Đức ông Edgar Peña Parra, Phụ tá Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về các vấn đề chung Ảnh: Vida Nueva
Đức Giám mục đến thăm Đức Thánh Cha trong bệnh viện nói về Đức Thánh Cha và lời cầu nguyện chuyển cầu của Giáo hội cho ngài
Đức Ông Edgar Peña Parra nói: “Lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha là một bức bích họa tuyệt đẹp về sự hiệp nhất của Giáo hội”. Trong khi Đức Thánh Cha chịu đựng căn bệnh của ngài, “tất cả chúng ta cùng nhau như những người anh em cầu nguyện cho vị Mục tử của chúng ta,” làm chứng về tình cảm, sự gần gũi và tình liên đới.
06 tháng Ba, 2025 07:16
ZENIT STAFF
(ZENIT News – SIR / Rome, 06.03.2025). - “Lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha là một bức bích họa tuyệt đẹp về sự hiệp nhất của Giáo hội. Dù có những khác biệt trong cảm nhận và vai trò khác nhau, tất cả chúng ta vẫn cùng nhau như những người anh em, dâng lời cầu nguyện cho vị Mục tử của chúng ta. Đây chính là điều quan trọng nhất”, Đức ông Edgar Peña Parra, Phụ tá Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh về các vấn đề chung. Ngài là một trong số ít những cộng sự thân cận có cơ hội đến thăm Đức Thánh Cha Phanxicô tại Bệnh viện Gemelli, chia sẻ. Chính vì vậy, ngài càng thấu hiểu hơn giá trị của lời cầu nguyện đang được dâng lên trong những ngày này cho Đức Thánh Cha. Đó không chỉ là một cử chỉ yêu thương, mà còn là một dấu chỉ của sự hiệp thông trong Giáo Hội.
Thưa Đức Cha, toàn thế giới đang cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đây có phải là lời cầu nguyện diễn tả mối dây liên kết sâu sắc giữa Dân Chúa và vị Mục tử của mình không?
Những ngày này, chúng ta đang chứng kiến một sự quan tâm đặc biệt đối với sức khỏe của Đức Thánh Cha từ khắp nơi trên thế giới, và sự gần gũi này được thể hiện cách đặc biệt qua lời cầu nguyện. Thật vậy, đối với chúng ta là những người tín hữu, cầu nguyện không phải là một nghi thức hay một hành động bên ngoài, nhưng là một mối tương quan sống động với Chúa, Đấng trong tình yêu của Người, làm cho chúng ta trở nên anh chị em với nhau và mở lòng chúng ta đến với lòng trắc ẩn cùng sự liên đới lẫn nhau. Trong tinh thần ấy, Đức Thánh Cha luôn mời gọi chúng ta cầu nguyện cho ngài, và giờ đây, trong cơn thử thách của căn bệnh, chính ngài cũng đang được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của Giáo Hội.
Sự tương trợ trong đức tin này có ý nghĩa gì, và làm thế nào để lời cầu nguyện trở thành một dấu chỉ cụ thể của sự gần gũi?
Tất cả chúng ta hẳn còn nhớ buổi chiều ngày 13 tháng Ba cách đây mười hai năm như một khoảnh khắc phi thường, khi Quảng trường Thánh Phêrô chật kín người và vỡ òa trong niềm vui trước tin báo đắc cử. Nhưng ngay sau đó, theo lời yêu cầu của chính Đức Thánh Cha vừa xuất hiện trên ban công, cả quảng trường liền thinh lặng để cầu nguyện cho ngài và chúc lành cho ngài. Hôm nay, khi Đức Thánh Cha Phanxicô đang trải qua sự thử thách của cơn bệnh, Quảng trường ấy lại một lần nữa đông kín các tín hữu quy tụ vào mỗi buổi chiều để cùng lần chuỗi Mân Côi, được hướng dẫn bởi những người anh em và cộng sự thân cận nhất của ngài, tức là các Hồng y.
Đức Cha đã đến thăm Đức Thánh Cha trong những ngày ngài nằm viện…
Tôi đã có cơ hội gặp ngài trong những lần đến thăm tại bệnh viện Gemelli, cùng với Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin. Đức Thánh Cha vô cùng tri ân những sáng kiến cầu nguyện này, và tôi tin rằng, đối với ngài, đó là một dấu chỉ an ủi lớn lao mà Chúa ban cho ngài.
Chúa Nhật vừa qua, trong buổi đọc Kinh Truyền tin, Đức Thánh Cha nói: ‘Tôi cảm nhận trong lòng mình “phúc lành” ẩn chứa trong sự mỏng giòn, bởi chính trong những khoảnh khắc này, chúng ta học cách tín thác vào Chúa nhiều hơn nữa.’ Những lời này nên được hiểu như thế nào dưới ánh sáng chứng tá đức tin của ngài trong cơn bệnh?
Như mọi con người, khi mang trong thân xác mình dấu ấn của sự mỏng giòn và bệnh tật, Đức Thánh Cha muốn một lần nữa là chứng nhân của Tin Mừng, và qua đó, ngài loan báo sự hiện diện yêu thương của Chúa, Đấng luôn chăm sóc chúng ta và không bao giờ để chúng ta cô đơn trong những lúc thử thách.
Đây có phải là một thông điệp hy vọng dành cho những ai đang chịu thử thách bởi đau khổ không?
Đó là một chứng tá khích lệ và nâng đỡ tất cả những ai đang đau khổ và làm tươi mới tâm hồn họ. Đức Thánh Cha đã nhiều lần nhắc nhở chúng ta về lòng thương xót và nhân từ của Chúa trong huấn quyền của mình, cũng muốn nhắn gửi chúng ta rằng, ngay trong lúc đau ốm, Chúa vẫn luôn chăm sóc chúng ta và không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Ngoài việc là một hành động yêu thương và chuyển cầu, liệu việc cầu nguyện cho Đức Thánh Cha có thể trở thành một cơ hội để đổi mới tinh thần cho Giáo hội không?
Khi chúng ta trải qua những thời khắc thử thách, kinh nghiệm đau khổ và những hoàn cảnh khiến ta cảm nhận sự mỏng giòn của mình, chúng ta bắt đầu nhận ra điều gì là quan trọng trong cuộc sống và biết trân quý mọi sự theo đúng giá trị của chúng.
Đây có phải là một thời gian thử thách có thể củng cố sự hiệp thông trong Giáo Hội và ý thức trách nhiệm của mỗi tín hữu không?
Lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha là một bức bích họa tuyệt đẹp về sự hiệp nhất của Giáo Hội. Dù có những khác biệt trong cảm nhận và vai trò khác nhau, chúng ta vẫn cùng nhau, như anh chị em, dâng lời cầu nguyện cho vị Mục tử của chúng ta. Đây chính là điều quan trọng nhất.
[Nguồn: zenit]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/3/2025]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét