Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

Đức Thánh Cha tiếp tục thực hiện lại “Những ngày Thứ Sáu Thương xót,” đi thăm viện người khiếm thị

Đức Thánh Cha tiếp tục thực hiện lại “Những ngày Thứ Sáu Thương xót,” đi thăm viện người khiếm thị

Trung tâm cho người Khiếm thị Sant’Alessio – Margherita di Savoia
31 tháng Ba, 2017
Đức Thánh Cha tiếp tục thực hiện lại “Những ngày Thứ Sáu Thương xót,” đi thăm viện người khiếm thị
CTV Screenshot
Đức Thánh Cha Phanxico tiếp tục khôi phục lại các chuyến thăm “những Ngày Thứ Sáu Thương xót,” đến Trung tâm dành cho người Khiếm thị Sant’Alessio-Margherita di Savoia, Văn phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo trong một thông cáo, nói rằng viện này, ban đầu có tên gọi là “Cristobal Colon” [Christopher Columbus] thực hiện những hoạt động giúp người khiếm thị hoặc những người yếu thị giác.
Cách viếng thăm hàng tháng này được bắt đầu từ Năm Thánh Lòng Thương xót năm ngoái, trong đó Đức Giáo hoàng, một mình ngài, thực hành những mối phúc thương hồn và xác hay những người người bị loại trừ khỏi xã hội.
Trong suốt chuyến thăm vào buổi chiều, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ những vị khách của viện, bao gồm những người khiếm thị, và những người bị yếu thị giác.
Trong số 50 thiếu nhi đến trung tâm này để được huấn luyện đặc biệt trong những sinh hoạt hàng ngày, và 37 người già và người lớn là cư dân của viện.
Khi đến, Đức Thánh Cha được các giới quản lý của trung tâm đón tiếp, một người trong số đó đã bị mù, và ban nhân viên chăm sóc y tế và những người phục vụ thiện nguyện.
Đức Thánh Cha sẽ tặng một món quà cho viện và ký tên trên bảng khách thăm trong nhà nguyện của trung tâm, để ghi nhớ chuyến thăm viếng này.

[Nguồn: zenit]



[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 01/04/2017]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét