Thứ Năm, 26 tháng 12, 2019

Những thách đố của một linh mục ở Ethiopia: Nơi bạn phải lo lắng về báo và linh cẩu trên đường đến gặp giáo dân

Những thách đố của một linh mục ở Ethiopia: Nơi bạn phải lo lắng về báo và linh cẩu trên đường đến gặp giáo dân

Những thách đốcủa một linh mục ở Ethiopia: Nơi bạn phải lo lắng về báo và linh cẩu trên đường đến gặp giáo dân
Aid to the Church in Need

02 tháng Mười Hai, 2019

Ấn tượng đầu tiên của tôi về khu vực này là nó thật sự rất xa xôi … Đối với tôi là một linh mục, đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất!

Cha Kenneth Iwunna luôn muốn trở thành linh mục. Khi còn là một thiếu nhi, cha tham dự thánh lễ mỗi buổi sáng. Thậm chí có những ngày cha đi học muộn vì điều đó. Cha bị phạt, nhưng việc đó không ngăn cha đi tham dự Thánh lễ. Cha muốn trở thành một thầy dòng và linh mục là hình ảnh quan trọng nhất đối với cha. Cha giải thích với một nụ cười: “Tôi thích mọi điều linh mục làm.”

Ước mơ của cha đã thành hiện thực khi người thanh niên Nigeria, ngày nay đã 45 tuổi, gia nhập Dòng Spiritans và được truyền chức linh mục. Hiện nay cha là một nhà truyền giáo đang hoạt động ở Ethiopia. Đây cũng là một giấc mơ trở thành sự thật của cha. “Khi tôi vẫn còn trong thời gian đào tạo, một linh mục từ Ethiopia về. Ngài là một người rất giỏi và khiêm nhường và tôi nhận ra rằng tôi cũng muốn đến Ethiopia. Tôi không biết gì về đất nước này, nhưng tôi vẫn muốn đến đó. Trước khi thụ phong linh mục, chúng tôi được phép chọn ba địa điểm trên thế giới là nơi chúng tôi muốn đến phục vụ. Tôi viết Ethiopia là lựa chọn thứ 1 và thứ 2 của tôi và Nigeria là lựa chọn thứ ba,” vị linh mục nhớ lại.

Trong bảy năm nay, Cha Kenneth Iwunna là một nhà truyền giáo trong bộ lạc Borana ở miền nam Ethiopia. Borana theo truyền thống là một dân tộc du mục, mặc dù nhiều gia đình giờ đã ít di chuyển hơn. Tuy nhiên, một số gia đình vẫn di chuyển trong khu vực với đàn gia súc của họ.

Cha Kenneth nhớ lại, “Ấn tượng đầu tiên của tôi về vùng này là nó thực sự rất xa xôi. Nhưng làm việc ở những vùng xa xôi nơi Giáo hội đang gặp khó khăn là một phần đặc sủng của dòng chúng tôi.”

Ngày nay, cha là linh mục chánh xứ của Giáo xứ Thánh Giá, có trụ sở tại Dhadim. Khoảng 5.000 trong số 9.000 cư dân trong vùng là người Công giáo – và số lượng của họ đang tăng lên. Một số lượng lớn người muốn được rửa tội.

Một trong những điểm thu hút chính của Ki-tô giáo đối với người Borana là mỗi người đều được yêu thương

Cha Kenneth nói: “Một trong những điểm thu hút chính của Ki-tô giáo đối với người Borana là mỗi người đều được yêu thương. Hơn nữa, họ rất có ấn tượng bởi tính phổ quát của Giáo hội và muốn thuộc về Giáo hội. Chúng tôi cử hành Thánh Lễ ở đây cũng giống như cách thức Thánh Lễ được cử hành ở Roma hoặc những nơi khác.”

Giáo xứ khá sôi động. Các lớp học Giáo lý và Kinh Thánh được tổ chức và Cha Kenneth đã bắt đầu thừa tác vụ ơn gọi, và nó đã sinh hoa trái: hai thiếu nữ từ bộ lạc Borana muốn trở thành nữ tu, và năm thiếu niên đã bày tỏ sự quan tâm đến chức tư tế.

Giới trẻ đặc biệt tích cực: 250 thanh niên thường xuyên tham gia vào các hoạt động của giáo xứ.

Nhờ sự trợ giúp của tổ chức Cứu trợ Giáo hội Thiếu thốn, mỗi năm có 65 đến 100 bạn trẻ được tham gia một chương trình mục vụ kéo dài ba ngày được tổ chức tại một giáo phận khác.

“Hầu hết trong số họ chưa bao giờ đi bất cứ nơi nào ngoài ngôi làng của họ. Đối với họ việc đến với những người trẻ từ các bộ lạc khác và trao đổi về những gì họ biết là một kinh nghiệm quan trọng. Có thể họ không nói cùng một ngôn ngữ, nhưng chúng tôi đảm bảo luôn có một người ở đó để thông dịch. Người trẻ phát triển trong đức tin và trải nghiệm Giáo hội theo một cách mới. Tuy nhiên, có một ưu điểm là sau đó họ tìm thấy động lực để học một ngôn ngữ khác như tiếng Anh và đến trường. Những ngày này không chỉ mang lại lợi ích cho họ mà cho cả cộng đồng. Vì khi những bạn trẻ này trở về, họ nói về những trải nghiệm của họ trong Giáo hội. Và những người lớn tuổi cũng rất thích thú với điều này.”

Nhờ có sự hỗ trợ của ACN, họ khởi động một chương trình dành cho các cặp vợ chồng đón nhận đức tin Ki-tô giáo. Cha Kenneth giải thích, “Những người trưởng thành mới được rửa tội đứng trước vấn đề là họ không kết hôn trong Giáo hội. Điều này có nghĩa là họ không thể Rước Lễ. Tuy nhiên, nhiều người không có tiền mua nhẫn cưới, trang phục theo nghi thức và lễ mừng mà họ phải tổ chức. Và vì vậy, chúng tôi tổ chức lễ hôn phối cho một số đôi vợ chồng cùng một lúc và mua tất cả mọi thứ họ cần cho lễ mừng. Thật là một sự nhẹ nhàng tuyệt vời cho các cặp vợ chồng khi cuối cùng họ được kết hôn trong Giáo hội và có thể Rước Lễ.”

Chúng tôi cũng động viên các thiếu nữ đi học. Điều này đã dẫn đến một sự giảm mạnh đối với những cuộc hôn nhân sớm

Tình hình của phụ nữ cũng được cải thiện. “Theo truyền thống, phụ nữ Borana rất nhút nhát. Truyền thống cấm họ làm bất cứ điều gì bên ngoài nhà. Giáo hội đang cố gắng giúp họ ra khỏi nhà nhiều hơn. Chúng tôi tạo cho họ cơ hội để trở thành giáo lý viên và dạy học. Người dân đã chấp nhận điều này và bây giờ thấy nó tốt. Chúng tôi cũng khuyến khích thanh thiếu nữ đi học. Điều này đã dẫn đến một sự giảm sụt mạnh đối với những cuộc hôn nhân sớm. Chúng tôi tin vào việc truyền giáo thông qua giáo dục.”

Nhìn chung, nhiều vấn đề đã được cải thiện. Trong quá khứ, những thù hằn thường nổ ra giữa các bộ lạc sống trong vùng. Bây giờ, cũng nhờ sự hiện diện của Giáo hội Công giáo, tình hình trở nên tốt hơn. “Chỉ trong những lúc hạn hán thì đôi khi xảy ra xung đột giữa những người nông dân và người chăn gia súc đang tìm kiếm đồng cỏ,” vị linh mục thuật lại. “Để cải thiện tình hình hơn nữa, chúng tôi muốn sớm cung cấp các khóa học về hòa bình, hòa giải và đối thoại liên tôn tại nhà thờ.”

Tuy nhiên, vẫn còn đủ những thách thức phải đối mặt. “Những con đường ở trong tình trạng rất xấu và hầu hết các địa điểm chỉ có thể đến bằng cách đi bộ, xe gắn máy hoặc xe đạp. Thỉnh thoảng tôi phải đi từ 25 đến 30 km (15 đến 18 dặm). Khi tôi đi một mình và phải đi xuyên rừng, đôi khi rất sợ. Có báo, rắn khổng lồ và đầy linh cẩu. Khi tôi được gọi đi trong trường hợp khẩn cấp, tôi thường phải tự đi vào ban đêm.”

Tuy nhiên, Cha Kenneth nói rằng cha muốn sống trọn đời ở Ethiopia. Cha hạnh phúc trong vai trò truyền giáo của mình giữa người Borana. “Với tôi là một linh mục, đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Đức tin của tôi đã phát triển thậm chí mạnh mẽ hơn ở đây. Tôi có thể giúp đỡ những người không thể tự xoay sở. Tôi có thể giúp họ biết Chúa nhiều hơn và thông qua việc đó, tôi trao cho họ sự sống. Đây là điều tốt nhất xảy đến với tôi.”



[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 6/12/2019]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét