Lời chào của Đức Thánh Cha gửi những người tham dự buổi Gặp gỡ Cầu nguyện và Huynh đệ “Bài ca Hòa bình”, do Trung tâm Giáo dục Bậc cao Laudato si’ và Quỹ Andrea Bocelli tổ chức, ngày 29.07.2026
*******
Lúc 19 giờ tối nay, tại Borgo Laudato si’ trong khu Vườn của Biệt thự Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, đã diễn ra chương trình “Bài ca Hòa bình”, một buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ do Trung tâm Giáo dục Bậc cao Laudato si’ và Quỹ Andrea Bocelli tổ chức, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm tám trăm năm ngày Thánh Phanxicô thành Assisi qua đời.
Buổi cầu nguyện được đồng hành bởi danh ca Andrea Bocelli và Ca đoàn ABF Voices. Sau đây là lời chào của Đức Thánh Cha gửi các người tham dự buổi gặp gỡ:
Lời chào của Đức Thánh Cha
Các bạn thân mến,
Các bạn trẻ thân yêu của cha đến từ Uganda, Thánh Địa và Ý,
Chào mừng các con! Cha rất vui vì hôm nay các con đã đến đây hiệp cùng chúng ta. Thật là một niềm vui khi được chia sẻ những giây phút này với các con. Cha cảm ơn tất cả các thành viên ca đoàn vì những nỗ lực miệt mài trong việc chuẩn bị buổi trình diễn này, và cha chúc mừng các nhạc trưởng của ca đoàn.
Chúng ta vừa được lắng nghe tiếng hát tuyệt vời của các con. Âm nhạc có khả năng kỳ diệu là quy tụ những giọng hát khác nhau thành một sự hòa quyện, nơi mỗi giọng hát góp nét độc đáo riêng cho tổng thể chung. Theo nghĩa này, ca đoàn trở thành một biểu tượng lý tưởng của sự hòa hợp và cộng tác.
Thật có ý nghĩa khi Thánh Kinh và Phụng vụ của Giáo hội nói đến “các ca đoàn thiên thần và các thánh” để diễn tả niềm vui nơi thiên đàng; không phải vì các ngài hát xướng liên tục không ngừng theo nghĩa đen, nhưng vì được hiệp nhất trong tình yêu, các ngài cùng nhau chiêm ngắm Thiên Chúa và tìm thấy nơi Người sự viên mãn của niềm hạnh phúc.
Các bạn trẻ thân mến, khi các con hát, các con có nhận ra âm nhạc đã cuốn hút tất cả chúng ta vào trải nghiệm về một điều mới mẻ, một điều lớn lao hơn bất cứ điều gì do riêng mỗi người trong chúng ta có thể tạo nên không? Đó là kinh nghiệm về cái đẹp. Nó mở ra trước chúng ta một chân trời mới và đánh thức trong chúng ta khát khao lên đường gặp gỡ chân trời ấy. Khi dấn bước tiến về chân trời đó, chúng ta không chỉ khám phá ra một điều gì đó, nhưng là một Ai đó. Chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Cũng như chúng ta có thể lần theo dòng suối để trở về nguồn, vẻ đẹp của âm nhạc mời gọi chúng ta gặp gỡ Đấng chính là vẻ đẹp.
Về điểm này, các con hãy tiếp tục vun trồng những món quà mà Thiên Chúa đã ban cho các con, và hãy để những món quà ấy dẫn đưa các con đến với Người. Người là tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời, là Đấng duy nhất có thể xoa dịu những tâm hồn khắc khoải của chúng ta. Hãy nhớ rằng các con được dựng nên cho những điều lớn lao, và thế giới này không đủ để làm thỏa cơn khát ý nghĩa và hạnh phúc của các con.
Các con cũng hãy biết rằng Đức Thánh Cha yêu thương các con và cầu nguyện cho các con, cho gia đình các con và cho đất nước của các con. Đặc biệt, cha cầu nguyện để hòa bình ngự trị trong gia đình các con và tại mọi nơi trên thế giới vẫn đang tiếp tục chịu đau khổ vì bạo lực.
Sau cùng, tôi cảm ơn Quỹ Andrea Bocelli vì công việc anh chị em đang thực hiện cho các bạn trẻ chịu nhiều thiệt thòi về giáo dục và xã hội. Qua sức mạnh của âm nhạc, anh chị em đang góp phần vào sứ mạng của Giáo hội trong việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi con người và phục vụ ích chung. Xin Thiên Chúa chúc phúc cho những nỗ lực của quý vị.
Các bạn thân mến, một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đến để nâng tâm hồn chúng ta lên bằng âm nhạc tuyệt đẹp của các bạn. Cha phó thác các con cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ chúng ta, cha ban phép lành cho từng người trong các bạn.
Cảm ơn các bạn.
[Nguồn: vatican.va]
[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 31/07/2026]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét