Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Đức Thánh Cha: Phụ nữ mang đến sự hài hòa làm cho thế giới xinh đẹp

Đức Thánh Cha: Phụ nữ mang đến sự hài hòa làm cho thế giới xinh đẹp

Đức Thánh Cha: Phụ nữ mang đến sự hài hòa làm cho thế giới xinh đẹp
Đức Thánh Cha giảng trong Thánh Lễ tại nhà nguyện Thánh Marta hôm thứ Năm
09/02/2017 12:53
(Vatican Radio) “Không có phụ nữ, không có sự hài hòa trên thế giới.” Đó là thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxico trong bài giảng Lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta. Trọng tâm của suy tư của ngài là về sự tạo dựng người phụ nữ, như được tường thuật trong Sách Sáng thế. Nam và nữ khác nhau; người này không có quyền trên người kia. Nhưng chính là người phụ nữ, không phải đàn ông, đem đến sự hài hòa làm cho thế giới thành một nơi xinh đẹp.
Đức Thánh Cha Phanxico tiếp tục những suy tư của ngài về tạo dựng, chủ đề của các Bài đọc trong vài ngày qua, lấy trong sách Sáng Thế. Thiên Chúa đã tạo dựng mọi loài thú vật, nhưng người đàn ông không tìm được một người bạn trong bất kỳ loài nào; ông ta cô đơn. Rồi Thiên Chúa lấy một chiếc xương sườn và tạo dựng nên người phụ nữ, mà người đàn ông nhận ra là “thịt của tôi.” “Nhưng trước khi nhìn thấy người phụ nữ,” Đức Thánh Cha nói, “người đàn ông đã mơ về người phụ nữ … Để hiểu được một người phụ nữ, trước hết cần phải mơ về người đó.”


Không có phụ nữ, không có sự hài hòa
“Thường khi chúng ta nói về phụ nữ,” Đức Thánh Cha nói, chúng ta nghĩ về họ theo cách ‘chức năng’. Thay vì vậy, chúng ta nên nhìn đến người phụ nữ như người mang đến sự phong phú mà người đàn ông không có được: phụ nữ mang lại sự hài hòa cho tạo vật:
“Không có phụ nữ ở nơi nào, sự hài hòa bị mất ở đó. Chúng ta có thể nói rằng: Nhưng đây là một xã hội mang nam tính rất mạnh, và đây là vấn đề, đúng không? Người phụ nữ bị bỏ quên đi. “Có, có: phụ nữ ở đó để rửa chén, để làm việc nhà …’ Không, không, không! Phụ nữ ở đó để mang đến sự hài hòa. Không có phụ nữ thì không có sự hài hòa. Nam nữ khác nhau; người này không có quyền trên người kia: không. Vấn đề là người đàn ông không mang lại được sự hài hòa. Chính là người phụ nữ. Chính là người phụ nữ mang đến sự hài hòa dạy cho chúng ta biết chăm sóc, biết yêu bằng sự dịu dàng, và là người làm cho thế giới thành một nơi xinh đẹp.”


Bóc lột người là một tội ác, nhưng bóc lột  phụ nữ còn tồi tệ hơn thế: nó phá hủy sự hài hòa
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói đến ba thời khắc trong việc Tạo dựng: tình trạng cô độc của người đàn ông, ước mơ, và vận mệnh của cả người đàn ông và phụ nữ: là “một thân xác.” Đức Thánh Cha đưa ra một ví dụ cụ thể: Có một lần trong một buổi Tiếp kiến, khi ngài đang chào mọi người, ngài hỏi một đôi hôn phối kỷ niệm 60 năm ngày cưới, “Ai trong ông bà có nhiều kiên nhẫn nhất?”
“Và họ nhìn tôi, họ nhìn thẳng vào mắt tôi – tôi sẽ không quên được những ánh mắt đó – rồi họ quay vào nhau và nói với tôi, cả hai cùng một lúc: ‘Chúng con đang yêu nhau.’ Sau 60 năm, vẫn có nghĩa là ‘một xác thịt.’ Và đây là điều người phụ nữ mang lại: khả năng yêu người. Sự hài hòa cho thế giới. Chúng ta thường nghe thấy: ‘Không, cần thiết trong xã hội này, trong tổ chức này, trong chỗ này chỗ kia phải có một phụ nữ vì chị ta làm được việc này, chị ta làm những việc này.’ Không, không, không, không! Chức năng không phải là mục đích của phụ nữ. Đúng là phụ nữ nên làm những việc gì đó, làm những việc gì đó như tất cả chúng ta làm. Mục đích của phụ nữ là tạo ra sự hài hòa, và nếu không có phụ nữ thì không có sự hài hòa trên thế giới. Bóc lột con người là một tội ác ‘chống lại nhân loại’: đúng như vậy. Nhưng bóc lột một phụ nữ thậm chí còn nghiêm trọng hơn: nó phá hủy sự hài hòa mà Thiên Chúa đã chọn để ban tặng cho thế giới. Đó là sự phá hủy.”
Bóc lột một người phụ nữ không phải chỉ là một tội ác: nó phải đáng tội “phá hủy sự hài hòa,” Đức Thánh Cha nói, ngài nhắc lại câu chuyện Tin mừng của bài đọc trong ngày về người đàn bà Phi-ni-xi xứ Si-ri.


Thiên Chúa đã tạo dựng người phụ nữ để tất cả chúng ta có một người mẹ
Đức Thánh Cha kết luận bài giảng của ngài bằng một ý riêng của ngài:
Đây là món quà vĩ đại của Thiên Chúa: Ngài đã ban cho chúng ta một người nữ. Và trong Tin mừng chúng ta đã nghe biết một người phụ nữ có khả năng làm gì. Bà rất gan dạ. Bà tiến bước bằng lòng dũng cảm. Nhưng còn nhiều, còn nhiều hơn nhiều. Một người phụ nữ là sự hài hòa, là thi ca, là cái đẹp. Không có người phụ nữ thế giới sẽ không đẹp như vậy, nó sẽ không hài hòa như vậy. Và tôi thích nghĩ rằng – nhưng đây chỉ là ý cá nhân thôi – Thiên Chúa đã tạo ra phụ nữ để tất cả chúng ta có một người mẹ.


[Nguồn: radiovaticana]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 10/02/2017]
Đức Thánh Cha: Phụ nữ mang đến sự hài hòa làm cho thế giới xinh đẹp
Đức Thánh Cha: Phụ nữ mang đến sự hài hòa làm cho thế giới xinh đẹp
Đức Thánh Cha: Phụ nữ mang đến sự hài hòa làm cho thế giới xinh đẹp
Đức Thánh Cha: Phụ nữ mang đến sự hài hòa làm cho thế giới xinh đẹp
Đức Thánh Cha: Phụ nữ mang đến sự hài hòa làm cho thế giới xinh đẹp
Đức Thánh Cha: Phụ nữ mang đến sự hài hòa làm cho thế giới xinh đẹp
Đức Thánh Cha: Phụ nữ mang đến sự hài hòa làm cho thế giới xinh đẹp
Đức Thánh Cha: Phụ nữ mang đến sự hài hòa làm cho thế giới xinh đẹp
Đức Thánh Cha: Phụ nữ mang đến sự hài hòa làm cho thế giới xinh đẹp
Đức Thánh Cha: Phụ nữ mang đến sự hài hòa làm cho thế giới xinh đẹp
Đức Thánh Cha: Phụ nữ mang đến sự hài hòa làm cho thế giới xinh đẹp

Đức Thánh Cha: Phụ nữ mang đến sự hài hòa làm cho thế giới xinh đẹp



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét