Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

Đức Thánh Cha: Với nhiều người Ki-tô hữu, Chúa Thánh Thần là một người lạ mặt

Bài giảng Thánh lễ sáng của Đức Thánh Cha: Với nhiều người Ki-tô hữu, Chúa Thánh Thần là một người lạ mặt

Tại nguyện đường Casa Santa Marta, ngài đã cảnh báo chống lại thái độ hạ Ngôi Ba Thiên Chúa xuống thành một ‘tù nhân sang trọng”
9 tháng 5, 2016
Pope Francis celebrates Morning Mass in the Domus Sanctae Marthae
ẢNH.VA - OSSERVATORE ROMANO
Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng chính Chúa Thánh Thần thúc đẩy Hội Thánh nhưng với nhiều Ki-tô hữu ngày nay, Chúa Thánh Thần chỉ là một người lạ mặt. Trong bài giảng Thánh Lễ sáng thứ Hai tại nguyện đường Casa Santa Marta thúc giục các tín hữu hãy để cho lòng mình được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần. Ngài nói Người sẽ chỉ cho chúng ta con đường đến tự do. Ngài cũng có lời chào mừng đặc biệt tới các Nữ tu Bác ái Vinh-cen-tê, các chị đang làm việc tại nguyện đường Casa Santa Marta và các chị đang chuẩn bị đánh dấu ngày lễ mừng kính vị sáng lập: Thánh Louise de Marillac.
Lấy cảm hứng từ bài đọc ngày hôm nay nói đến cuộc đối thoại giữa thánh Phaolo và các tông đồ tiên khởi ở Epheso, Đức Phanxico nhắc đến việc chính các tông đồ cũng nói với Thánh Phaolo rằng các ông “thậm chí chưa hề nghe nói đến Chúa Thánh Thần.”
Ngài nói, đây là một điều đang xảy ra hôm nay cũng như rất nhiều người tin Chúa Giê-su nhưng lại không biết Chúa Thánh Thần. Ngài nói, nhiều người nói họ đã “học biết trong Giáo lý” nói rằng Chúa Thánh Thần là “một Đấng cực trọng ở trên cao” và họ chả biết thêm gì về Người và họ thắc mắc không biết Chúa Thánh Thần có vai trò gì:
“Chúa Thánh Thần là người thúc đẩy Hội thánh, ngài nói, là Người hoạt động trong Hội thánh và trong tâm hồn chúng ta” để biến mỗi Ki-tô hữu thành một thực thể duy nhất cùng với những Ki-tô hữu khác. Đức Thánh Cha tiếp tục, Chúa Thánh Thần mở ra những cánh cửa và mời gọi chúng ta làm chứng nhân cho Chúa Giê-su.
“Ngay đầu thánh lễ chúng ta nghe câu: ‘anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần và anh em sẽ là những chứng nhân của Người trên khắp thế giới’. Thánh Thần là Người thúc đẩy chúng ta ca tụng Thiên Chúa, cầu nguyện với Đức Ki-tô, Người ở trong chúng ta và dạy bảo chúng ta đến gặp Chúa Cha và gọi Ngài bằng ‘Cha’. Chúa Thánh Thần giải thoát chúng ta khỏi tình trạng ‘như người con mồ côi’ mà con cái của thế gian muốn đưa chúng ta vào.
Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng Chúa Thánh Thần là “người giữ vai trò chính của Giáo Hội tại thế” và ngài cảnh báo chống lại mối hiểm nguy khi không sống theo tinh thần sứ mệnh này của Chúa Thánh Thần do vậy đưa đức tin trở thành “những bài học đạo đức và luân lý”.
Ngài nói, nếu chỉ biết tuân theo các Giới răn và “chẳng cần làm gì hơn” thì chưa đủ. Đời sống người Ki-tô hữu, Đức Phanxico lặp lại, “không chỉ là một đời sống luân lý: đó là một đời sống gặp gỡ với Đức Giê-su Ki-tô.” Và nhờ có Chúa Thánh Thần sự gặp gỡ này được thực hiện.:
“Nhưng chúng ta giữ Chúa Thánh Thần như một ‘tù nhân sang trọng’ trong tâm hồn chúng ta: chúng ta không cho phép Thánh Thần thúc đẩy chúng ta, giúp chúng ta tiến bước. Thánh Thần làm mọi việc, Người biết mọi điều, Người nhắc nhở chúng ta những gì Chúa Giê-su đã phán, Người có thể giải thích mọi điều về Chúa Giê-su. Chỉ có một điều duy nhất Chúa Thánh Thần không thể làm được: Người không thể biến chúng ta thành những Ki-tô hữu ‘chỉ nói suông’ (…) Chúa Thánh Thần không thể biến chúng ta thành những Ki-tô hữu ‘ảo’ mà không thực có đức hạnh. Chúa Thánh Thần tạo ra những Ki-tô hữu thực nghĩa. Thánh Thần vẫn để đời sống đi theo cách tự nhiên của nó nhưng Người đọc trước và tìm những thời điểm thích hợp để thúc đẩy chúng ta tiến bước (…), Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa,” ngài nói.
Đức Thánh Cha Phanxico thúc giục tất cả các tín hữu trong tuần này hãy thể hiện bằng hành động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của chúng ta và hãy tự đặt câu hỏi liệu chúng ta đã đủ can đảm để đi ra ngoài thế giới làm chứng tá cho Chúa Giê-su. Và mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn cho Lễ Chúa Thánh Thần sắp tới. Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta phải nghĩ về Chúa Thánh Thần là người ở trong tâm hồn của chúng ta và khẩn xin Người ban cho chúng ta ơn biết vâng nghe và thực hiện theo Thần Khí:
“Đây là điều chúng ta phải thực hiện trong tuần này: Hãy nghĩ về Thánh Thần và tâm sự với Người”.
[Tường thuật từ Vatican Radio]

Thứ Hai tuần thứ 7 Phục Sinh

Bài đọc 1 Cv 19:1-8

Trong khi ông A-pô-lô ở Cô-rin-tô thì ông Phao-lô đi qua miền thượng du đến Ê-phê-xô. Ông Phao-lô gặp một số môn đệ2 và hỏi họ: "Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa? " Họ trả lời: "Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói."3 Ông hỏi: "Vậy anh em đã được chịu phép rửa nào? " Họ đáp: "Phép rửa của ông Gio-an."4 Ông Phao-lô nói: "Ông Gio-an đã làm một phép rửa tỏ lòng sám hối, và ông bảo dân tin vào Đấng đến sau ông, tức là Đức Giê-su."5 Nghe nói thế, họ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su.6 Và khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri.7 Cả nhóm có chừng mười hai người.

Thành lập Hội Thánh Ê-phê-xô

8 Ông Phao-lô vào hội đường, và trong vòng ba tháng, ông mạnh dạn rao giảng, thảo luận về Nước Thiên Chúa và cố gắng thuyết phục họ.

Tin Mừng Gioan 16:29-33

29 Các môn đệ Người thưa: "Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến."31 Đức Giê-su đáp: "Bây giờ anh em tin à?32 Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.




[Nguồn: https://zenit.org]


[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 10/05/2016]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét