Thứ Tư, 11 tháng 3, 2020

11 tháng Ba: Ngày Cầu nguyện và Ăn chay ở Roma vì cơn dịch Coronavirus

11 tháng Ba: Ngày Cầu nguyện và Ăn chay ở Roma vì cơn dịch Coronavirus
Cầu nguyện tại các bậc tam cấp Tây Ban Nha, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, 8 tháng Mười Hai năm 2019 © Vatican Media

11 tháng Ba: Ngày Cầu nguyện và Ăn chay ở Roma vì dịch Coronavirus

Thư của Đức Hồng y Giám quản Angelo De Donatis gửi người Roma

10 tháng Ba, 2020 16:36

Hồng y Giám quản Roma, Đức Angelo De Donatis, đã viết một thư gửi người Roma, đề nghị một ngày cầu nguyện và ăn chay trước cơn dịch coronavirus. “Suy xét đến sự cần thiết của thời điểm này, cùng hiệp thông với Hội đồng Giám mục, tôi mời gọi tất cả người Ki-tô hữu của Roma dâng lên một ngày cầu nguyện và ăn chay, Thứ Tư, 11 tháng Ba, 2020, để khẩn xin sự cứu giúp của Thiên Chúa cho thành phố chúng ta, cho nước Ý, và cho toàn thế giới,” ngài viết.

Trong cùng ngày, lúc 7:00 tối, Đức Hồng y sẽ chủ tế Thánh Lễ trong Đền thờ Divine Love, và ngài mời gọi tín hữu theo dõi trực tiếp trên kênh truyền hình riêng của Công giáo Telepace (kênh 73 và 214 trên HD, 515 trên Sky) và qua truyền hình trực tiếp trên trang Facebook của Giáo phận Roma, thông cáo của Giáo phận cho biết.

“Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho những người bị nhiễm bệnh và cho những người đang chăm sóc họ, và cho cộng đoàn chúng tôi vì họ là những chứng nhân đức tin và hy vọng trong thời điểm này,” Đức Hồng y De Donatis nhấn mạnh.

Cùng với việc ăn chay, “chúng tôi mong muốn gần gũi, qua hành động làm phúc, quyên góp mà chúng tôi sẽ gửi để hỗ trợ các nhân viên chăm sóc sức khỏe dấn thân với lòng quảng đại và hy sinh để chăm sóc cho người bệnh (các khoản quyên góp được gửi trực tiếp đến Trung tâm Mục vụ Sức khỏe của Giáo phận.)”

Đức Hồng y giải thích rằng ngài viết thư này “vào cuối tuần Tĩnh tâm với Giáo triều Roma tại Ariccia.” “Trong những ngày cầu nguyện và thinh lặng đó, tôi cảm thấy … tôi khóc cho thành phố của chúng tôi, cho nước Ý, và cho toàn thế giới, trong thời khắc đặc biệt mà chúng ta đang sống. Đó là một hoàn cảnh chưa từng có, nó làm chúng ta xao xuyến, nhưng trên hết chúng ta được kêu gọi ngay lúc này hãy sống bằng sức mạnh của đức tin, sự vững chắc của đức cậy và niềm vui của đức ái.”

Vị Đại diện Roma nhắc nhở rằng chính “trong những ngày như vậy mới cần phải đưa ra hy vọng, cần phải truyền đạt lòng vững tin, cần phải quỳ gối để cầu nguyện cho thế giới.”

Trích chương 7 của Tin mừng Thánh Mát-thêu, Đức Hồng y viết: “Chúng ta hãy xin với Chúa những gì chúng ta không thể tìm kiếm cho bản thân: bánh sự sống, lời xin lỗi, sự bình an tâm hồn, sức khỏe. Tìm kiếm một hoạt động, một công việc để làm trước hết là để ‘tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người’ (Mt 6:33) . . .Gõ cửa là khao khát bước vào sự mật thiết của Chúa Cha, tức là Thánh ý của Người, qua cánh cửa lòng thương xót, đó chính là Đức Ki-tô.”



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 11/3/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét