Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Đức Thánh Cha dâng lễ: ‘Thiên Chúa tạo dựng chúng ta làm con cái theo hình ảnh của Người’

Đức Thánh Cha dâng lễ: ‘Thiên Chúa tạo dựng chúng ta làm con cái theo hình ảnh của Người’

Đức Thánh Cha dâng lễ: ‘Thiên Chúa tạo dựng chúng ta làm con cái theo hình ảnh của Người’
Đức Thánh Cha dâng Lễ hàng ngày trong nhà nguyện Thánh Marta
07/02/2017 11:54
(Vatican Radio)  Hôm thứ Ba Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng Thiên Chúa tạo dựng nên con người theo hình ảnh của Người, cho con người làm chủ trái đất, và tặng ban cho con người một người phụ nữ bên cạnh để yêu. Đây là lời của Đức Thánh Cha về ba ân sủng của Thiên Chúa trong Tạo vật trong bài giảng Lễ hàng ngày tại nhà nguyện Thánh Marta.
Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ tập trung vào các câu Thánh Vịnh 8: “Lạy Chúa, con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,” và trên trình thuật của Sách Sáng thế về sự tạo dựng người nam và người nữ.

Thiên Chúa cho chúng ta DNA của con cái, theo hình ảnh của Ngài
Đức Thánh Cha nói về ân sủng đầu tiên trong ba ân sủng mà Thiên Chúa ban tặng cho con người khi tạo dựng.
"Trước hết, Ngài ban cho chúng ta DNA của Ngài, nghĩa là, Ngài làm cho chúng ta trở thành con cái, tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài, theo hình ảnh của Ngài và giống như Ngài. Và khi chúng ta được làm con cái, chúng ta không thể rút lại điều đó; người con đã được tạo thành, người con tồn tại. Và bất kể đứa con có giống với cha hay không, thì nó vẫn là con; nó đã nhận được giá trị của mình. Nếu đứa con tốt lành, cha của nó rất tự hào về nó, đúng không? ‘Hãy xem nó giỏi biết chừng nào!’ Và cho dù đứa con trông có hơi xấu, người cha trong tình huống nào vẫn nói: ‘Nó thật đẹp!’ vì người cha luôn là như vậy. Luôn luôn. Và nếu đứa con không tốt, người cha bào chữa cho nó, chờ đợi nó … Chúa Giê-su đã dạy cho chúng ta biết một người cha chờ đợi đứa con của ông như thế nào. Ngài đã ban tặng cho chúng ta giá trị của một người con: qua ‘người đàn ông và người đàn bà,’ giá trị của chúng ta phải hơn cả ‘người con’. Chúng ta trở nên ‘giống như Thiên Chúa; vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa.”

Trái đất được trao cho nhân loại để bảo tồn nó qua lao động
Món quà thứ hai của Thiên Chúa khi tạo dựng, Đức Thánh Cha Phanxico nói, là một ‘trách nhiệm’: Thiên Chúa ‘ban cho chúng ta toàn bộ trái đất, để ‘làm chủ’ và ‘cấy cày’, như trình thuật trong sách Sáng thế kể. Vì thế Thiên Chúa ban cho nhân loại ‘tính hoàng tộc’, ngài nói thêm, vì Thiên Chúa không muốn một ‘nô lệ’ nhưng là ‘một người chủ, một vua,’ được trao phó cho trách vụ:
"Khi [Thiên Chúa] làm công việc tạo dựng, Ngài cho chúng ta lao động, lao động để làm tạo hóa tốt đẹp hơn. Không phải để phá hủy nó; nhưng làm cho nó phát triển, chăm sóc nó, giữ gìn nó và làm cho nó sinh sôi. Ngài cho đi mọi thứ. Thật buồn cười, tôi thỉnh thoảng suy nghĩ, ‘Ngài chẳng cho chúng ta tiền.’ Chúng ta có mọi thứ. Ai cho chúng ta đồng tiền? Tôi không biết. Các bà nội ngoại có câu nói này “Quỷ sứ xâm nhập qua túi (quần,áo)’. Điều này là có thể … Thiên Chúa ban cho nhân loại mọi tạo vật để bảo tồn nó và chăm sóc nó: đây là một ân ban. Và cuối cùng, ‘Thiên Chúa tạo dựng nhân loại theo hình ảnh của Người, nam và nữ. Người đã tạo dựng nên họ.’”

Tình yêu: Ân ban thứ ba cho tạo vật
Đức Thánh Cha Phanxico tiếp tục nói về ân ban cuối cùng, bắt đầu bằng tình yêu giữa người nam và nữ.
“Người nam và nữ mà Người đã tạo dựng nên. Thật không tốt nếu người đàn ông ở một mình. Và Người đã tạo nên một người bạn đời,” Đức Thánh Cha nói. Trong tình yêu, Thiên Chúa ban cho người đàn ông tình yêu và một “sự đối thoại của tình yêu,” Đức Thánh Cha nói, đây phải là điều đầu tiên giữa một người nam và một người nữ.
Đức Thánh Cha kết luận bằng một cái nhìn đến tạo vật, tạ ơn Thiên Chúa vì ba món quà này Người ban cho tạo hóa.
"Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì ba món quà này mà Người đã ban cho chúng ta: một giá trị, một nhiệm vụ, và tình yêu. Và chúng ta hãy xin ơn sủng để giữ được giá trị này của một người con, để làm việc với ân sủng Người đã ban cho chúng ta và để làm tốt đẹp ân sủng này bằng lao động của chúng ta, và ân sủng học biết yêu thương mỗi ngày.”

(Devin Sean Watkins)
[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 08/02/2017]

Thiên Chúa tạo dựng chúng ta làm con cái theo hình ảnh của Người’
Thiên Chúa tạo dựng chúng ta làm con cái theo hình ảnh của Người’
Thiên Chúa tạo dựng chúng ta làm con cái theo hình ảnh của Người’
Thiên Chúa tạo dựng chúng ta làm con cái theo hình ảnh của Người’
Thiên Chúa tạo dựng chúng ta làm con cái theo hình ảnh của Người’
Thiên Chúa tạo dựng chúng ta làm con cái theo hình ảnh của Người’
Thiên Chúa tạo dựng chúng ta làm con cái theo hình ảnh của Người’
Thiên Chúa tạo dựng chúng ta làm con cái theo hình ảnh của Người’
Thiên Chúa tạo dựng chúng ta làm con cái theo hình ảnh của Người’



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét