Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021

Viếng nhà thờ Thánh Nereo và Thánh Achilleo: truyền thuyết kể rằng Thánh Phêrô bị mất một chiếc băng vải ở đây

Viếng nhà thờ Thánh Nereo và Thánh Achilleo: truyền thuyết kể rằng Thánh Phêrô bị mất một chiếc băng ở đây

Viếng nhà thờ Thánh Nereo và Thánh Achilleo: truyền thuyết kể rằng Thánh Phêrô bị mất một chiếc băng vải ở đây

Evgeny Mogilnikov | Shutterstock

Marinella Bandini

10/03/21


Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 22: Thánh Nereus và Thánh Achilleus gần như chắc chắn là hai người lính, chịu tử đạo dưới thời Diocletian.



Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.


Ngày 22

Tiểu vương cung thánh đường Thánh Nereus và Thánh Achilleus là một địa điểm nổi tiếng để tổ chức đám cưới, được bao quanh bởi cây xanh và các di tích cổ Phòng tắm công cộng Caracalla.

Sự cung hiến cho Thánh Nereus và Thánh Achilleus bắt nguồn từ thế kỷ thứ 6, nhưng nhà thờ đã có từ ít nhất hai thế kỷ trước đó và được liên kết với truyền thuyết nói rằng Thánh Phêrô, khi chạy trốn khỏi Roma, đã bị mất một chiếc băng vải (“fasciola” trong tiếng Latinh ) băng bó các vết thương của ngài. Ngày nay, ở phía trên cổng vào, bạn có thể đọc được dòng chữ “titulus fasciolae.”

Nhà thờ ngày nay được xây dựng lại bởi Đức Leo III (thế kỷ thứ 9), người cũng đã mang thánh tích của Thánh Nereus và Thánh Achilleus đến đây.

Lần tu sửa lớn cuối cùng bắt đầu từ Năm Thánh 1600, được ủy thác bởi Đức Hồng Y Cesare Baronio, thuộc Dòng Các Cha Giảng thuyết của Thánh Philip Neri. Chúng ta chịu ơn ngài về các bức bích họa trên cung thánh và gian giữa. Bức vẽ trên cung thánh minh họa cuộc đời và sự tử đạo của các Thánh Nereus, Achilleus và Thánh nữ Domitilla — có lúc, người ta cho rằng hai ngài phục vụ thánh nữ. Ở gian giữa có những cảnh tử đạo lấy cảm hứng từ Truyện các Thánh Tử đạo La Mã.

Thánh Nereus và Thánh Achilleus gần như chắc chắn là hai người lính, chịu tử đạo dưới thời Diocletian và ban đầu được chôn tại Hang Toại đạo Domitilla, nơi người ta vẫn có thể chiêm ngưỡng một vương cung thánh đường semi-hypegean (một phần dưới lòng đất) thuộc thế kỷ 4 cung hiến cho hai ngài.

Chặng đàng hôm nay thay thế cho chặng đàng ở nhà thờ “San Sisto Vecchio” — như đã được thực hiện trong vài năm —, ở phía đối diện con đường, mà hiện tại là không khả thi.

Hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành, như vậy anh em sẽ được sống (…). (Đnl 4:1)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Roma.

Viếng nhà thờ Thánh Nereo và Thánh Achilleo: truyền thuyết kể rằng Thánh Phêrô bị mất một chiếc băng vải ở đây

Quang cảnh Vương cung thánh đường các Thánh Nereus và Achilleus. Ngày nay, đây là một địa điểm được săn lùng để tổ chức đám cưới, được bao quanh bởi cây xanh và các di tích cổ của Nhà tắm công cộng Caracalla.

Viếng nhà thờ Thánh Nereo và Thánh Achilleo: truyền thuyết kể rằng Thánh Phêrô bị mất một chiếc băng vải ở đây

Vương cung thánh đường các Thánh Nereus và Achilleus. Phía trên cổng vào là dòng chữ “titulus fasolae” cổ xưa.

Viếng nhà thờ Thánh Nereo và Thánh Achilleo: truyền thuyết kể rằng Thánh Phêrô bị mất một chiếc băng vải ở đây

Vương cung thánh đường các Thánh Nereus và Achilleus (bên trong).

Viếng nhà thờ Thánh Nereo và Thánh Achilleo: truyền thuyết kể rằng Thánh Phêrô bị mất một chiếc băng vải ở đây

Vương cung thánh đường các Thánh Nereus và Achilleus. Phía trong của mặt tiền, dưới cửa sổ lớn, là bức bích họa về vinh quang của một số vị thánh, bao gồm Thánh Achilleus (giữa) và Thánh Nereus phía sau ngài.

Viếng nhà thờ Thánh Nereo và Thánh Achilleo: truyền thuyết kể rằng Thánh Phêrô bị mất một chiếc băng vải ở đây

Vương cung thánh đường semi-hypegean (một phần dưới lòng đất) cung hiến cho các Thánh Nereus và Achilleus trong Hang Toại đạo Domitilla, nơi chôn cất các ngài.

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 5/4/2021]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét