Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

Nhà giặt ủi của Đức Thánh Cha Phanxico cho người nghèo mở cửa ở Roma

Nhà giặt ủi của Đức Thánh Cha Phanxico cho người nghèo mở cửa ở Roma

Tiệm giặt ủi của Đức Thánh Cha Phanxico cho người nghèo mở cửa ở Roma
Một số máy giặt tại nhà giặt ủi mới cho người nghèo ở Roma - RV
10/04/2017 15:52
(Vatican Radio) Những máy giặt đầu tiên và các máy sấy cho người vô gia cư ở Roma bắt đầu hoạt động hôm thứ Hai khi Nhà Giặt Ủi của Đức Thánh Cha Phanxico mở cửa cung cấp một dịch vụ rất cần thiết.
Một trong rất nhiều khó khăn cho những người sống trên đường phố là giặt, phơi và ủi quần áo và chăn mền của họ, và nhà giặt ủi do Vatican tài trợ là một hành động đáp lời cho lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxico đưa ra những dấu hiệu cụ thể của tình hiệp nhất cho những anh chị em thiếu thốn nhất.
Một thông cáo báo chí được Từ Thiện Tông Tòa phát hành trích dẫn những lời trong Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxico, Misericordia et misera, khi bế mạc Năm Thánh Thương Xót: “Lòng khát khao đến gần với Chúa Giê-su đòi hỏi chúng ta phải xích lại gần với những anh em chị em của chúng ta, vì không điều gì làm vui lòng Chúa Cha hơn bằng một dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót. Với bản chất tự nhiên của nó, lòng thương xót phải trở nên hữu hình và cụ thể trong những hành động rõ ràng.”
Vì thế, ngài trưởng Từ thiện Tông tòa, Đức Tổng Giám mục Konrad Krajewski nói: “Đây là một dấu chỉ cụ thể được văn phòng Bác ái Giáo hoàng mong muốn: một nơi và một dịch vụ để trao tặng hình thức cụ thể của tình bác ái để lấy lại phẩm giá cho nhiều người là anh chị em của chúng ta và là những người được kêu gọi cùng với chúng xây dựng một thành phố mà chúng ta có thể vững tin.”
Văn phòng Bác ái Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxico đã lắp đặt những phòng tắm, một tiệm hớt tóc, một nhà tập thể, một phòng khám sức khỏe và phát thuốc cho người nghèo trong kinh thành muôn thuở. Điều còn thiếu, cho đến bây giờ, là một dịch vụ giặt ủi, một nhu cầu cần thiết như Đức Krajewski giải thích: “Một trong những khó khăn lớn nhất cho những người sống trên đường phố, cùng với việc tìm kiếm thức ăn, một nơi để ngủ qua đêm và tắm công cộng, là việc giặt, phơi quần áo họ mặc, với nhiều người đó là vật sở hữu duy nhất của họ.”
Phòng giặt ủi được đặt ở “Trung tâm những con người hòa bình” do Cộng đoàn Sant’Egidio điều hành tại khu phức hợp bệnh viện cũ của San Gallicano, trong khu trung tâm Trastevere của Rome.  
Phát hành báo chí cung cấp thông tin rằng phòng giặt ủi hãnh diện với sáu máy giặt thế hệ mới nhất và sáu máy sấy cùng với nhiều bàn ủi của Whirlpool Corporation dâng cúng.
Những nhà sản xuất bột giặt công nghiệp khác hứa bảo đảm cung cấp miễn phí toàn bộ bột giặt và nước xả vải.

[Nguồn: radiovaticana]



[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 11/04/2017]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét