Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

900 triệu đến 950 triệu người đã đi qua Cửa Thánh năm nay

900 triệu đến 950 triệu người đã đi qua Cửa Thánh năm nay

Đức Tổng Giám mục Fisichella báo cáo tổng kết năm thánh
21 tháng 11, 2016
900 triệu đến 950 triệu người đã đi qua Cửa Thánh năm nay
© PHOTO.VA - Osservatore Romano
Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm hóa, hôm nay trình bày tại văn phòng báo chí Tòa Thánh những tổng kết của Năm Thánh Đặc biệt Lòng Thương xót và Tông thư  “Misericordia et misera” của Đức Thánh Cha.
Đức Tổng Giám mục nói tông thư khai mạc năm thánh và tông thư bế mạc năm thánh giúp “hiểu được giá trị của Năm thánh đã mang đến cho đời sống Giáo hội, những mục tiêu đã được đề ra, và những kết quả cần phải tiếp tục thực hiện trong những cộng đoàn Ki-tô hữu.”
Như tông thư trình bày, Đức Tổng Giám mục giải thích, Đức Thánh Cha muốn chúng ta “có cái nhìn tập trung hơn thật nhiều vào lòng thương xót để chúng ta có thể trở thành một dấu chỉ hữu hiệu hơn của hành động của Chúa Cha trong đời sống chúng ta.” Điều này vô cùng cần thiết, Đức tổng nói, vì “lòng thương xót đã trở thành cái gì đó lỗi thời, chuyển thành một lòng mộ đạo bình thường và không mang một giá trị đích thực trong cách sống của người Ki-tô hữu. Với Năm Thánh này, một sự thật đã trở thành dấu chỉ chắc chắn: lòng thương xót trở thành nhân tố chính trong đời sống thường nhật của người Ki-tô hữu, ít nhất trong một năm.”
Khoảng 21 triệu người hành hương đã tham dự Năm Thánh ở Roma. “Nhóm chiếm số đông nhất là người Ý, tiếp theo là những người nói tiếng Đức, rồi đến Hoa Kỳ, Ba lan và Tây Ban nha, nhưng cũng có những nhóm người từ Nga, Trung quốc, Nhật, Hàn Quốc, Venezuela, Chad, Rwanda, Angola, Quần đảo Cook, Nepal… tóm lại, chúng ta có thể nói rằng cả thế giới đã đến Roma,” Đức Tổng Giám mục Fisichella nói. “Như chúng ta biết, lần đầu tiên trong lịch sử các Năm Thánh, Năm Thánh năm nay mang đặc điểm toàn cầu. Những cánh cửa Thánh được mở trên khắp thế giới mang chứng tá rằng tình yêu của Thiên Chúa không biết đến biên giới. … Trong những quốc gia có cội nguồn Công giáo mạnh, tỷ lệ tín hữu đi qua Cửa Thánh vượt quá 80% tổng số người Công giáo. … Trên mức độ toàn cầu, nhờ những dữ liệu được một số các giáo phận quan trọng trên toàn thế giới cung cấp, có thể ước tính tỷ lệ người tham dự chiếm khoảng 56 đến 62% tổng số dân Công giáo; khoảng 700 đến 850 triệu tín hữu đã đi qua Cửa Thánh từ 8 tháng 12, 2015 đến tháng 11 năm 2016 trong các giáo phận. Về việc này, cần phải thêm số những tín hữu đã đi qua Cửa Thánh được mở trong các đền thờ và những nơi hành hương trên khắp thế giới. … Có thể khẳng định rằng những đền thờ lớn nhất đã ghi lại con số trung bình khoảng 3 triệu tín hữu; ví dụ, đền thờ ở Krakow đã trở thành một điểm hành hương cho 5 triệu người Công giáo; đền thờ Santiago de Compostela đã vượt qua kỷ lục số người đến viếng đền năm 2010; đền thờ Guadalupe đã đón nhận sự hiện diện của khoảng 22 triệu người hành hương. Vì vậy, cộng chung những dữ liệu này con số tổng là hơn 900 đến 950 triệu tín hữu đã đi qua Cửa Thánh trên toàn thế giới.”
“Cuối cùng, chúng ta cũng không quên rằng Năm Thánh này cũng đã lan truyền trên Internet! Một trang viết bằng bảy ngôn ngữ đón số khách thăm là 6,523,000 … và có trên 8 triệu người đăng ký vào trang này. … Một điểm khác nữa cũng phải nói đến là số tình nguyện viên Năm Thánh đến Roma. Có hơn 4000 người trong có đó 1800 người SMOM đã tận sức phục vụ chăm sóc sức khỏe trong bốn Vương Cung Thánh Đường giáo hoàng. Họ đến từ 36 quốc gia khác nhau, và người lớn tuổi nhất là 84, trong khi người trẻ nhất là 18.”
Tán dương và sống lòng thương xót
Ngài tiếp tục khẳng định rằng “để hiểu được Năm thánh đã có kết quả như mong muốn, chúng ta cần phải đọc Tông thư Misericordia et misera , trong đó có đoạn nói: ‘Lòng thương xót không thể trở thành đơn thuần là một sự kiện xen kẽ trong đời sống Giáo hội; nó phải là một phần cấu thành nên sự hiện hữu của Giáo hội, qua đó những chân lý thẳm sâu của Tin mừng được tỏ lộ và trở nên hữu hình. Mọi điều được thể hiện trong lòng thương xót; mọi việc được giải quyết bằng tình yêu thương xót của Chúa Cha.'”
“Hai rường cột mà bố cục của Tông thư đặt nền tảng trên đó chính là lòng thương xót đòi hỏi phải được tán dương và sống thực hành. Bắt đầu từ điểm này, những hướng dẫn mục vụ được đưa ra sẽ rất hữu ích để trù liệu cho đời sống của các cộng đoàn Ki-tô hữu trên khắp thế giới. Đầu tiên và trên hết, sự tán dương lòng thương xót. Điểm đáng lưu ý là Đức Thánh Cha Phanxico qua những trang này cung cấp những hướng dẫn cụ thể đã được suy tư trong dịp mừng Năm Thánh. Một điểm mới lạ đầu tiên đó là những Thừa sai Thương xót cam kết trong sự phục vụ của họ, để nó có thể ‘tiếp tục được chú ý nhiều hơn và trở thành một dấu chỉ cụ thể cho thấy ân sủng của Năm Thánh vẫn duy trì sống động và hiệu quả khắp thế giới vượt thời gian.’ Quả thật, hoạt động của các Thừa sai đã rất có hiệu quả; họ đã xưng tội trong suốt nhiều ngày liên tục, và họ đã đi từ nơi này đến nơi khác trong các quốc gia để tận tay đụng chạm đến để thể hiện rằng lòng thương xót không biết đến biên giới.”
“Cũng như vậy, Đức Thánh Cha Phanxico viết, ‘đừng để cho bất kỳ một chướng ngại nào ngăn cách giữa nhu cầu cần hòa giải và sự tha thứ của Thiên Chúa, từ nay về sau, tôi đồng ý cho phép tất cả các linh mục, vì lý do thừa tác vụ của các cha, được quyền tha tội những người đã phạm tội phá thai do bị cưỡng bức bán dâm. Như luật định rõ, quyền tha tội này chỉ thuộc các đức giám mục, có thể tùy thời gian và tùy hoàn cảnh, quyền tha tội này được ban các linh mục trong giáo phận của ngài. Từ nay trở đi, ‘vì lý do thừa tác vụ,’ nghĩa là, trở thành thừa tác viên của sự hòa giải, tội phá thai có thể được tha bởi bất kỳ một linh mục nào, không cần phải có sự ủy quyền đặc biệt. Với cùng tinh thần có được sự hồi đáp lại với những nhu cầu của các tín hữu, Đức Thánh Cha ‘tin tưởng vào thiện chí của các linh mục đã cố gắng, cùng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, tìm lại sự hiệp nhất trọn vẹn vào Giáo hội Công giáo,’ xác minh rằng những người tham dự tại các nhà thờ được cử hành lễ bởi các linh mục thuộc Hội Huynh đệ Linh mục Thánh Giáo hoàng Pi-ô X có thể lãnh nhận hợp lệ sự miễn thứ những tội của họ thuộc bí tích.”
Cũng có một sáng kiến khác, tiến xa hơn nữa trong các công tác mục vụ của giáo phận, trong đó có “trao tặng không gian rộng hơn cho Lời của Chúa” qua việc dành trọn Chúa nhật cho Lời Chúa, “để trân trọng đúng những giá trị của sự phong phú vô tận thông qua việc đối thoại liên tục giữa Thiên Chúa và Dân của Người.”
Về rường cột thứ hai của Tông Thư, ngài đánh giá rằng nó tập trung chính vào cách sống thương xót theo đặc điểm xã hội. “Theo bối cảnh này, ngài đã đề nghị lập Ngày Người Nghèo Thế Giới, như là một cam kết cho toàn Giáo hội ‘để phản ánh được cái nghèo là trung tâm của Tin mừng và rằng, khi nào La-za-rô còn nằm ở cửa nhà của chúng ta, có thể không có công bằng và hòa bình xã hội.”
“Trong Tông thư này, Đức Thánh Cha Phanxico không làm gì khác ngoài việc đào sâu chủ đề lòng thương xót như là một chiều kích quan trọng của đức tin và chứng nhân Ki-tô,” Đức Tổng Giám mục Fisichella kết luận. “Sự khơi gợi việc đọc lại những mối phúc thương hồn và thương xác của lòng thương xót trong bối cảnh của những hình thức nghèo mới của thế giới hôm nay, nó là một lời mời gọi thiết thực cho các cộng đoàn Ki-tô hữu và mọi tín hữu hãy dành không gian cho sự sáng tạo của lòng thương xót, để vực dậy một ‘văn hóa thương xót đặt nền tảng trên việc tái khám phá sự gặp gỡ anh em, một văn hóa trong đó không ai nhìn người khác bằng sự thờ ơ hoặc quay mặt đi trước sự đau khổ của những anh chị em của chúng ta.’”

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 22/11/2016]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét