Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Đức Thánh Cha: Trong những thời khắc đen tối hãy chọn con đường cầu nguyện, kiên trì và hy vọng vào Thiên Chúa

Đức Thánh Cha: Trong những thời khắc đen tối hãy chọn con đường cầu nguyện, kiên trì và hy vọng vào Thiên Chúa

Đức Thánh Cha: Trong những thời khắc đen tối hãy chọn con đường cầu nguyện, kiên trì và hy vọng vào Thiên Chúa
Đức Thánh Cha dâng Lễ trong nhà nguyện Thánh Marta, 9 tháng Sáu, 2017.
09/06/2017 13:37
(Vatican Radio)  Hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxico thúc giục các Ki-tô hữu không rơi vào bẫy của tính hư ảo trong những thời khắc đau khổ hoặc sầu muộn nhưng hãy tìm đến cách cầu nguyện kiên trì và hy vọng vào Thiên Chúa. Đừng bị mê hoặc bởi “vẻ đẹp trang điểm bên ngoài” của tính hư ảo, nhưng hãy để cho “niềm vui của Thiên Chúa” đi vào tâm hồn của chúng ta, tạ ơn Chúa vì “ơn cứu độ” Ngài ban cho chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxico đưa ra lời thúc giục trong bài giảng Lễ sáng thứ Sáu, trong nhà nguyện Thánh Marta nơi ngài ở trong Vatican.
Suy tư về bài đọc Một trích sách Tô-bi-a, Đức Thánh Cha kể lại câu chuyện của một người cha chồng và con dâu: Tô-bít, cha của Tô-bi-a đã bị mù, và bà Sa-ra, vợ của ông Tô-bít, bị tố cáo trong quá khứ chịu trách nhiệm với cái chết của một vài người đàn ông. Đức Thánh Cha giải thích rằng đó là một trích đoạn giúp chúng ta hiểu được cách Thiên Chúa dẫn đưa “lịch sử” và “đời sống của con người, trong đó có chúng ta.” Quả thật, ngài nói, Tô-bít và Sa-ra đã sống qua “những thời gian khó khăn” và “thời gian tốt đẹp”, như “chuyện vẫn xảy ra trong suốt một cuộc đời.” Tô-bít bị “hành hạ,” “bị khiêu khích” và “bị lăng nhục” bởi vợ của ông, bà thực ra không hẳn là một phụ nữ xấu tính, Đức Thánh Cha nói, vì bà ta phải quản lý cả nhà vì ông bị mù. Ngay cả bà Sa-ra cũng bị lăng nhục và chịu nhiều đau khổ. Đi qua những lúc khó khăn, Đức Thánh Cha nói, cả hai người đã nghĩ “thà chết còn tốt hơn.”
"Chúng ta đã đi qua những lúc khó khăn, cho dù chưa hẳn khó khăn như vậy, nhưng chúng ta hiểu được cảm giác trong những khoảng thời gian tối tăm đó như thế nào, trong những lúc đau đớn, trong những lúc đi vào ngõ cụt, chúng ta đã biết. Nhưng rồi Sa-ra nghĩ bụng, ‘Nếu mình treo cổ, mình sẽ làm cho cha mẹ đau khổ. Vì thế bà dừng lại và cầu nguyện. Và Tô-bít nói, ‘Nhưng đây là cuộc sống của tôi, chúng ta hãy tiến bước’ và ông cầu nguyện. Đây là thái độ giải thoát cho chúng ta trong những lúc khó khăn, – cầu nguyện. Kiên gan - vì cả hai người đều rất kiên gan với những đau đớn của họ. Và hy vọng - rằng Thiên Chúa sẽ lắng nghe chúng ta và giúp chúng ta vượt qua được những giây phút khó khăn này. Trong những lúc đau buồn, ít hoặc nhiều, trong những thời gian đen tối, hãy cầu nguyện, kiên nhẫn và hy vọng. Anh chị em đừng quên điều này."
Cũng có những lúc hân hoan trong câu chuyện của họ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nó giống như một “đoạn kết có hậu” của quyển tiểu thuyết.
"Sau cuộc thử thách, Thiên Chúa đến gần họ và giải thoát cho họ. Nhưng cũng có những giây phút rất đẹp và hạnh phúc, không phải là thứ trang điểm cho vẻ đẹp giả tạo bên ngoài, không phải là những trận pháo hoa không thuộc về nét đẹp của tâm hồn. Và cả hai ông bà làm gì trong những giây phút đẹp đẽ đó? Họ tạ ơn Chúa, mở rộng tâm hồn với những lời cầu nguyện và tạ ơn.”
Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả mọi người tự hỏi mình liệu trong những giai đoạn cuộc sống khác nhau chúng ta có thể nhận thức được những gì đang diễn ra trong tâm hồn chúng ta, ý thức rằng những thời gian khó khăn đó là “những thánh giá”  và chúng ta cần phải “cầu nguyện, có lòng kiên trì và ít nhất có một chút hy vọng.” Chúng ta phải tránh rơi vào “tính hư ảo” vì “Thiên Chúa luôn ở đó” bên cạnh chúng ta khi chúng ta chạy đến “bên Người trong lời cầu nguyện” và tạ ơn Người vì những niềm vui Người đã ban cho chúng ta. Qua sự nhận thức bà Sa-ra hiểu rằng bà không được treo cổ tự vẫn; Tô-bít hiểu rằng ông phải “chờ đợi sự cứu độ của Thiên Chúa trong lời cầu nguyện và trong hy vọng.” Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi tất cả mọi người đọc lại những trích đoạn này của Tin mừng:
"Khi đọc sách này vào ngày cuối tuần, chúng ta hãy cầu xin ơn sủng nhận thức được những gì xảy ra trong những lúc khó khăn của cuộc sống của chúng ta và cách tiếp tục tiến bước, cùng những gì diễn ra trong những thời gian đẹp đẽ và không bị mê hoặc bởi tính hư ảo.”

[Nguồn: radiovaticana]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 10/06/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét