Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Sự cần thiết phải hoán cải

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Sự cần thiết phải hoán cải

‘Mùa Chay là một hành trình hoán cải và một cuộc chiến chống lại cái xấu’

18 tháng Hai, 2018
Huấn từ Kinh Truyền Tin: Sự cần thiết phải hoán cải
Dưới đây là bản dịch của ZENIT huấn từ của Đức Thánh Cha trước và sau Kinh Truyền Tin với những người tập trung trong Quảng trường Thánh Phê-rô.


* * *

Trước Kinh Truyền Tin:

Anh chị em thân mến, xin chào anh chị em!

Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, Tin mừng nhắc lại các đề tài cám dỗ, hoán cải và Tin Vui. Tác giả Tin mừng Mác-cô viết: “Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ” (Mc 1:12-13). Chúa Giê-su vào hoang mạc để chuẩn bị cho sứ vụ của Người trên trần gian. Người không cần sự hoán cải, nhưng mang thân phận con người, Người phải bước qua một cuộc thử thách, về phần Người là để vâng theo thánh ý của Cha, về phần chúng ta là để tặng ban cho chúng ta ơn sủng vượt thắng những cám dỗ. Sự chuẩn bị này bao gồm sự chiến đấu chống lại tâm hồn xấu xa, tức là chống lại ma quỷ. Với chúng ta cũng vậy, Mùa Chay là một thời gian của “thách đố” thiêng liêng, của cuộc chiến đấu thiêng liêng: chúng ta được kêu gọi đối mặt với Tà thần bằng sự cầu nguyện để với sự trợ giúp của Chúa, chúng ta có thể vượt thắng Tà thần trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta biết rằng cái xấu luôn hoạt động trong cuộc đời của chúng ta và chung quanh chúng ta ở những nơi có bạo lực, có sự loại bỏ người khác, có sự đóng chặt cửa, có chiến tranh và bất công.


Ngay sau những cám dỗ trong hoang mạc, Chúa Giê-su bắt đầu rao giảng Tin mừng, tức là Tin vui, theo một cách gọi khác. Đầu tiên là “cám dỗ”; sau đó là “Tin Vui.” Và Tin vui này đòi hỏi sự hoán cải của con người — từ ngữ thứ ba — và niềm tin. Người công bố: “hãy sám hối, và tin vào Tin mừng” (c. 15), tức là vững tin vào Tin vui rằng Nước Thiên Chúa đang đến gần. Trong cuộc sống, chúng ta luôn cần sự hoán cải — mỗi ngày! –, và Giáo hội yêu cầu chúng ta cầu xin ơn này. Quả thật, chúng ta không bao giờ hướng tâm trí về Thiên Chúa cho đủ và vì thế chúng ta phải liên tục hướng trí lòng chúng ta về Người. Để làm được điều này, thật vô cùng cần thiết phải có lòng can đảm từ bỏ tất cả những gì làm chúng ta lạc lối, những giá trị giả tạo đánh lừa chúng ta, cuốn hút tính kiêu ngạo của chúng ta bằng con đường rất quỷ quyệt. Và chúng ta phải tín thác vào Thiên Chúa, vào sự tốt lành và chương trình yêu thương của Người cho mỗi chúng ta. Mùa Chay là một thời gian sám hối, đúng, nhưng nó không phải là thời gian của sầu não, thời gian của tang tóc. Đó là một sự cam kết vui mừng và nghiêm túc cởi bỏ con người chúng ta thoát khỏi tính kiêu ngạo, thoát khỏi con người cũ của chúng ta, và canh tân chúng ta theo ơn sủng của Bí tích Rửa tội.

Chỉ Thiên Chúa mới có thể ban tặng cho chúng ta hạnh phúc thật: thật vô ích khi chúng ta lãng phí thời gian tìm kiếm nó ở nơi nào khác, nơi của cải vật chất, nơi những lạc thú, nơi quyền lực, nơi sự nghiệp … Nước Thiên Chúa là sự hiện thực của tất cả những khát vọng của chúng ta vì đó vừa là ơn cứu độ của con người và là vinh quang của Thiên Chúa. Trong Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay này chúng ta được mời gọi chú ý lắng nghe và đón nhận lời kêu gọi của Chúa Giê-su phải hoán cải bản thân và tin vào Tin mừng. Chúng ta được thúc giục bước đi trên con đường tiến đến Phục sinh bằng sự quyết tâm, để đón nhận hơn bao giờ hết ơn sủng của Thiên Chúa, Đấng muốn biến đổi thế gian thành vương quốc của công bằng, hòa bình và huynh đệ.


Nguyện xin Mẹ Maria Rất Thánh giúp chúng ta sống Mùa Chay này với lòng trung kiên vào Lời Chúa và cầu nguyện liên lỷ, như Chúa Giê-su đã làm trong hoang mạc. Điều này là có thể! Đó là cách sống mỗi ngày với khát khao cháy bỏng đón nhận tình yêu từ Thiên Chúa, Đấng muốn biến đổi cuộc sống của chúng ta và của toàn thế giới.

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]



Sau Kinh Truyền Tin:

Anh chị em thân mến,

Chỉ còn một tháng nữa, ngày 19-24 tháng Ba, 300 bạn trẻ trên khắp thế giới sẽ đến Roma để tham dự cuộc họp chuẩn bị cho Thượng Hội Đồng tháng Mười. Tuy nhiên, cha rất muốn rằng tất cả các bạn trẻ đều có thể trở thành những vai diễn chính cho sự chuẩn bị này. Như vậy, họ sẽ có thể tham dự trên mạng qua các nhóm ngôn ngữ được điều phối bởi các bạn trẻ khác. Sự đóng góp của “các nhóm mạng lưới” sẽ kết nối với cuộc họp tại Roma. Các bạn trẻ thân mến, chúng con có thể tìm thấy thông tin trên Website Ban Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục. Cha cảm ơn chúng con vì sự cống hiến cùng đồng hành với nhau!

Cha gửi lời chào đến anh chị em, các gia đình, các nhóm giáo xứ, các Hội đoàn và tất cả anh chị em hành hương đến từ nước Ý và từ nhiều quốc gia khác. Cha xin chào các tín hữu của các giáo phận Murcia, Vannes, Warsaw và Wroclaw, cũng như tín hữu của Erba, Vignole, Fontaneto D’Agogna, Silvi và Troina. Cha chào nhóm thiếu niên của hạt Baggio (Milan) và Melito Porto Salvo.


Vào đầu Mùa Chay, — như cha đã nói — đó là một hành trình của sự hoán cải và cuộc chiến chống lại cái xấu, cha gửi lời chào đặc biệt đến những người đang trong tù: anh chị em tù nhân thân mến, cha động viên mỗi người hãy sống Mùa Chay như là một cơ hội để hòa giải và canh tân lại cuộc sống dưới cái nhìn thương xót của Chúa Giê-su. Ngài không bao giờ chán nản tha thứ.

Cha xin tất cả anh chị em nhớ đến cha và những vị cộng tác trong Giáo triều trong lời cầu nguyện, và tối nay cha và các vị sẽ bắt đầu tuần Tĩnh Tâm.

Chúc anh chị em một Chúa nhật hạnh phúc. Chúc bữa trưa ngon miệng và tạm biệt anh chị em!

[Văn bản chính: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester của ZENIT]


[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/2/2018]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét