của Ngài và đã hiến mạng sống vì chúng.

Chúa Nhật này cũng đánh dấu Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi, mà chúng ta cử hành suốt 62 năm qua. Hôm nay, tại Rome cũng đang diễn ra Năm Thánh của các ban nhạc và nghệ thuật giải trí đại chúng. Tôi thân ái chào tất cả những anh chị em hành hương này và cảm ơn họ, vì với âm nhạc và các màn trình diễn của mình, họ đã góp phần làm sinh động lễ Chúa Kitô, vị Mục tử Nhân lành: Đấng hướng dẫn Hội Thánh bằng Chúa Thánh Thần của Ngài.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói rằng Ngài biết chiên của Ngài, và chiên của Ngài lắng nghe tiếng Ngài và theo Ngài (x. Ga 10:27). Quả thật, như Thánh Giáo hoàng Grêgôriô Cả dạy, con người “đáp lại tình yêu của những ai yêu thương họ” (Bài giảng 14:3–6).

Vì thế hôm nay, thưa anh chị em, tôi thật vui mừng được cầu nguyện với anh chị em và toàn thể Dân Thiên Chúa cho ơn gọi, cách riêng là các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Giáo hội rất cần đến họ! Điều quan trọng là các thanh niên nam nữ đang trên hành trình ơn gọi của mình tìm thấy sự chấp nhận, lắng nghe và khích lệ trong cộng đoàn của họ, và họ có thể noi theo những gương mẫu đáng tin cậy về sự dâng hiến quảng đại cho Thiên Chúa và cho anh chị em của mình.

Chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã để lại cho chúng ta trong Sứ điệp nhân ngày hôm nay: lời mời gọi hãy đón nhận và đồng hành với các bạn trẻ. Và chúng ta hãy xin Chúa Cha trên trời giúp chúng ta biết sống phục vụ lẫn nhau, mỗi người theo bậc sống riêng của mình, trở nên những mục tử theo lòng mình (x. Gr 3:15), có khả năng nâng đỡ nhau bước đi trong tình yêu và sự thật.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, người đã hiến trọn cuộc đời đáp lại tiếng gọi của Chúa, luôn đồng hành với chúng ta trên con đường theo Chúa Giêsu.



Link loạt ảnh: aleteia


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 12/5/2025]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét