Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Aleteia tháp tùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm Nhà Thương Nhi “của Giáo hoàng”

Aleteia tháp tùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm Nhà Thương Nhi “của Giáo hoàng”

24 tháng Năm, 2017

Aleteia tháp tùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm Nhà Thương Nhi “của Giáo hoàng”
Ảnh Diane Montagna

Đệ nhất Phu nhân dâng hoa dưới chân Đức Mẹ, thăm thiếu nhi, và dành thời gian cầu nguyện (ẢNH)

ROME — Sau khi gặp gỡ Đức Thánh Cha Phanxico sáng thứ Tư tại Vatican, phu nhân của Tổng thống Hoa kỳ Donald Trump, Melania, đến thăm nhà thương nhi Bambino Gesù của Vatican điều hành, tại đây bà dâng hoa ở chân tượng Đức Bà, đến thăm thiếu nhi, và dành thời gian cầu nguyện một mình trong nhà nguyện của bệnh viện.
Đệ nhất Phu nhân cũng một mình đến thăm khu hồi sức tích cực tim của nhà thương.
Phóng viên được chọn để tháp tùng cùng với đoàn nhà báo, vì vậy chúng tôi có cái nhìn cận cảnh chuyến thăm của Melania Trump. Dưới đây là một số điểm nhấn:
Điểm đến đầu tiên của Đệ nhất Phu nhân tại “nhà thương của Giáo hoàng”
Đệ nhất Phu nhân đến nhà thương Bambino Gesù lúc 11:20 sáng, tại đây bà được chào đón nồng hậu bởi hai thiếu nhi với hoa: Maria Antonietta và Maurizio.
Aleteia tháp tùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm Nhà Thương Nhi “của Giáo hoàng”
Sau khi chào giám đốc nhà thương là người hướng dẫn bà Melania Trump trong chuyến thăm, bà dâng hoa tại chân tượng Đức Bà, làm dấu Thánh Giá, và dừng lại thinh lặng một lát trước Đức Bà.
Aleteia tháp tùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm Nhà Thương Nhi “của Giáo hoàng”
Được thành lập bởi gia đình Salviati năm 1869, nhà thương nhi Bambino Gesù là nhà thương cho thiếu nhi lớn nhất và là trung tâm nghiên cứu ở Châu Âu. Nó có bốn chi nhánh ở Roma, trụ sở chính nằm trên đồi Gianicolo, sát bên trường Đại học Bắc Mỹ. Để bảo đảm nhà thường sẽ luôn luôn tiếp tục phục vụ thiếu nhi của Roma, năm 1924, gia đình Salviati hiến nhà thương cho Đức Giáo hoàng Pi-ô XI. Đó là lý do Bambino Gesù được biết đến như là “nhà thương của giáo hoàng.”
“Ông và bà cố của chồng tôi khởi đầu nhà thương với 4 giường và năm nữ tu trong một phòng, và khi nó phát triển lên, họ đến đây và tặng lại cho Đức Giáo hoàng,” Công nương Maria Grazie Salviati nói với Aleteia.
Muốn được gặp Đệ nhất Phu nhân, Công nương người Ý nói rằng bà đã theo dõi chuyến thăm của ông Trump với Đức Thánh Cha trên internet, và nói rằng bà Melania Trump “rất thanh lịch” và “phù hợp.”
“Đức Thánh Cha mỉm cười với bà,” bà nói thêm. “Tôi nghĩ ngài hài lòng với bà ấy.”
Aleteia tháp tùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm Nhà Thương Nhi “của Giáo hoàng”
Thăm khu hồi sức tích cực tim
Sau khi đến, Đệ nhất Phu nhân được hộ tống đến khu hồi sức tích cực tim, tại đây bà một mình vào thăm các trẻ, thậm chí cả những bé còn rất nhỏ nhưng đã phải phẫu thuật tim, ghép tim, và cấy tim nhân tạo. Năm 2012, Phòng này chịu trách nhiệm cấy một tim nhân tạo nhỏ nhất (11gr.) từ trước tới nay cho một trẻ 16 tháng tuổi.
“Bà chú ý đến thiếu nhi,” một nhân viên Bạch Ốc cho biết. “Bà muốn chuyến thăm này thực hiện là về các em.”
Trong phòng giải trí
Sau khi thăm khu hồi sức tích cực tim, Đệ nhất Phu nhân được chào đón nồng hậu bởi 15 trẻ, tuổi từ 5-16, từ 9 quốc gia (Ý, những quốc gia Châu Phi, Philippine, Iraq, Li-băng, Macedonia, Morocco, Nepal và Ukraine) trong phòng giải trí của nhà thương nhi.
Các trẻ đang chịu đựng những căn bệnh ung thư, bệnh mạn tính, bệnh về gien, hoặc phải ghép một bộ phận, nhưng tinh thần trong phòng rất bình an và sống động.
Chào các trẻ bằng tiếng Ý với câu “Ciao, come stai?” [Xin chào. Các cháu khỏe không], Đệ nhất Phu nhân ngồi xuống với các em và tiếp cận với mỗi em theo cách rất nữ tính và rất riêng.
Một cô bé ngồi tại bàn, với một băng gạc trên lưng bàn tay (có thể đang dùng liệu pháp truyền tĩnh mạch), lên tiếng nói: “Melania … bàn tay của cháu đang đau.” Đệ nhất Phu nhân ngay lập tức trả lời: “Nếu cô vẽ lên đó một trái tim thì sao, có lẽ nó sẽ làm cho cháu cảm thấy tốt hơn.” Khi vẽ xong hình trái tim, bà hỏi: “Nó tốt hơn chưa?” và cô bé liền trả lời, “rồi ạ.” Rồi một cô bé khác cũng nói: “Bàn tay của cháu cũng đau …”
Aleteia tháp tùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm Nhà Thương Nhi “của Giáo hoàng”
Một người rất thân cận với bà Melania Trump nói với Aleteia: “Bà rất nhiệt tình và quảng đại và yêu trẻ. Bà chú ý vào riêng từng cháu chứ không chú ý vào những gì ở xung quanh, và điều đó rất chân thành.”
Nhiều trẻ xin chụp ảnh selfie với Đệ nhất Phu nhân.
Aleteia tháp tùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm Nhà Thương Nhi “của Giáo hoàng”
Nhưng một cậu bé không có điện thoại, lo lắng rằng cậu không có được tấm ảnh chụp chung hai người với nhau. Đệ nhất Phu nhân nghiêng người xuống để bảo đảm với cậu bé rằng họ và ban nhân viên bệnh viện sẽ bảo đảm gửi cho cậu một ảnh qua cha của cậu.
Aleteia tháp tùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm Nhà Thương Nhi “của Giáo hoàng”
Thiếu nhi tặng cho Đệ nhất Phu nhân nhiều món quà, trong đó có bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria bằng gỗ, và một tờ áp-phích trên đó viết: “Tất cả mọi trẻ em đều giống nhau.”
“Cô cũng có quà cho các cháu,” bà nói, và tặng cho các trẻ những trò chơi câu đố thể hiện Tòa Bạch ốc và hoa anh đào đang nở, và những ba lô xanh dương chất đầy sách tô màu và những thứ khác.
Sau khi dành 25 phút với các bệnh nhân nhi, Đệ nhất Phu nhân ký vào sổ khách thăm: “Thật tuyệt vời được đến thăm các cháu! Hãy mạnh mẽ và yêu đời! Yêu các cháu nhiều, Melania Trump” và vẽ một bông hoa và trái tim.
Aleteia tháp tùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm Nhà Thương Nhi “của Giáo hoàng”
Đệ nhất Phu nhân và các trẻ sau đó đứng chụp chung một ảnh, và các em cảm ơn bà về chuyến thăm.
Aleteia tháp tùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm Nhà Thương Nhi “của Giáo hoàng”
Dành thời gian một mình với Chúa
Trạm dừng chân cuối cùng của bà Melania Trump trong chuyến viếng thăm là nhà nguyện của nhà thương Bambino Gesù. Nơi cổ xưa nhất trong nhà thương, nhà nguyện có tuổi 150 năm và là nhà của Thiên Chúa trong đó có Thánh Thể. Đệ nhất Phu nhân được Công nương Maria Grazie Salviati và cha tuyên úy nhà thương cùng đi đến nhà nguyện.
Khi vào nhà nguyện, bà làm dấu Thánh Giá bằng nước phép, đốt nến, và tìm hiểu về lịch sử của nhà nguyện.
Aleteia tháp tùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm Nhà Thương Nhi “của Giáo hoàng”
Sau một vài phút, và sau khi các nhà báo và các nhà nhiếp ảnh được yêu cầu rời đi, bà Melania Trump ở lại một mình và cầu nguyện.
Sau chuyến viếng thăm Aleteia biết được rằng một yêu cầu đặc biệt được đưa ra sáng nay. “Bà muốn có thời gian riêng để cầu nguyện và suy tư về trải nghiệm ở đây, và chung cả ngày.”
Khi được hỏi về chuyến viếng thăm của Đệ nhất Phu nhân đến Vatican và cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, chúng tôi được biết: “Đó là một trải nghiệm rất xúc động đối với bà.”

[Nguồn: aleteia]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 26/05/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét