Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter ngày 16-20/6/2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter ngày 16-20/6/2020

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter ngày 16-20/6/2020


16 tháng Sáu: Chúa thúc giục chúng ta hãy ghi nhớ, sửa chữa lại, xây dựng lại, và cùng nhau thực hiện những điều đó, không bao giờ quên những người đau khổ.

17 tháng Sáu: Cầu nguyện có nghĩa là chuyển cầu cho thế giới, để nhớ rằng cho dù nó có những sự mỏng giòn, nó vẫn luôn luôn thuộc về Thiên Chúa. #GeneralAudience #Prayer

18 tháng Sáu: Chúa không thể đi vào những tâm hồn chai đá hoặc theo hệ tư tưởng. Chúa đi vào những tâm hồn giống như tâm hồn của Ngài: những tâm hồn rộng mở và thương xót.

19 tháng Sáu: Thiên Chúa luôn luôn dõi theo chúng ta với lòng thương xót. Chúng ta đừng e sợ tiến đến với Ngài! Ngài có trái tim hay thương xót! Nếu chúng ta cho Ngài xem thấy những vết thương trong lòng, những tội trong tâm hồn của mình, Ngài sẽ luôn tha thứ cho chúng ta. Đó là lòng thương xót tinh tuyền! Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu! #SacredHeartofJesus

19 tháng Sáu: Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho các linh mục, để qua lời cầu nguyện của anh chị em Chúa tăng cường sức mạnh cho ơn gọi của các ngài, an ủi các ngài trong sứ vụ, và luôn giúp các ngài trở thành những thừa tác viên hân hoan của Tin mừng cho mọi người. #SanctificationOfPriests

20 tháng Sáu: Các bác sĩ và y tá thân mến, thế giới đã nhìn thấy không biết bao điều tốt lành mà các bạn thực hiện trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ngay cả khi các bạn kiệt sức, các bạn vẫn tiếp tục cống hiến cho công việc chuyên môn và quên mình. Điều đó tạo nên niềm hy vọng. Xin gửi đến các bạn lòng kính trọng và lời cảm ơn chân thành của tôi!




[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 21/6/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét