Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020

Giữa đại dịch toàn cầu, Đức Thánh Cha cảm ơn những người đi biển và ngư dân

Giữa đại dịch toàn cầu, Đức Thánh Cha cảm ơn những người đi biển và ngư dân
Copyright: Vatican Media

Giữa đại dịch toàn cầu, Đức Thánh Cha cảm ơn những người làm nghề đi biển và ngư dân

Nhắc nhở rằng các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu cũng là ngư phủ

17 tháng Sáu, 2020 21:18

Giữa đại dịch toàn cầu, Đức Thánh Cha Phanxico bày tỏ lòng tri ân đặc biệt đến những người làm nghề đi biển và ngư dân.

Đức Thánh Cha thể hiện điều này trong một thông điệp video ngài gửi hôm nay, 17 tháng Sáu năm 2020, cho Hội Tông đồ Biển, và được Vatican công bố bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Trong video, Đức Thánh Cha công nhận những thách thức chưa từng có mà họ đang phải đối mặt, biết bao hy sinh của họ và công việc của họ rất thường bị lãng quên.

Ngài nói, “Những khoảng thời gian dài ở trên tàu không thể xuống đất liền, cách biệt gia đình, bạn bè và đất nước quê hương, nỗi sợ bị lây nhiễm … Tất cả những điều này là một gánh nặng lớn phải mang trong thời điểm hiện tại nhiều hơn bao giờ hết.”

Đức Phanxico nhấn mạnh, “Tôi muốn gửi tới tất cả các bạn đôi điều. Hãy biết rằng các bạn không cô đơn và các bạn không bị lãng quên. Công việc trên biển thường khiến các bạn xa cách với những người khác, nhưng các bạn rất gần gũi trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi, và trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của những vị tuyên úy và các thiện nguyện viên Stella Maris của các bạn.”

Đức Giáo hoàng Dòng Tên lưu ý rằng chính Tin Mừng nhắc nhở chúng ta về điều này, “khi nói với chúng ta về Chúa Giêsu và các môn đệ đầu tiên của Ngài, họ là những ngư phủ.”

Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ mong muốn gửi đến cho họ “một thông điệp và lời cầu nguyện của hy vọng, vỗ về và an ủi trước những khó khăn mà các bạn phải chịu đựng.”

Ngài nói, “Tôi cũng gửi đến lời động viên cho tất cả những người làm việc với các bạn qua sự chăm sóc mục vụ cho những người trong ngành hàng hải.”

Đức Thánh Cha Phanxico kết luận, xin họ cầu nguyện cho ngài, luôn cầu nguyện cho họ, và cầu xin Đức Maria Đồng Trinh Sao Biển luôn bảo vệ họ.

Dưới đây là toàn văn tiếng Anh của Vatican:


***

Anh chị em thân mến,

Đây là thời gian khó khăn cho thế giới của chúng ta, vì chúng ta đã và đang phải đối phó với những đau khổ do coronavirus gây ra. Công việc của anh chị em là những người hoạt động trong ngành hàng hải và ngư dân vì thế càng trở nên quan trọng hơn, vì nó cung cấp cho phần lớn gia đình nhân loại chúng ta thực phẩm và những nhu cầu thiết yếu khác. Vì thế, chúng tôi vô cùng biết ơn các bạn. Nhưng chúng tôi cũng biết những rủi ro liên quan đến công việc của các bạn. Trong những tháng vừa qua, cuộc sống và công việc của các bạn đã chứng kiến những thay đổi rất lớn; các bạn đã, và đang tiếp tục phải trải qua nhiều hy sinh. Những khoảng thời gian dài ở trên tàu không thể xuống đất liền, cách biệt gia đình, bạn bè và đất nước quê hương, nỗi sợ bị lây nhiễm … Tất cả những điều này là một gánh nặng lớn phải mang trong thời điểm hiện tại nhiều hơn bao giờ hết.

Tôi muốn gửi tới tất cả các bạn đôi điều. Hãy biết rằng các bạn không cô đơn và các bạn không bị lãng quên. Công việc trên biển thường khiến các bạn xa cách với những người khác, nhưng các bạn rất gần gũi trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi, và trong suy nghĩ và lời cầu nguyện của những vị tuyên úy và các thiện nguyện viên Stella Maris của các bạn. Chính Tin Mừng nhắc nhở chúng ta về điều này, khi nói với chúng ta về Chúa Giêsu và các môn đệ đầu tiên của Ngài, họ là những ngư phủ. Hôm nay tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp và lời cầu nguyện của hy vọng, vỗ về và an ủi trước những khó khăn mà các bạn phải chịu đựng. Tôi cũng gửi đến lời động viên cho tất cả những người làm việc với bạn qua sự chăm sóc mục vụ cho những người trong ngành hàng hải.

Xin Chúa chúc lành cho từng người anh chị em, cho công việc và gia đình anh chị em, và xin Mẹ Maria Đồng trinh Sao biển luôn bảo vệ anh chị em. Phần tôi cũng chúc phúc cho anh chị em và và luôn nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện. Và tôi xin anh chị em cũng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn anh chị em.



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/6/2020]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét