Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Đức Thánh Cha: Xin Thánh Giu-se cho chúng ta khả năng mơ ước những điều vĩ đại

Đức Thánh Cha: Xin Thánh Giu-se cho chúng ta khả năng mơ ước những điều vĩ đại

Đức Thánh Cha: Xin Thánh Giu-se cho chúng ta khả năng mơ ước những điều vĩ đại
Đức Thánh Cha Phanxico giảng trong Lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta.
20/03/2017 12:19
(Vatican Radio) Thánh Giu-se ban cho các bạn trẻ “khả năng mơ ước, dám dấn thân và đảm trách những công việc khó khăn mà họ nhìn thấy trong những giấc mơ của họ.” Đó là thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxico trong Thánh lễ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta.
Phụng vụ hôm nay kính nhớ Trọng thể Thánh Giu-se, thường vào ngày 19 tháng Ba, nhưng được chuyển nếu ngày này rơi vào Chúa nhật Mùa Chay.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxico tập trung vào hình ảnh của Thánh Giu-se, Đấng Bảo vệ cho những người cô thế, và của “giấc mơ của Chúa.”
Tin mừng hôm nay kể việc Thánh Giu-se, vâng lời thiên thần hiện ra với ngài trong một giấc mơ, đã đón nhận Mẹ Maria, Mẹ đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần, về làm vợ của mình. Giu-se, thinh lặng và vâng nghe, là một người mang theo bên mình những lời hứa của “tiền nhân, di sản, cương vị làm cha, cương vị một người đàn ông, sự ổn định”:
“Và con người này, người có giấc mơ này, chấp nhận trách nhiệm của mình, một trách nhiệm nặng nề. Ngài có rất nhiều điều để nói với chúng ta hôm nay về một ý nghĩa mạnh mẽ của việc bị mồ côi. Và vì thế con người này đã đón nhận lời hứa của Thiên Chúa và âm thầm tuân nghe, bằng sức mạnh, ngài đã tuân theo để Thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện.”
Đức Thánh Cha nói, Thánh Giu-se là một người “có thể nói cho chúng ta rất nhiều điều, cho dù ngài chẳng lên tiếng nói,” “một người âm thầm,” một con người của thinh lặng, “người có uy quyền lớn nhất lúc đó nhưng không tỏ lộ cho ai biết.” Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những điều Thiên Chúa kể cho tâm hồn của Giu-se là “những điều không chắc chắn” – và lời hứa chẳng có gì chắc chắn. Rồi sau đó là sự ra đời của một đứa trẻ, cuộc chạy trốn sang Ai-cập, những hoàn cảnh mong manh. Thánh Giu-se vẫn ghi nhớ trong lòng và và mang theo “tất cả những sự mong manh này” để những mong manh này được chăm sóc “bằng rất nhiều sự dịu dàng,” “với sự dịu dàng của một người ẵm bồng đứa trẻ trên tay”:
“Ngài là người không nói ra nhưng vâng nghe, con người nhân hậu, con người có khả năng tiếp nối những lời hứa để những lời hứa đó trở nên vững chắc, chắc chắn; con người bảo đảm cho sự ổn định của Vương quốc Thiên Chúa, cương vị là cha của Thiên Chúa, cương vị là người đàn ông là con cái của Chúa. Tôi thích nghĩ đến Thánh Giu-se như là vị bảo vệ cho những người yếu đuối, bảo vệ cho những yếu đuối của cả chúng ta: ngài có khả năng tạo ra quá nhiều những điều đẹp đẽ từ những yếu đuối của chúng ta, thậm chí từ tội lỗi của chúng ta.”
Thánh Giu-se là người bảo vệ cho những người yếu đuối để họ có thể trở nên vững mạnh trong đức tin. Nhưng ngài nhận lấy trách nhiệm này trong một giấc mơ: ngài là một con người “có khả năng mơ ước,” Đức Thánh Cha Phanxico nói. Và vì thế ngài cũng là “người bảo vệ cho giấc mơ của Thiên Chúa”: giấc mơ của Thiên Chúa là “giải thoát tất cả chúng ta,” giấc mơ của sự cứu độ, được trao phó cho ngài. “Thật quả là người thợ mộc vĩ đại!” Đức Thánh Cha thốt lên. Ngài giữ im lặng, nhưng ngài làm việc, ngài bảo vệ, ngài dẫn đưa những người yếu đuối, và ngài có khả năng mơ ước. Và vì thế ngài là một hình ảnh mang đến một thông điệp cho tất cả mọi người:
“Hôm nay tôi muốn cầu xin, xin ban cho tất cả chúng ta khả năng có mơ ước, để khi chúng ta mơ ước những điều vĩ đại, những điều tuyệt mỹ, chúng ta có thể lại gần với giấc mơ của Thiên Chúa, những điều Thiên Chúa mơ về chúng ta. Tôi cầu xin rằng ngài có thể ban cho những người trẻ – vì ngài cũng là thanh niên – có khả năng mơ ước, dám dấn thân và đảm trách những công việc khó khăn mà họ nhìn thấy trong những giấc mơ của họ. Và tôi cầu xin ngài ban cho tất cả chúng ta sự trung thành để làm chúng ta lớn lên khi chúng ta mang một thái độ công chính – Giu-se là người công chính – lòng trung thành lớn lên trong thinh lặng, ít nói; lớn lên trong lòng nhân hậu bảo vệ những yếu đuối của riêng chúng ta và của những người khác.”

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 21/03/2017]
Đức Thánh Cha: Xin Thánh Giu-se cho chúng ta khả năng mơ ước những điều vĩ đại
Đức Thánh Cha: Xin Thánh Giu-se cho chúng ta khả năng mơ ước những điều vĩ đại
Đức Thánh Cha: Xin Thánh Giu-se cho chúng ta khả năng mơ ước những điều vĩ đại
Đức Thánh Cha: Xin Thánh Giu-se cho chúng ta khả năng mơ ước những điều vĩ đại
Đức Thánh Cha: Xin Thánh Giu-se cho chúng ta khả năng mơ ước những điều vĩ đại
Đức Thánh Cha: Xin Thánh Giu-se cho chúng ta khả năng mơ ước những điều vĩ đại
Đức Thánh Cha: Xin Thánh Giu-se cho chúng ta khả năng mơ ước những điều vĩ đại
Đức Thánh Cha: Xin Thánh Giu-se cho chúng ta khả năng mơ ước những điều vĩ đại
Đức Thánh Cha: Xin Thánh Giu-se cho chúng ta khả năng mơ ước những điều vĩ đại



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét