Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Đức Thánh Cha kiểm soát căng thẳng như thế nào?

Đức Thánh Cha kiểm soát căng thẳng như thế nào?

Trong một phỏng vấn với TV2000, Đức Thánh Cha nói về các Thứ Sáu Thương xót và sự xu nịnh
22 tháng 11, 2016
Đức Thánh Cha kiểm soát căng thẳng như thế nào?
Đức Thánh Cha Phanxico dành một cuộc phỏng vấn cho TV2000 và InBluRadio của hội đồng giám mục Ý, nhân dịp bế mạc Năm Thánh Lòng thương xót. Đức Thánh Cha đưa ra những suy tư về Năm Thánh và về “Những ngày Thứ Sáu Thương xót” và những chủ đề khác, chẳng hạn “chăm sóc mục vụ cho tù nhân” và “ngẫu thần đồng tiền.” Ngài cũng tiết lộ “bí mật” của ngài chống lại sự căng thẳng và sự “dị ứng” của ngài với “những người xu nịnh.”
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha nói rằng Năm Lòng Thương xót là “một sự cần thiết cho thế giới này,” ngài nói rằng thế giới đã bị “căn bệnh loại trừ, căn bệnh đóng cửa lòng, căn bệnh tự cao tự đại.” Và ngài chắc chắn rằng Năm nay “đã mở tâm hồn và nhiều người đã gặp gỡ được Đức Giê-su.”
Về Những Thứ Sáu Thương xót, Đức Thánh Cha nhớ lại hai lần đặc biệt. Lần đầu tiên khi ngài đến thăm những phụ nữ được cứu thoát khỏi những chỗ mại dâm. Ngài nhắc đến một người từ Châu Phi. “Chị ta đang mang thai; chị ta không những chịu sự bóc lột tàn nhẫn, mà còn bị đánh và hành hạ,” khi chị sinh con một mình, trong mùa đông, trên đường phố. Một ngày kia người ta đã cắt tai của người phụ nữ vì chị ta không kiếm đủ tiền, ngài nói.
Một trường hợp khác ngài đặc biệt nhớ trong những ngày Thứ Sáu thương xót là ngày ngài đến thăm nơi chăm sóc hai đầu của sự sống: trẻ sơ sinh và những bệnh nhân cuối đời. Trong phòng sinh ngài nhìn thấy một phụ nữ đang khóc trước hai đứa con sinh đôi, một bé thứ ba đã chết. “Vậy là tôi nghĩ đến thói quen hủy bỏ những đứa con trước khi chúng được sinh ra, tội ác khủng khiếp đó. Người ta bỏ các bé đi, vì đó là cách “tốt hơn” cho họ, thoải mái hơn. Đó là một trách nhiệm rất lớn; đó là một tội nặng,” Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn.
Về mặt khác, một lần nữa Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “kẻ thù lớn nhất của Thiên Chúa là đồng tiền.” Tiền là một công cụ được tạo ra để phục vụ, và nghèo là trung tâm của Tin mừng, và Chúa Giê-su nói đến sự xung đột này: hai chúa, hai chủ.
Trả lời cho câu hỏi về “những cám dỗ của một Giáo hoàng,” ngài Phanxico nói rằng chúng là những “cám dỗ như bất kỳ ai.” Thêm nữa, ngài nhắc nhở rằng “cám dỗ sẽ đi theo chúng ta đến giây phút cuối cùng” của cuộc đời chúng ta.
Một chủ điểm khác ngài nhắm đến là hoạt động với các tù nhân. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “nếu sự trừng phạt nào không có hy vọng thì đó không phải là sự trừng phạt của Ki-tô giáo, nó không có nhân bản,” ngài nói thêm rằng xử tử hình là không đáng.
Nói về hành động thương xót “nhịn kẻ làm mất lòng ta,” Đức Thánh cha được hỏi, “Đối với cha điều gì khó khăn hơn để chịu đựng: những lăng  mạ của người dèm pha hay những lời tán dương của những người xu nịnh?” Đức Thánh Cha trả lời rằng ngài “dị ứng” với những người xu nịnh, vì nịnh một người tức là tức là sử dụng người đó, theo cách âm thầm hoặc hữu hình, để đạt được một điều gì đó cho một người. Điều đó không đáng. Còn về những người gièm pha, ngài nói họ “nói xấu tôi vì tôi đáng bị như vậy, vì tôi là một tội nhân: hay ít nhất là tôi muốn nghĩ như vậy (cười).”
Kết thúc phỏng vấn, Đức Thánh Cha trả lời một câu hỏi về cách kiểm soát căng thẳng.
“Tôi không biết tôi làm nó thế nào, nhưng tôi cầu nguyện: đều này giúp tôi rất nhiều.Tôi cầu nguyện. Lời cầu nguyện giúp tôi; đó là ở với Chúa,” ngài nói. Hơn nữa, “Tôi ngủ ngon,” ngài nói thêm, kể rằng ngày có những dư chấn của động đất ngài chẳng cảm thấy gì.”

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 23/11/2016]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét