Tiếp kiến Ban Tổ chức và các Nghệ sĩ trình diễn trong Buổi Hòa nhạc Giáng sinh tại Vatican, 13.12.2025
*******
Sáng nay (ND: 13/12/2025), tại điện Tông Tòa Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp kiến các nhà tổ chức và nghệ sĩ trình diễn trong Chương trình Hòa nhạc Giáng Sinh tại Vatican, do tổ chức Missioni Don Bosco và Quỹ Gravissimum Educationis bảo trợ và đồng hành cùng sáng kiến này.
Sau đây là lời chào của Đức Thánh Cha gửi đến những người hiện diện trong buổi gặp gỡ:
Lời Chào của Đức Thánh Cha
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Bình an ở cùng anh chị em!
Anh chị em thân mến,
Tôi thân ái chào anh chị em với lòng tri ân nhân dịp Chương trình Hòa nhạc Giáng Sinh, một sự kiện truyền thống mà đã suốt ba mươi ba năm qua tôn vinh mầu nhiệm Chúa Giáng sinh qua ngôn ngữ phổ quát của âm nhạc và nghệ thuật trình diễn. “Ôi đêm huyền diệu”, như chúng ta vừa nghe.
Tôi gửi lời chào mừng tất cả các nghệ sĩ sẽ trình diễn hôm nay; tôi gửi lời chào tổ chức Missioni Don Bosco, đơn vị cổ võ buổi Hòa nhạc; tôi cảm ơn các nhà tổ chức, các nhà tài trợ, và Quỹ Gravissimum Educationis, đơn vị đồng hành cùng sáng kiến này.
Tối nay chúng ta sẽ thưởng thức những giai điệu được sinh ra trong các bối cảnh khác nhau, gắn liền với những câu chuyện, các thế hệ và những cảm thức khác nhau. Tuy nhiên, cũng như những gì xảy ra trên bầu trời đêm, những ánh sáng âm thanh này sẽ cùng nhau tạo nên một chòm sao chung, trong sự hài hòa – và vì là một chòm sao, nó không chỉ là một bản thiết kế mà còn là một sự hướng dẫn.
Âm nhạc được sinh ra từ đời sống thường ngày, đồng hành cùng những chuyển động, những ký ức và gian khó của chúng ta: đó là một cuốn nhật ký chung, lưu giữ những cảm xúc của mọi người – nỗi hoài niệm, khát khao, mong đợi, hoang mang, tái sinh – kể lại hành trình của chúng ta một cách giản dị, và đồng thời rất sâu sắc.
Quả thật, Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đã chọn một bối cảnh của con người để mạc khải chính Ngài. Ngài không dùng khung cảnh ấn tượng, nhưng là một mái nhà đơn sơ; Ngài không tỏ mình ra từ xa, nhưng lại đến gần; Ngài không ở lại một nơi trên cõi trời xa xôi không thể tiếp cận, nhưng đến với chúng ta ngay giữa những câu chuyện nhỏ bé của mình. Bằng cách này, Ngài mạc khải cho chúng ta rằng đời sống thường ngày – đúng như nó vẫn là – có thể trở thành nơi chúng ta gặp gỡ Ngài.
Chương trình Hòa nhạc Giáng Sinh này hỗ trợ một dự án truyền giáo của Dòng Salêdiêng tại Cộng hòa Congo: xây dựng một trường tiểu học có khả năng tiếp nhận 350 trẻ em. Điều này cũng có thể khiến chúng ta phải suy tư, nhắc nhở chúng ta rằng vẻ đẹp, khi nó là chân thực, không khép kín vào bản thân, mà tạo ra những lựa chọn có trách nhiệm nhằm chăm sóc thế giới. Nhờ đó, văn hóa trở thành hơi thở phẩm giá cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người mong manh nhất.
Vì thế, tôi mời gọi anh chị em sống giây phút này như một cuộc hành hương nội tâm. Nhân dịp Lễ Giáng sinh, nguyện xin âm nhạc trở thành không gian của linh hồn: một không gian nơi con tim tìm thấy tiếng nói của nó, đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn và làm cho nhân tính của chúng ta ngày càng được linh hứng bởi tình yêu của Ngài. Đây là lời nguyện ước của tôi dành cho anh chị em, khi tôi khẩn cầu phúc lành của Chúa đổ xuống trên tất cả anh chị em.
Chúc anh chị em thưởng thức buổi hòa nhạc thật tốt đẹp, và Chúc anh chị em Giáng sinh an lành!
[Nguồn: vatican.va]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 15/12/2025]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét