Thứ Ba, 9 tháng 3, 2021

Cầu nguyện qua internet tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô, nơi an nghỉ của Thánh Mônica

Cầu nguyện online tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô, nơi an nghỉ của Thánh Mônica

Cầu nguyện qua internet tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô, nơi an nghỉ của Thánh Mônica

Kireeva Veronika | Shutterstock

Marinella Bandini

20/02/21

Nhà thờ Chặng đàng Ngày 4: Những người mẹ của các trẻ chưa chào đời và của những đứa con lầm lạc có thể tìm được nơi nương tựa ở đây.


Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.

Ngày 4

Vào thứ Bảy sau Thứ Tư Lễ Tro, chặng đàng Mùa Chay là ở Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô. Nhà thờ hiện nay có từ thế kỷ 15 và nằm trên vị trí của nhà thờ Thánh Tryphon trước đây. Mặt tiền được xây dựng bằng các khối đá vôi travertine lấy từ Đấu trường Colosseum.

Ở đây, nữ giới chiếm ưu thế hơn hẳn. Đầu tiên, bên trong vương cung thánh đường, chúng ta nhìn thấy Đức Mẹ Đồng Trinh, được tôn kính ở đây là “Đức Mẹ Sinh Con”. Lòng sùng kính bắt đầu năm 1820 theo lời khấn của một công nhân trẻ tuổi có người vợ đang mang thai khó khăn. Kể từ đó, một ngọn đèn đã được thắp sáng ở phía trước bức tượng — cho những ơn được đón nhận, và nhiều bảng tạ ơn đã được thêm vào theo thời gian. Năm 1822, Đức Piô VII ban ơn đại xá cho những ai cầu nguyện với Đức Mẹ trước bức tượng này và hôn chân tượng. Chẳng bao lâu sau, bàn chân bằng đá cẩm thạch bị mòn và được thay thế bằng một chân bằng bạc.

Vương cung thánh đường còn lưu giữ hài cốt của Thánh Monica, một người mẹ đã dâng trọn cuộc đời để xin ơn hoán cải cho con trai mình là Thánh Augustinô, và vương cung thánh đường được cung hiến cho ngài, là một trong những vị thánh vĩ đại nhất của Giáo hội.

Tại đây, bạn cũng có thể tìm thấy “Đức Bà của người Hành hương”, một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất và được ngưỡng mộ nhất (và cũng là tai tiếng nhất tại thời điểm đó) của họa sĩ Caravaggio. Một điều gây tò mò khác: trong quá khứ, nhà thờ được biết đến là nhà thờ duy nhất ở Roma chấp nhận những gái điếm.

Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. (Lc 5: 32)

Cầu nguyện qua internet tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô, nơi an nghỉ của Thánh Mônica

Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô ở Campo Marzio (mặt ngoài)

© Kireeva Veronika | Shutterstock

Cầu nguyện qua internet tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô, nơi an nghỉ của Thánh Mônica

Bên trong Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô ở Campo Marzio

© marcovarro | Shutterstock

Cầu nguyện qua internet tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô, nơi an nghỉ của Thánh Mônica

Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô ở Campo Marzio, bàn thờ chính

© NICOLA MESSANA PHOTOS | Shutterstock

Cầu nguyện qua internet tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô, nơi an nghỉ của Thánh Mônica

Đức Ba bế Chúa Con, tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô ở Campo Marzio

© Peter1936F, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Cầu nguyện qua internet tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô, nơi an nghỉ của Thánh Mônica

Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô: nhà nguyện Thánh Monica, nơi an nghỉ của thánh nữ

© Sala Stampa della Santa Sede

Cầu nguyện qua internet tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô, nơi an nghỉ của Thánh Mônica

“Đức Bà của người Hành hương,” một trong những kiệt tác của Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô. Bức họa của họa sĩ Caravaggio bị coi là khiếm nhã vào thời đó vì nó miêu tả những người hành hương nghèo khó đang quỳ trước Đức Bà với đôi chân trần bẩn thỉu.

© Andrea Colarieti | Shutterstock

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 28/2/2021]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét