Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

Đức Thánh Cha: Cám dỗ cần cầu nguyện, đừng đối thoại

Đức Thánh Cha: Cám dỗ cần cầu nguyện, đừng đối thoại



Đức Thánh Cha: Cám dỗ cần cầu nguyện, đừng đối thoại
Đức Thánh Cha Phanxico giảng Lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta.
10/02/2017 12:10
(Vatican Radio) Trong sự yếu đuối của cám dỗ, điều mà tất cả chúng ta đều trải qua, ơn sủng của Chúa Giê-su giúp chúng ta không giấu mình tránh Thiên Chúa, nhưng đi tìm sự tha thứ để có thể đứng dậy và tiến bước. Đó là thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxico trong Thánh Lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha suy tư về cám dỗ của quỷ đối với ông A-đam và bà E-va, trong Bài đọc Một, và của Chúa Giê-su trong Tin mừng. Với Satan, Đức Thánh Cha nói, không có đối thoại, vì đối thoại với quỷ chỉ kết thúc bằng tội lỗi và xấu xa.


Quỷ dùng đối thoại để lừa gạt
Những cám dỗ trốn tránh Thiên Chúa, để chúng ta ở lại với “lỗi lầm,” “tội,” “sự xấu xa” của chúng ta. Bắt đầu bằng Bài đọc Một, trong sáng Sáng Thế, Đức Thánh Cha Phanxico tập trung vào cám dỗ của ông A-đam và bà E-va, và sau đó nói đến cám dỗ của Chúa Giê-su trong sa mạc. Quỷ xuất hiện dưới hình của một con rắn: hắn rất “cuốn hút,” và bằng sự xảo quyệt, hắn tìm cách “lừa gạt.” Và trong lĩnh vực này hắn là chuyên gia, hắn là “cha đẻ của những sự dối trá,” “một kẻ dối lừa.” Vì vậy hắn biết cách lươn lẹo và biết cách “lừa gạt” người ta. Đây là điều hắn đã làm với bà E-va: hắn làm cho bà “cảm thấy thoải mái,” Đức Thánh Cha giải thích, và rồi hắn bắt đầu đối thoại với bà; và từng bước từng bước, Satan dẫn bà theo con đường hắn muốn. Với Chúa Giê-su thì khác; kết thúc rất tồi tệ cho quỷ, Đức Thánh Cha nói. “Hắn cố tìm cách đối thoại” với Chúa Giê-su, vì khi quỷ muốn lừa gạt một người hắn luôn làm điều đó bằng cách đối thoại.” Hắn cố tìm cách đối thoại với Ngài, nhưng Chúa Giê-su không đầu hàng. Rồi tên quỷ lại tỏ lộ cho Ngài biết Ngài là ai. Chúa Giê-su trả lời hắn, nhưng không dùng lời của Ngài, mà bằng Lời của Thiên Chúa, vì “chúng ta không được đối thoại với quỷ”; chúng ta sẽ có kết cục giống A-đam và E-va, “biết mình trần truồng”:
“Quỷ là một người trả lương rất tệ hại, hắn không bao giờ trả lương hậu hĩnh. Hắn là một kẻ dối lừa! Hắn hứa hẹn chúng ta đủ điều rồi để lại cho chúng ta bị trần truồng. Chúa Giê-su cũng có kết thúc bị trần truồng, nhưng trên Thập giá, qua sự vâng lời Chúa Cha: đây là một con đường khác. Con rắn, con quỷ rất xảo quyệt: chúng ta không được đối thoại với quỷ. Tất cả chúng ta đều biết những cám dỗ là gì, tất cả đều biết, vì ai trong chúng ta cũng có. Rất nhiều cám dỗ! Sự hão huyền, lòng kiêu ngạo, tham lam, hám danh lợi … rất nhiều!”


Sự gian lận bắt đầu từ những việc rất nhỏ
Ngày nay, Đức Thánh Cha nói, người ta nói rất nhiều về sự gian lận; và cả việc này nữa, chúng ta phải xin sự trợ giúp của Thiên Chúa:
“Có rất nhiều người gian lận, ‘con cá lớn’ gian lận trên thế giới, chúng ta đọc biết về cuộc sống của họ trong báo chí. Có thể họ bắt đầu từ những việc vặt vãnh, tôi không biết nữa, có lẽ là điều chỉnh cái cân sai đi một chút. Một ki-lô là bao nhiêu nhỉ … thôi, mình chỉnh nó lại 900 gram, nhưng nhìn nó vẫn giống một ki-lô đấy chứ. Gian lận bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt như vậy, bằng sự đối thoại: ‘Không, nếu nói trái cây này làm hại anh là sai. Cứ ăn đi, ngon lắm! Chuyện nhỏ ấy mà, chẳng ai để ý đâu. Cứ làm đi! Cứ làm đi! Và từng bước từng bước, từng bước từng bước chúng ta rơi vào tội lỗi, chúng ta rơi vào sự tham lam lường gạt.”


Trong cơn cám dỗ, đừng đối thoại: hãy cầu nguyện
Giáo hội dạy chúng ta theo cách này, Đức Thánh Cha nói, để chúng ta sẽ không bị lừa – nếu không nói là khờ dại – để khi chúng ta bị cám dỗ chúng ta có “đôi mắt mở lớn” và biết cách xin Thiên Chúa trợ giúp, “vì chúng ta không thể tự làm việc đó.” A-đam và E-va đã trốn tránh Thiên Chúa; ngược lại, đón nhận ơn sủng của Chúa Giê-su để “trở lại và tìm kiếm sự tha thứ”:
“Trong cơn cám dỗ, chúng ta đừng đối thoại, hãy cầu nguyện: ‘Lạy Chúa, xin giúp con, con yếu đuối. Con không muốn trốn tránh Người.” Đây là sự can đảm, đây là sự chiến thắng. Khi chúng ta bắt đầu đối thoại, chúng ta sẽ có kết cục không vượt qua được, sẽ bị đánh bại. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng con ơn sủng đó, và hỗ trợ chúng con trong sự can đảm này. Và nếu chúng con bị lừa gạt vì sự yếu đuối của chúng con trong cơn cám dỗ, nguyện xin Người ban cho chúng con lòng can đảm biết đứng lên và tiến bước. Chỉ vì điều này mà Chúa Giê-su đến trần gian, chỉ vì điều này.”


[Nguồn: radiovaticana]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 11/02/2017]
Đức Thánh Cha: Cám dỗ cần cầu nguyện, đừng đối thoại
Đức Thánh Cha: Cám dỗ cần cầu nguyện, đừng đối thoại
Đức Thánh Cha: Cám dỗ cần cầu nguyện, đừng đối thoại
Đức Thánh Cha: Cám dỗ cần cầu nguyện, đừng đối thoại
Đức Thánh Cha: Cám dỗ cần cầu nguyện, đừng đối thoại
Đức Thánh Cha: Cám dỗ cần cầu nguyện, đừng đối thoại
Đức Thánh Cha: Cám dỗ cần cầu nguyện, đừng đối thoại
Đức Thánh Cha: Cám dỗ cần cầu nguyện, đừng đối thoại
Đức Thánh Cha: Cám dỗ cần cầu nguyện, đừng đối thoại
Đức Thánh Cha: Cám dỗ cần cầu nguyện, đừng đối thoại
Đức Thánh Cha: Cám dỗ cần cầu nguyện, đừng đối thoại
Đức Thánh Cha: Cám dỗ cần cầu nguyện, đừng đối thoại



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét