Thứ Tư, 6 tháng 8, 2025

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo XIV gửi các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ lần thứ 36 tại Mễ Du, ngày 04.08.2025

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo XIV gửi các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ lần thứ 36 tại Mễ Du, ngày 04.08.2025

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ lần thứ 36 tại Mễ Du, ngày 04.08.2025

*******

Sau đây là Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ lần thứ 36 tại Mễ Du, diễn ra từ ngày 4 đến 8 tháng Tám:

_______________________________

Sứ điệp

Các bạn trẻ thân mến,

Cha rất vui mừng được gửi lời nhắn nhủ đến các con, nhân dịp Đại hội lần thứ 36 quy tụ tại Mễ Du hằng năm. Các con đến từ nhiều quốc gia trên thế giới: Cha thân ái gửi lời chào của Chúa Phục sinh đến tất cả các con: “Bình an cho các con!”

Trong những ngày này, các con đang suy niệm về chủ đề được chọn cho Đại hội: “Ta cùng trẩy lên Đền Thánh Chúa” (Tv 122:1). Câu Thánh vịnh này nói với chúng ta về một cuộc hành trình, về ước muốn tiến về với Thiên Chúa, tiến về nơi cư ngụ của Người, nơi chúng ta thực sự cảm thấy như ở nhà, vì Người đang chờ đợi chúng ta ở đó với Tình yêu của Người. Nhưng làm sao để tiến về nhà Chúa mà không bị lạc đường? Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: “Thầy là đường” (Ga 14:6): chính Người sẽ đồng hành, dẫn dắt và nâng đỡ chúng ta trên đường. Thần Khí của Người mở mắt chúng ta và giúp chúng ta nhìn thấy những gì chúng ta không thể tự mình hiểu được.

Trên đường đời, không ai bước đi một mình. Con đường của chúng ta luôn đan xen với con đường của người khác: chúng ta được dựng nên để gặp gỡ, để cùng nhau bước đi, để cùng nhau khám phá một mục tiêu chung. Vì thế, cha rất vui được chia sẻ với các con một suy tư của Thánh Augustinô, người không nói về nhà Chúa như một đích đến xa xôi, nhưng loan báo niềm vui của một cuộc hành trình được trải nghiệm cùng nhau, như một dân tộc lữ hành: “Chúng ta hãy đi, chúng ta hãy đi! Họ nói với nhau như thế, và như đang truyền lửa cho nhau, họ trở thành một ngọn lửa duy nhất. Và ngọn lửa duy nhất ấy xuất phát từ lời nói của một người, truyền cho người khác ngọn lửa bừng cháy” (S. Aurelii Augustini, Enarrationes in Psalmos, PL 37, tr. 1619). Quả là một hình ảnh tuyệt vời! Không ai đi một mình: chúng ta khích lệ nhau, chúng ta truyền lửa cho nhau. Ngọn lửa của các tâm hồn hòa quyện vào nhau, trở thành một ngọn lửa lớn soi sáng con đường. Cũng vậy, những người trẻ tuổi các con không phải là những lữ khách cô đơn. Con đường đến với Chúa được cùng nhau bước đi. Đây là nét đẹp của đức tin được sống trong Giáo hội.

Qua những cuộc gặp gỡ hằng ngày, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện cuộc lữ hành về nhà Chúa. Về vấn đề này, các bạn thân mến, các con biết rõ rằng chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng kỹ thuật số hóa, nơi trí tuệ nhân tạo và công nghệ mang lại hàng ngàn cơ hội. Hãy nhớ rằng: không có thuật toán nào có thể thay thế được một cái ôm, một ánh mắt nhìn, một cuộc gặp gỡ thực sự với Thiên Chúa, với bạn bè hay gia đình của chúng ta. Hãy nghĩ đến Đức Maria. Mẹ cũng đã lên đường trong một hành trình gian nan để đến thăm người chị họ Êlisabét. Việc đó không dễ dàng, nhưng Mẹ đã thực hiện, và cuộc gặp gỡ đó đã làm bừng lên niềm vui: Gioan Tẩy giả nhảy mừng trong lòng mẹ mình khi nhận ra sự hiện diện sống động của Chúa trong cung lòng Đức Trinh nữ Maria. Noi gương Mẹ Maria, cha khuyến khích các con hãy tìm kiếm những cuộc gặp gỡ đích thực. Hãy cùng nhau vui mừng, và đừng ngại khóc với những người đang khóc, như Thánh Phaolô cũng đã nói với chúng ta: “Vui với người vui, khóc với người khóc” (Rm 12:15).

Các con đến Mễ Du từ nhiều quốc gia, và có thể cảm thấy ngôn ngữ hoặc văn hóa là một trở ngại cho sự gặp gỡ: hãy can đảm. Có một ngôn ngữ mạnh hơn bất kỳ rào cản nào, đó là ngôn ngữ của đức tin, được nuôi dưỡng bằng Tình yêu của Thiên Chúa. Tất cả các con đều là chi thể trong Thân Thể của Người, là Hội Thánh: hãy gặp gỡ nhau, làm quen với nhau, chia sẻ với nhau. Chỉ bằng cách ấy, cùng nhau bước đi, nâng đỡ nhau, truyền cảm hứng cho nhau, chúng ta mới có thể tiến đến nhà của Thiên Chúa. Thật là một niềm vui lớn lao khi biết rằng chúng ta được chờ đón nơi nhà của Chúa Cha, được đón nhận bằng Tình yêu của Người, và rằng chúng ta không bước đi một mình, nhưng là cùng nhau!

Trên đường đi, nếu có ai trong các con cảm nhận tiếng gọi của một ơn gọi đặc biệt, bước theo đời sống thánh hiến hoặc thiên chức linh mục, cha động viên các con đừng ngại đáp lời. Lời mời gọi mà các con cảm thấy vang lên trong lòng, đến từ Thiên Chúa, Đấng đang nói với tâm hồn chúng ta. Hãy lắng nghe Người với sự tin tưởng: thực vậy, lời của Chúa không chỉ làm cho chúng ta thực sự tự do và hạnh phúc, mà còn hoàn thiện chúng ta với tư cách là con người và là Kitô hữu.

Các bạn trẻ thân mến, cha phó thác từng người các con cho Đức Maria, Mẹ của Chúa Kitô và là Mẹ của chúng ta, cha đồng hành với các con bằng lời cầu nguyện. Xin Đức Trinh nữ Rất Thánh nâng đỡ và hướng dẫn các con trên đường, để trở thành những người loan báo sự bình an và hy vọng. Cha ban phép lành cho tất cả các con.

Castel Gandolfo, ngày 9 tháng Bảy năm 2025

Leo PP. XIV


[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 6/8/2025


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét