Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

‘Chứng nhân Ki-tô là gì?’ ‘Là muối và ánh sáng,’ Đức Thánh Cha nói

‘Chứng nhân Ki-tô là gì?’ ‘Là muối và ánh sáng,’ Đức Thánh Cha nói

Tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Phanxico nói rằng Ki-tô hữu là ‘ánh dương’ khi họ tôn vinh Thiên Chúa bằng cuộc sống của họ
13 tháng Sáu, 2017
‘Chứng nhân Ki-tô là gì?’ ‘Là muối và ánh sáng,’ Đức Thánh Cha nói
PHOTO.VA - OSSERVATORE ROMANO
Làm sao để chúng ta chứng minh rằng chúng ta là người Ki-tô hữu? Bằng cách thể hiện chúng ta là muối và là ánh sáng …
Theo đài phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha Phanxico đã nhấn mạnh điều này trong Thánh lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta.
Lấy nguồn cảm hứng từ các bài đọc trong ngày, Đức Thánh Cha tập trung vào lời kêu gọi của Đức Ki-tô với mọi tín hữu hãy trở nên muối và ánh sáng trong và cho trần gian này.

Không có muối vô vị
“Đây là điều chứng minh cho một Ki-tô hữu: hãy tỏa sáng, hãy trở thành sự trợ giúp cho thấy rằng cả thông điệp và con người không bị hư nát – để bảo quản giống như công việc của muối làm; nhưng, nếu ánh sáng bị giấu đi, nếu muối trở nên vô vị, không còn sức mạnh – nếu nó nhạt đi – chứng tá sẽ trở nên yếu ớt.”
Việc loan báo Tin mừng, Đức Thánh Cha nói, là “dứt khoát,” ngài lưu ý không có “những bóng râm” trong cách nói “xin vâng” hoặc “không” với Tin mừng.
Ngài nói bất cứ một cám dỗ nào nhằm đưa ra một câu trả lời “mang sắc thái” đối với Tin mừng sẽ “dẫn bạn tìm đến sự an toàn giả tạo.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ba cụm từ “xin vâng,” “muối,” và “ánh sáng,” như được đề ra trong Thư thứ hai của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rinh-tô “cho thấy sức mạnh của Tin mừng dẫn đến việc làm chứng tá và tôn vinh Thiên Chúa.”
Đức Thánh Cha nói rõ trong tiếng “xin vâng” này, chúng ta tìm thấy “tất cả mọi lời của Thiên Chúa trong Đức Giê-su, mọi lời hứa của Thiên Chúa.”
Trong Chúa Giê-su, ngài tiếp tục, “mọi điều lời hứa được thực hiện trọn vẹn. Vì lý do này, Ngài là sự hoàn thiện.”

Đừng bao giờ nói ‘Không,’ luôn nói ‘Xin vâng
“Trong Đức Giê-su, không có chữ ‘không’; nhưng luôn là chữ ‘xin vâng,” để tôn vinh Chúa Cha. Nhưng chúng ta cũng phải chia sẻ chữ ‘xin vâng’ này với Chúa Giê-su, vì Người đã xức dầu cho chúng ta, Người đã đóng một dấu ấn trên chúng ta, đã cho chúng ta ‘gia tài an toàn’ của Thần Khí.
Thần Khí sẽ đưa chúng ta đến với chữ ‘xin vâng’ cuối cùng, và đến với sự trọn vẹn của chúng ta.
Ngài nhắc nhở, cùng Thần khí đó sẽ giúp chúng ta trở thành ánh sáng và muối, nghĩa là, chính Thần khí dẫn dắt chúng ta để làm chứng tá Ki-tô.”
“Mọi sự đều rất tốt,” Đức Thánh Cha nói, “và chứng tá Ki-tô đó” là “muối và ánh sáng.”
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng ánh sáng có nghĩa là để soi sáng, “bất cứ ai cất giấu ánh sáng đi là không làm chứng tá.”
“Những người này có ánh sáng, nhưng không đưa nó ra, không làm cho nó soi sáng – và nếu họ không cho phép ánh sáng họ có được chiếu tỏa, họ không tôn vinh Chúa Cha trên trời.”
Bất kỳ điều gì ngoài hai chữ quyết định “xin vâng” và “không,” như Chúa đã dạy chúng ta, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “bất kỳ điều gì khác đều đến từ Ác Thần.”
Ngài nói thêm, tính quyết định “Thiên Chúa đã trao phó cho Giáo hội và tất cả chúng ta những người được rửa tội thái độ bảo đảm và làm chứng tá này.
“Bảo đảm trong sự trọn vẹn của lời hứa của Đức Ki-tô: trong Đức Ki-tô, mọi việc được hoàn tất.”
“Nếu chúng ta không chấp nhận tiếng ‘xin vâng’ trong Đức Giê-su Ki-tô,” Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “khi việc này xảy đến, chúng ta phải quyết định, hãy tràn đầy hy vọng và nói tiếng xin vâng.”

Hãy tự hỏi mình
Sau đó ngài kêu gọi những người hiện diện tự hỏi mình một chuỗi những câu hỏi: “Tôi có phải là ánh sáng cho tha nhân? Tôi có phải là muối cho tha nhân? – muối đó, gắn kết vào cuộc sống và bảo vệ nó không bị hư nát?”
“Tôi có bấu víu vào Đức Giê-su Ki-tô, Đấng luôn nói chữ ‘xin vâng’? Tôi có cảm thấy được xức dầu, được đóng ấn?”
“Làm sao tôi biết rằng tôi có sự bảo đảm sẽ được nên trọn vẹn trên thiên đàng, nhưng ít nhất bây giờ Thánh Thần ở cùng tôi như là ‘món đặt cọc.’”
Thường thường, Đức Thánh Cha nhận xét, “Khi một người tràn đầy ánh sáng, chúng ta nói rằng người đó là ‘người có thiên hướng tỏa sáng.’”
Lưu ý những gì chúng ta quan sát được còn hơn cả một ‘thiên hướng,’ Đức Phanxico nhấn mạnh: “Đây là sự phản chiếu của Chúa Cha trong Chúa Giê-su là Đấng mọi lời hứa được hoàn tất.”
Khi một người vinh danh Thiên Chúa bằng đời sống của mình, người Ki-tô hữu đó “như ánh dương,” ngài nhắc nhở: “Chúa Giê-su nói với các môn đệ, ánh sáng của anh em phải chiếu sáng trước mọi người, để họ có thể nhìn thấy những việc tốt lành của anh em mà vinh danh Chúa Cha của anh em trên trời. Đó là đời sống của người Ki-tô hữu.”
Đức Thánh Cha Phanxico kết luận, “Chúng ta hãy cầu xin ơn sủng biết “bám víu vào, biết cậy dựa vào sự trọn vẹn của những lời hứa của Đức Giê-su Ki-tô Đấng luôn nói lời ‘xin vâng,’ tuyệt đối ‘xin vâng,’ và đem sự trọn vẹn này cùng với muối và ánh sáng của chứng tá của anh chị em cho tha nhân để làm vinh danh Chúa Cha trên trời.”
Các thành viên của Hội đồng Hồng y, hay còn gọi là ‘C9’ cùng làm việc với Đức Thánh Cha để cải tổ Giáo triều, cũng tham dự Thánh lễ, khi các ngài đang có phiên họp thứ 20 ở Vatican tuần này, 12-14 tháng Sáu, 2017.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 14/06/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét