Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 26-31/1/2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 26-31/1/2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 26-31/1/2020


26 tháng Một: Từ #Tuần lễ Cầu cho sự Hiệp nhất Ki-tô hữu này chúng ta cần phải học cách để trở nên mến khách hơn, trước hết là giữa chính người Ki-tô hữu chúng ta, và giữa những anh chị em thuộc các nền tảng niềm tin khác. Lòng mến khách là truyền thống của các cộng đoàn và gia đình Ki-tô hữu.

26 tháng Một: Chúa ban cho anh chị em Lời của Người, để anh chị em đón nhận như một lá thư tình Người viết cho mình, để giúp anh chị em nhận biết rằng Người luôn ở bên cạnh anh chị em. 

26 tháng Một: Chúng ta cần Lời của Chúa: để chúng ta có thể nghe thấy rằng chỉ có một Lời nói với chúng ta về sự sống, không phải về vật chất, giữa hàng ngàn những lời nói khác trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. #SundayoftheWordofGod


26 tháng Một: Chúng ta hãy dành không gian cho Lời của Chúa! Mỗi ngày, chúng ta hãy đọc một hoặc hai câu Kinh Thánh. Chúng ta sẽ khám phá ra rằng Thiên Chúa ở gần bên chúng ta, rằng Người xua tan bóng tối của chúng ta, và dẫn đưa chúng ta đến những nguồn nước sâu thẳm với tình yêu vô cùng lớn lao. #SundayoftheWordofGod

26 tháng Một: Lời Chúa an ủi và động viên chúng ta, nó thách đố chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi những vòng kìm kẹp của sự ích kỷ và kêu gọi chúng ta hoán cải; vì Lời có sức mạnh thay đổi đời sống chúng ta và dẫn đưa chúng ta ra khỏi bóng tối để đi vào ánh sáng. 

27 tháng Một: Nếu chúng ta đánh mất ký ức, chúng ta sẽ phá hủy tương lai của mình. Ước mong ngày tưởng nhớ Holocaust (ND: nạn diệt chủng người Do thái thời Đức Quốc xã), sự tàn ác không lời nào diễn tả được mà nhân loại đã học được cách đây 75 năm, trở thành một lời hiệu triệu hãy dừng lại, hãy tạm lắng đọng để tưởng nhớ. Chúng ta cần phải làm điều này, bằng không chúng ta sẽ trở nên thờ ơ. #DayofMemory

28 tháng Một: Tin mừng sẽ không lan tỏa qua những người truyền giáo buồn chán, cay đắng. Không. Tin mừng sẽ chỉ lan tỏa qua những người truyền giáo hân hoan, tràn đầy sức sống. #HomilySantaMarta

29 tháng Một: Các Mối Phúc là “thẻ căn cước” của người Ki-tô hữu. Đó không phải là niềm vui chóng qua, nhưng là sự hạnh phúc biết cách sống chung với những đau khổ. #GeneralAudience

30 tháng Một: "Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em." (Mc 4:24). Chúng ta hãy xin Chúa ban ơn không khiếp sợ thập giá, chúng ta hãy xin khả năng nhịn nhục, vì đây là con đường Người đã chọn cho chúng ta để được cứu rỗi. #HomilySantaMarta

31 tháng Một: Ước mong sự nên thánh của Thánh #Gioan Bosco, người mà chúng ta kính nhớ hôm nay như một người cha và người thầy của tuổi trẻ, trở thành người dẫn lối, đặc biệt cho những người trẻ thân yêu, trong việc đạt được những dự án tương lai, khi các con chào đón chương trình mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

31 tháng Một: Xin Chúa ban ân sủng luôn gửi đến cho chúng ta một ngôn sứ - đó có thể là một người bạn, linh mục giải tội, con cái của chúng ta, người mẹ của chúng ta - là những người cảnh báo chúng ta khi chúng ta rơi vào cảm giác thấy rằng mọi sự dường như đều phù hợp vì chúng ta đã mất ý thức về tội. #HomilySantaMarta




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 1/2/2020]



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét