Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Đức Thánh Cha Phanxico giảng Lễ: Sự thân tình với Chúa Giê-su làm cho chúng ta được tự do

Đức Thánh Cha Phanxico giảng Lễ: Sự thân tình với Chúa Giê-su làm cho chúng ta được tự do

Đức Thánh Cha Phanxico giảng Lễ: Sự thân tình với Chúa Giê-su làm cho chúng ta được tự do
Đức Thánh Cha Phanxico giảng Thánh Lễ thường nhật trong nhà nguyện Thánh Marta. - ANSA
26/09/2017 11:59
“Những ai lắng nghe Lời Chúa và thực hành nó”: đây là khái niệm về gia đình đối với Chúa Giê-su, một khái niệm gia đình còn “lớn hơn cả thế giới.” Đó là trọng tâm bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trong Thánh Lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta. Trong bài Tin mừng, Chúa Giê-su nói rằng những ai đến với Ngài, lắng nghe lời dạy của Ngài, đó là “mẹ”, là “anh em” của Ngài: là gia đình của Ngài. Đức THánh Cha nói điều này làm cho chúng ta suy nghĩ đến khái niệm về sự thân tình với Thiên Chúa và với Chúa Giê-su, một điều gì đó còn hơn cả việc trở thành “những môn đệ” hay thậm chí là “bạn bè”; đây không phải là một thái độ “trịnh trọng” hay “lịch thiệp”, và còn xa mới gọi là “khéo léo trong ứng xử.” Vì thế, Đức Thánh Cha nói, “cụm từ  – thân tình – cụm từ mà các Giáo phụ trong Giáo hội thường xử dụng, và dạy chúng ta thực sự nghĩa là gì?”
Ngài nói, trước hết nó có nghĩa là “đi vào nhà của Chúa Giê-su, bước vào bầu khí, sống trong bầu khí đó tức là nhà của Chúa Giê-su. Sống trong đó, chiêm ngắm, tự do. Vì con cái thì được tự do, những người ngụ cư trong nhà của Chúa được tự do, những người có mối quan hệ thân tình với Người được tự do. Những người khác, dùng cụm từ trong Kinh Thánh, là con cái của ‘người đàn bà nô lệ.’ Chúng ta có thể nói rằng họ cũng là người Ki-tô hữu, nhưng họ không dám lại gần Ngài, họ không dám có sự thân tình với Ngài. Luôn luôn có một khoảng cách phân chia giữa họ và Thiên Chúa.”
Nhưng sự thân tình với Chúa Giê-su, như những vị đại Thánh dạy chúng ta, cũng có nghĩa là “cùng đứng với Ngài, hướng nhìn về Ngài, lắng nghe lời Ngài, làm theo lời Ngài, chuyện trò với Ngài.” Đức Thánh Cha Phanxico nhấn mạnh, chúng ta hãy chuyện trò với Ngài trong lời cầu nguyện, và chúng ta thậm chí có thể cầu nguyện bằng ngôn ngữ rất bình dị: “Nhưng thưa Chúa, Người nghĩ sao?” “Đây là sự thân tình, đúng không?” Đức Thánh Cha hỏi. “Luôn luôn là như vậy. Các Thánh cũng làm như vậy. Thánh Teresa rất tuyệt vời, vì Thánh nữ nói rằng ngài tìm thấy Chúa ở mọi nơi, thậm chí ở cả giữa đống chảo trong nhà bếp.”
Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng sự thân tình có nghĩa là “ở lại” trong sự hiện diện của Chúa Giê-su, như Người dạy chúng ta trong Bữa Tiệc Ly; hay như chúng ta nhìn thấy được ghi lại ngay khởi đầu Tin mừng Gio-an viết, “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Và An-rê và Gio-an đi theo Chúa Giê-su” và như trình thuật được viết tiếp, “các ông ở lại, ở cùng với Người suốt ngày.”
Đức Thánh Cha lặp lại một lần nữa, và đây là thái độ của sự thân tình; nó rất khác với “sự tốt lành” của những người Ki-tô hữu dù sao vẫn giữ một khoảng cách với Chúa Giê-su, họ nói “Người ở đó, và con ở đây.” Vì thế, Đức Thánh Cha Phanxico nói, “Chúng ta hãy tiến một bước để đến với thái độ thân tình này với Thiên Chúa. Một người Ki-tô hữu, với tất cả những vấn đề của mình, lên xe buýt, hay đi xe điện, hãy cứ thì thầm chuyện trò với Chúa – hay ít nhất biết rằng Chúa đang quan sát người ấy – là gần gũi với Ngài: đây là sự thân tình, sự gần gũi, cảm nhận mình là một phần trong gia đình của Chúa Giê-su. Chúng ta hãy cầu xin được ơn sủng này cho tất cả chúng ta, để hiểu được sự thân tình với Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn sủng này.”

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 27/09/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét