Tiếp kiến phái đoàn Catholic Extension Society (Hội Truyền giáo Mở rộng Công giáo), 18.05.2026
*******
Sáng nay, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến phái đoàn của “Catholic Extension Society” (Hội Truyền giáo Mở rộng Công giáo) tại Điện Tông tòa Vatican.
Sau đây là diễn văn Đức Thánh cha gửi tới những người hiện diện trong cuộc gặp gỡ:
Diễn văn của Đức Thánh Cha
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Bình an cho anh chị em.
Khi có người đến từ Dolton, bang Illinois, thì chúng ta phải mở tất cả các cánh cửa! Chúng ta chẳng còn lại bao nhiêu người ở vùng đó nữa.
Kính thưa Đức Hồng y, thưa Đức cha,
Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,
Các bạn thân mến,
Tôi vui mừng được chào đón anh chị em, là các thành viên Hội đồng Quản trị của Catholic Extension, cùng với gia đình của anh chị em, trong chuyến hành hương đến Rôma và Vatican. Tôi cầu nguyện để thời gian anh chị em lưu lại nơi đây sẽ mang đến cho anh chị em cơ hội được cầu nguyện tại mộ của các Thánh Tông đồ, đồng thời củng cố mối dây liên kết với Đấng kế vị Thánh Phêrô và với Giáo hội Hoàn vũ. Một dịp như thế đặc biệt có ý nghĩa đối với anh chị em, trong tư cách là một Hội Giáo hoàng.
Chuyến viếng thăm Rôma của anh chị em diễn ra trong thời điểm chúng ta đang tiến gần đến lễ trọng Chúa Thánh Thần Hiện xuống, một thời khắc mang tính quyết định trong đời sống của Giáo hội và có ý nghĩa đặc biệt đối với chúng ta ngày nay. Thật vậy, chỉ sau khi lãnh nhận lời hứa ban Chúa Thánh Thần, các Tông đồ mới bắt đầu loan báo về Đức Giêsu thành Nazareth cho những người nam nữ thuộc “các dân thiên hạ” (Cv 2:5), công bố Tin Mừng về ơn cứu độ và sự sống mới trong Chúa Kitô. Những gì tiếp theo trong sách Công vụ Tông đồ là câu chuyện về Giáo hội sơ khai và sự lan tỏa của Tin Mừng, trước hết tại Giêrusalem rồi đến các vùng phụ cận. Khi Chúa tăng thêm số lượng các tín hữu, họ bắt đầu thành lập các cộng đoàn được đặt nền tảng trên sự hiệp nhất huynh đệ và giáo huấn của các Tông đồ, được nuôi dưỡng và củng cố nhờ Bí tích Thánh Thể và đời sống cầu nguyện (cf. c. 42-47).
Chính lòng nhiệt thành đã thúc bách các Kitô hữu của Giáo hội sơ khai chia sẻ tin mừng về Chúa Giêsu Kitô và hồng ân Thánh Thần cũng đã khơi nguồn cảm hứng cho vị sáng lập của anh chị em, Cha Francis Clement Kelley, cách đây hơn 120 năm. Ngài đã tìm cách vươn tới những cộng đoàn đức tin ở các vùng xa xôi trên khắp Hoa Kỳ, để mang đến cho họ sự sống của Đức Kitô qua các bí tích và sự hỗ trợ của một cộng đoàn Công giáo rộng lớn hơn. Lòng nhiệt thành truyền giáo đó vẫn rất cần thiết trong thời đại hôm nay, và vì thế tôi xin cảm ơn anh chị em về những nỗ lực không ngừng nhằm phục vụ nhu cầu mục vụ của các cộng đồng Công giáo nghèo khó hơn, tại Hoa Kỳ cũng như ở nước ngoài.
Cách đặc biệt, tôi khen ngợi công cuộc của anh chị em tại Cuba và Puerto Rico. Sự hỗ trợ mà anh chị em dành cho các cộng đoàn này là một biểu hiện tuyệt đẹp về tính phổ quát của Giáo hội, và là lời nhắc nhở sống động rằng “lòng yêu thương tha nhân là bằng chứng hữu hình cho tính chân thực của tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa” (Thông điệp Dilexi Te, số 26). Tôi cũng khuyến khích công tác chăm sóc mục vụ mà anh chị em đang dành cho những người thiệt thòi, cũng như cho nhiều gia đình nhập cư tại Hoa Kỳ. Điều cấp thiết là những người anh chị em của chúng ta được cảm nhận hơi ấm của một cộng đoàn mang dấu ấn cho hiện diện của Chúa Kitô.
Giáo hội sơ khai làm chứng rằng ở đâu có một cộng đoàn đức tin đích thực, ở đó đức ái Kitô giáo sẽ thúc đẩy các thành viên làm vơi đi nỗi đau khổ của tha nhân và chăm sóc những ai đang thiếu thốn, đặc biệt là người nghèo (x. Cv 2:45; 6:1-6). Vì thế, tình yêu dành cho người nghèo có thể được hiểu là “dấu ấn Phúc Âm của một Hội thánh trung thành với trái tim của Thiên Chúa” (Dilexi Te, số 103), đồng thời cũng mở ra cánh cửa để những người chúng ta phục vụ có thể nhận biết Chúa cách sâu sắc hơn, khi chúng ta làm chứng cho tình yêu của Người.
Khi anh chị em tiếp tục sứ mạng của mình, sự dấn thân của Catholic Extension không chỉ nhằm xoa dịu những nhu cầu vật chất tạm thời của những người kém may mắn, mà còn đầu tư vào việc xây dựng những cộng đoàn Công giáo sống động là điều đặc biệt cần thiết ngày nay. Những cộng đoàn đầy tràn đức tin đem lại cho các cá nhân cơ hội cảm nghiệm niềm vui của đời sống mới trong Đức Kitô, được sống cách bình dị và thường ngày. Như chúng ta đã thấy, họ nâng đỡ người nghèo, nhưng đồng thời cũng trao sức mạnh mà tất cả chúng ta cần để đối diện với những thử thách của cuộc sống bằng đức tin. Một cách đặc biệt, những cộng đoàn đó cũng là vùng “đất tốt” nơi những ơn gọi mới cho chức linh mục và đời sống thánh hiến có thể bén rễ và bắt đầu lớn lên (x. Mt 13:8), cung cấp những thợ gặt mới cho mùa gặt trong những năm tháng tương lai (x. Lc 10:2).
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiếp tục phụng sự Chúa với niềm vui và lòng quảng đại, được thúc đẩy bởi tình yêu dành cho Thiên Chúa và đối với tha nhân, cùng với xác tín rằng Chúa Cha “Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh chị em” (Mt 6:4). Phó thác tất cả anh chị em cho sự chuyển cầu đầy yêu thương của Đức Maria Vô Nhiễm, tôi ban Phép lành Tòa thánh cho anh chị em, và cho tất cả những ai cộng tác với Catholic Extension Society, như bảo chứng cho sự bình an và niềm vui trong Chúa Phục sinh. Cảm ơn anh chị em.
[Nguồn: vatican.va]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 19/05/2026]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét