Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

10 điều Đức Thánh Cha Phanxico nói về phá thai

10 điều Đức Thánh Cha Phanxico nói về phá thai

10 điều Đức Thánh Cha Phanxico nói về phá thai

22 tháng Một, 2020

Đức Thánh Cha đối mặt với vấn đề này trên cương vị một mục tử và người cha nhìn thấy sự đau khổ của con chiên của ngài.

Đức Thánh Cha Phanxico thường nói về quyền đối với sự sống. Dưới đây là 10 điều Đức Phanxico nói về phá thai và thai nhi.

1. KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ TÔN GIÁO

Có công bằng không khi chấm dứt một sự sống con người để giải quyết một vấn đề? Câu trả lời cho nó là: không. Câu hỏi thứ hai: Có công bằng không khi trả tiền thuê sát thủ để giải quyết một vấn đề? Không. Phá thai không phải là một vấn đề tôn giáo theo ý nghĩa đơn giản rằng tôi là người Công giáo và tôi không được phép phá thai. Nó là vấn đề con người. Nó là vấn đề cắt đứt sự sống một con người. Chấm hết.

Đường dẫn ở đây.

2. HÃY HÁT CHO BÉ BÀI HÁT RU CON MÀ CHỊ ĐÃ KHÔNG CÓ CƠ HỘI HÁT

Vấn đề không phải là sự tha thứ, vấn đề là cùng đồng hành với một người phụ nữ đã phá thai nhận ra được hiện thực … Vì rất nhiều lần – đúng ra là luôn luôn – họ phải gặp gỡ đứa con của họ. Và rất nhiều lần, khi họ khóc và mang trong mình sự đau khổ này, tôi khuyên họ: “Con của chị đang ở trên thiên đàng, hãy nói chuyện với bé, hãy hát cho bé bài hát ru con mà chị đã không có cơ hội được hát.” Và tìm ra con đường hòa giải cho người mẹ và đứa con của bà. Với Thiên Chúa thì đã sẵn sàng: đó là sự tha thứ của Thiên Chúa. Chúa luôn luôn tha thứ. Nhưng lòng thương xót cũng có nghĩa là bà [người phụ nữ đó] cần phải có quyết tâm.

Đường dẫn ở đây.

3. MỘT THẢM KỊCH

Thảm kịch của nạn phá thai. Để hiểu kỹ về nó, người ta phải ở trong tòa cáo giải. Thật khủng khiếp.

Đường dẫn ở đây.

4. ĐÂY LÀ TÌNH YÊU

Tình yêu dành cho người khác không thể chỉ riêng trong những thời khắc đặc biệt, nhưng phải là chung thủy suốt đời. Đó là lý do tại sao chúng ta được kêu gọi phải bảo vệ người già như một gia tài quý giá và bằng tình yêu, dù cho họ có gây ra những khó khăn về kinh tế và sự bất tiện, nhưng chúng ta phải bảo vệ họ. Đây là lý do tại sao chúng ta phải đưa ra mọi sự hỗ trợ cho bệnh nhân theo khả năng, ngay cả trong giai đoạn cuối. Đây là lý do tại sao thai nhi phải luôn luôn được chào đón; cuối cùng, đây là lý do tại sao sự sống phải luôn luôn được bảo vệ và yêu thương, từ khi thụ thai đến khi kết thúc tự nhiên. Và đây là tình yêu.

Đường dẫn ở đây.

5. NGƯỜI SPARTAN HIỆN ĐẠI

Lúc còn bé đi học, người ta dạy chúng tôi về lịch sử của người Spartans. Tôi thấy kinh hoàng trước những gì thầy giáo kể cho chúng tôi, khi một em bé dị dạng chào đời, họ liền mang bé lên đỉnh núi và ném bé xuống, để những sinh linh bé bỏng này không thể sống được. Trẻ con chúng tôi lúc đó kêu lên: “Thật là dã man!” Thưa anh chị em, chúng ta đang làm giống như vậy, với sự dã man hơn, với khoa học hơn.

Đường dẫn ở đây.

6. TỪ NGỮ SÁT NHÂN

Nhiều lần trong cuộc đời linh mục của tôi, tôi nghe được những lời phản đối. “Cho tôi biết, tại sao Giáo hội chống lại việc phá thai? Nó có phải là vấn đề tôn giáo không?” — “Không, không. Nó không phải là vấn đề tôn giáo” — “Nó có phải vấn đề thuộc triết học không?” — “Không, nó không phải là vấn đề về triết.” Nó là vấn đề thuộc khoa học, vì có sự sống con người ở đó và chấm dứt sự sống một con người để giải quyết vấn đề là phi pháp. “Nhưng theo cách tư duy hiện đại …” — “Nghe này, theo tư duy xưa hay hiện đại thì tiếng sát nhân vẫn có cùng một nghĩa!” Trường hợp trợ tử cũng vậy.

Đường dẫn ở đây.

7. NGẪU THẦN KHÔNG MANG ĐẾN HẠNH PHÚC

Các hệ tư tưởng khẳng định sự tuyệt đối: của cải — và đây là một ngẫu thần lớn — quyền lực và thành công, sự phù hoa, với ảo tưởng của nó về sự vĩnh cửu và tuyệt đối, những giá trị như vẻ đẹp thân xác và sức khỏe: khi chúng trở thành ngẫu thần để rồi mọi thứ phải hy sinh cho chúng, chúng sẽ trở thành tất cả làm xáo trộn tâm trí và tâm hồn, và thay vì hỗ trợ cho sự sống, chúng dẫn đến cái chết. Thật kinh khủng khi nghe được, và vô cùng đau đớn cho linh hồn: cách đây nhiều năm tôi có nghe câu chuyện trong Giáo phận Buenos Aires: một phụ nữ giỏi giang — rất đẹp — khoe khoang về vẻ đẹp của cô ta. Cô ấy nói, một cách rất tự nhiên: “Đúng, tôi đã phải phá thai vì hình ảnh của tôi rất quan trọng.” Đây là những ngẫu thần, và chúng dẫn đưa bạn đi vào con đường sai lầm, và không tạo cho bạn hạnh phúc.

Đường dẫn ở đây.

8. BẤT CÔNG CHO PHỤ NỮ

Một số người có ý thức rất hời hợt về thảm kịch phá thai, chưa nói đến việc nhận thức được sự tổn hại rất lớn của một hành động như vậy gây ra. Ngược lại, nhiều người khác trải qua khoảnh khắc này như một cuộc thất bại, tin rằng họ không có lựa chọn nào khác. Tôi đặc biệt nghĩ đến tất cả các phụ nữ phải tìm đến việc phá thai. Tôi biết rất rõ áp lực khiến họ phải đi đến quyết định này. Tôi biết rằng nó là một thử thách về cuộc sống và đạo đức. Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ mang trong lòng vết sẹo của quyết định khổ sở và đau đớn này. Những gì đã xảy ra là vô cùng bất công; tuy nhiên chỉ khi hiểu được sự thật của nó mới có thể làm cho người ta không mất hy vọng.

Đường dẫn ở đây.

9. CON NGƯỜI BỊ VỨT BỎ

Thật đáng buồn, cái bị vứt bỏ không chỉ là thức ăn hoặc những vật dụng không còn quan trọng, nhưng thường lại chính là con người, những người bị loại bỏ như là “thừa.” Chẳng hạn, thật khủng khiếp khi nghĩ đến những đứa trẻ, nạn nhân của nạn phá thai, những bé không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày … 

Đường dẫn ở đây.

10. GIÁO HUẤN RÕ RÀNG CỦA GIÁO HỘI

Phóng viên: Đức Thánh Cha đã không nói về nạn phá thai, về hôn nhân đồng tính. Ở Brazil luật đã được thông qua để mở rộng quyền phá thai và cho phép hôn nhân giữa những người đồng giới. Tại sao cha lại không nói về điều đó?

ĐTC Phanxico: Giáo hội đã nói rất rõ ràng về vấn đề này. Không cần phải quay lại với nó, cũng như tôi không nói về việc lừa lọc, nói dối, hoặc các vấn đề khác mà Giáo hội đã có những giáo huấn rõ ràng! […]

Phóng viên: Xin thứ lỗi cho chúng con được hỏi, vị trí của Đức Thánh Cha là gì?

ĐTC Phanxico: Vị trí của Giáo hội. Tôi là người con của Giáo hội.

Đường dẫn ở đây.



[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 24/1/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét