Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Đức Thánh Cha trả lời những câu hỏi của các bạn trẻ tại buổi họp Tiền Thượng Hội đồng

Đức Thánh Cha trả lời những câu hỏi của các bạn trẻ tại buổi họp Tiền Thượng Hội đồng
Đức Thánh Cha Phanxico với giới trẻ tại phiên họp Tiền Thượng Hội đồng (AFP or licensors)

 

Đức Thánh Cha trả lời những câu hỏi của các bạn trẻ tại buổi họp Tiền Thượng Hội đồng

5 câu hỏi của các bạn trẻ với những kinh nghiệm khác nhau và từ nhiều vùng trên thế giới. Và 5 câu trả lời của Đức Thánh Cha Phanxico từ phẩm giá của phụ nữ đến sự đào tạo tinh thần.

19 tháng Ba 2018, 15:46


Tại phiên họp Tiền Thượng Hội đồng hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxico trả lời 5 câu hỏi về những vấn đề mà giới trẻ đang phải đối mặt trên khắp thể giới.

Giới trẻ có thể giúp những nạn nhân của tình trạng buôn người như thế nào?

Đức Thánh Cha Phanxico thật sự xúc động bởi câu hỏi đầu tiên nói lên thực tại của nạn buôn bán tình dục. Ngài nhắc đến những câu chuyện ngài đã nghe kể về những sự nguy hiểm từ những phụ nữ bị bán nếu họ cố tìm cách trốn thoát khỏi những kẻ bắt giữ họ. Đức Thánh Cha mô tả sự hành hạ này, và thậm chí là tra tấn, như là “nô lệ của ngày nay.” Đức Thánh Cha tiếp tục tố cáo tội ác bóc lột phụ nữ. Ngài đặc biệt dùng những lời rất mạnh đối với người Công giáo đã rửa tội mà trả tiền để mua dâm. Đây là một “tội ác chống lại nhân loại,” ngài nói. Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ chiến đấu cho phẩm giá của phụ nữ, và kết luận bằng lời xin sự tha thứ cho tất cả những người Công giáo đã tham gia trong những “hành động tội ác này.”

Người trẻ có thể tìm sự hướng dẫn ở đâu khi đưa ra những quyết định về cuộc sống?

Đức Thánh Cha Phanxico trả lời cho một sinh viên trẻ người Pháp đang tìm sự hướng dẫn cho cuộc sống, bằng cách hãy tìm đến những người khôn ngoan, bất luận họ trẻ hay già. Ngài nói, “Người khôn ngoan là người không biết sợ điều gì, nhưng là người biết lắng nghe và có được ơn sủng của Chúa để nói về những điều đúng đắn vào đúng thời điểm.” Đức Thánh Cha cảnh báo rằng khi các bạn trẻ không tìm được “con đường của sự phân định,” họ có nguy cơ đóng cửa lòng mình. Ngài nói điều này có thể trở nên như một căn bệnh “ung thư” ở bên trong. Và nó có nguy cơ đè bẹp họ và tước mất sự tự do của họ.

Làm sao chúng ta có thể dạy cho người trẻ tuổi biết mở lòng với anh em và với Đấng Tối cao?

Đức Thánh Cha nói rằng giáo dục nên dạy ba ngôn ngữ căn bản này: ngôn ngữ của lý trí, ngôn ngữ của trái tim, và ngôn ngữ của đôi tay. Ngài nói, ngôn ngữ của lý trí có nghĩa là suy nghĩ thấu đáo và học hỏi những điều cụ thể. Ngôn ngữ con tim nghĩa là hiểu được những tình cảm và cảm xúc. Ngôn ngữ của đôi bàn tay là sử dụng những món quà của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta để tạo ra những điều mới lạ. Ngài nói, chìa khóa đó là hãy sử dụng chung cả ba ngôn ngữ này. Đức Thánh Cha Phanxico tiếp tục chỉ trích điều mà ngài gọi là “bản chất cô lập” của thế giới số, thế giới ảo ngày nay. Thay vì biến công nghệ thành như ma quỷ, Đức Thánh Cha gọi nó là một sự giàu có phải được sử dụng đúng cách với một “tính cụ thể mang lại sự tự do.”

Người trẻ chuẩn bị như thế nào cho thiên chức linh mục để trả lời cho những sự phức tạp của văn hóa ngày nay – chẳng hạn sự xăm mình?

Đức Thánh Cha Phanxico lấy câu hỏi này từ một chủng sinh trẻ người Ukrainia để phân tích về linh mục như một “chứng nhân cho Đức Ki-tô.” Ngược lại, chủ nghĩa giáo quyền, Đức Thánh Cha nói, là “một trong những căn bệnh xấu nhất của Giáo hội,” vì nó đổi “vai trò người cha của linh mục” thành “vai trò lãnh đạo của một ông chủ.” Ngài cũng nói về mối quan hệ giữa linh mục và cộng đoàn và những cách mà mối quan hệ này thỏa hiệp với nhau, có thể bị phá hủy, bởi “sự đồn thổi.” Trả lời đặc biệt cho câu hỏi về việc xăm mình, Đức Thánh Cha nhắc đến những văn hóa đã sử dụng chúng để phân biệt và nhận dạng, vì vậy, đừng quá e sợ hình xăm – nhưng cũng đừng quá chú ý đến chúng. Nếu có, hãy dùng hình xăm như là điểm khởi đầu để bắt đầu một cuộc đối thoại về ý nghĩa của nó.

Làm sao các nữ tu trẻ có thể cân bằng giữa văn hóa đang thống trị xã hội và đời sống tinh thần trong khi hoàn thành sứ mạng của họ?

Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi cuối cùng này rằng sự đào tạo đầy đủ xuyên suốt đời sống tu trì cần phải xây dựng trên bốn cột trụ: đào tạo cho một người trí thức, một người của cộng đoàn, tông đồ, và đời sống tu đức. Ngài nói, chỉ đào tạo riêng về tu đức sẽ dẫn đến sự non nớt về tâm lý. Cho dù việc này thường được thực hiện để bảo vệ giới tu sĩ trẻ tránh thói trần gian, Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng đó không phải là sự bảo vệ, nó là “sự đào tạo thiếu cân bằng.” Những người không được đào tạo về cảm xúc thường là những người cuối cùng sẽ dẫn đến làm việc xấu. Đào tạo con người trưởng thành trong cảm xúc là cách duy nhất để bảo vệ họ.


[Nguồn: vaticannews]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 20/3/2018]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét