Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

Đức Thánh Cha dâng Lễ: ‘Cầu nguyện cần lòng can đảm và sự kiên trì’

Đức Thánh Cha dâng Lễ: ‘Cầu nguyện cần lòng can đảm và sự kiên trì’
Đức Thánh Cha dâng Lễ trong Nhà nguyện Thánh Marta (ANSA)

Đức Thánh Cha dâng Lễ: ‘Cầu nguyện cần lòng can đảm và sự kiên trì’

Trong bài giảng Lễ sáng thứ Năm tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha phân tích về sức mạnh của cầu nguyện, bắt đầu từ cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và Môi-sê.

15 tháng Ba 2018, 12:13
Theo Đức Thánh Cha Phanxico “can đảm và kiên trì” là hai nhân tố then chốt của cầu nguyện, phải được dâng lên Thiên Chúa “trong sự tự do giống như những đứa con.” Đức Thánh Cha đưa ra phân tích này trong bài giảng Lễ tại Nhà nguyện Thánh Marta hôm thứ Năm. Ngài lấy ý mở đầu từ bài đọc trích Sách Xuất hành, trong đó kể về cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và ông Môi-sê về sự phản bội của dân Chúa.

Môi-sê không chịu đổi hướng

Ngôn sứ cố gắng ngăn Chúa không giáng “cơn thịnh nộ” xuống dân của Người, vì dân “đã chối bỏ vinh quang của Thiên Chúa hằng sống mà tôn thờ một con bê vàng.” Trong cuộc đối thoại táo bạo của ông Môi-sê, ông nhắc lại cho Thiên Chúa mọi điều mà Người đã làm cho dân Người, đem họ thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai-cập, và lòng trung thành của A-bra-ham và I-sa-ac.

Đức Thánh Cha nói, trong cuộc gặp gỡ “mặt đối mặt” này, sự lo lắng và sự yêu thương của ông Môi-sê cho dân Thiên Chúa là quá rõ ràng. Ông không sợ nói lên sự thật và không bước vào “trò chơi đi trệch hướng.”

Đức Thánh Cha Phanxico nói, “Thiên Chúa rất cảm kích về điều này. Khi Chúa nhìn thấy một người liên lỷ cầu xin một điều gì đó, Người rất cảm động.”

“Không đi lệch hướng. Con đứng về phía dân chúng, và con đứng về phía Người. Đây là một lời cầu thay nguyện giúp: một lời cầu nguyện biện luận và có can đảm nói trực tiếp trước mặt Thiên Chúa là đấng đầy lòng kiên nhẫn. Kiên trì rất cần thiết cho lời chuyển cầu. Chúng ta không thể hứa với ai đó là chúng ta sẽ cầu nguyện cho họ, rồi chỉ đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Kính Mừng, thế là xong và để đó. Không. Nếu anh chị em đồng ý cầu nguyện cho một ai đó, anh chị em phải đi theo cách này. Và kiên trì là vô cùng cần thiết.”

Kiên trì và trung kiên trong lời cầu nguyện

Thật đáng tiếc, Đức Thánh Cha nói, trong cuộc sống thường ngày có rất nhiều trường hợp các giám đốc sẵn sàng hy sinh một tổ chức để giải cứu cho lợi ích riêng của họ và tạo lợi nhuận. Nhưng Môi-sê từ bỏ lối đi “trệch hướng”; ông đứng về phía người dân và chiến đấu cho họ. Đức Thánh Cha Phanxico nói, kinh thánh đầy những câu chuyện về những tấm gương trung kiên và sự kiên trì, chẳng hạn người đàn bà xứ Ca-na-an và người mù tên Ba-ti-mê của thành Giê-ri-khô

“Hai điều vô cùng cần thiết cho lời cầu thay nguyện giúp: lòng can đảm, và sự kiên trì. Nếu tôi muốn Chúa lắng nghe lời cầu xin của tôi, tôi phải lặp lại, và phải lặp lại nữa, để gõ cửa trái tim của Chúa, vì tâm hồn tôi đã quyết tâm xin điều này! Nhưng nếu tâm hồn tôi không quan tâm đến sự cần thiết này, hoặc người mà tôi đang cầu nguyện thay cho, thì sẽ không có khả năng của lòng can đảm và kiên trì.”

Mang tâm hồn đầy sự quan tâm

Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxico chỉ ra “con đường của sự cầu thay nguyện giúp.” Ngài nói rằng đó là sự quan tâm đến người khác và sẵn sàng chiến đấu, cố gắng, và ăn chay cho họ.

“Xin Chúa ban cho chúng ta ơn sủng này: Ơn sủng biết cầu nguyện trước mặt Thiên Chúa trong sự tự do như những đứa con; cầu nguyện với sự trung kiên; cầu nguyện với sự kiên trì; nhưng trên hết, cầu nguyện với ý thức rằng tôi đang nói chuyện với Cha của tôi, Đấng sẽ lắng nghe tôi. Xin Chúa giúp chúng ta thăng tiến trong cách cầu thay nguyện giúp này.”


[Nguồn: vaticannews]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 16/3/2018]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét