Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2021

Viếng Nhà thờ Đức Bà Cả, vương cung thánh đường của Đức Mẹ và là Đấng Bảo vệ

Viếng Nhà thờ Đức Bà Cả, vương cung thánh đường của Đức Mẹ và là Đấng Bảo vệ

Viếng Nhà thờ Đức Bà Cả, vương cung thánh đường của Đức Mẹ và là Đấng Bảo vệ

krivinis | Shutterstock

Marinella Bandini

24/02/21

Nhà thờ Chặng đàng Ngày 8: Các chủng sinh đến đây để xin sự che chở khi họ bắt đầu đời sống linh mục.


Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.


Ngày 8

Có ba chặng đàng Mùa Chay tại Nhà thờ Đức Bà Cả. Chặng thứ nhất, tại một thời điểm, là một điểm mốc quan trọng đối với những người trẻ đang chuẩn bị lãnh nhận tấn chức linh mục và phó tế trong ít ngày sắp tới. Vì điều này, họ đến để đặt mình dưới sự che chở của Mẹ Thiên Đàng của chúng ta.

Vương cung thánh đường được hoàn thành bởi Đức Giáo hoàng Xitô III một năm sau khi Công đồng Êphêsô (431) công bố tính hợp pháp của tước hiệu Đức Mẹ “Theotokos”, tức là “Mẹ Thiên Chúa.” Đây là ngôi nhà thờ lớn nhất ở Roma cung hiến cho Đức Trinh nữ Maria.

Ngay cả ngày nay, mọi người đến đây dưới chân của Mẹ để khẩn xin sự che chở của Mẹ và sự cầu bầu của Mẹ cho ơn cứu độ của họ. Trong nhà nguyện Pauline, phía bên trái của bàn thờ chính, bức ảnh “Salus Populi Romani” (“Đức Nữ Bảo vệ của người dân Roma”) được tôn kính, một linh ảnh được cho là của Thánh Luca. Bức ảnh được vẽ trên gỗ mô tả Đức nữ Đồng trinh và Hài nhi và có niên đại từ thế kỷ 12 hoặc 13. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng rất yêu mến linh ảnh này, ngài đến viếng linh ảnh để cầu nguyện trước và sau mỗi chuyến tông du quốc tế.

Phía đối diện, ở lối đi bên phải của vương cung thánh đường, Nhà nguyện Sistine (khác với nhà nguyện ở Vatican, nhưng có cùng tên) là nơi chôn cất Thánh Giáo hoàng Piô V, một nhà cải cách mạnh mẽ về tập tục và hàng giáo sĩ.

Chúng ta hãy phó thác hành trình Mùa Chay cho Đức Mẹ, là Mẹ và là Đấng Bảo vệ của tất cả các tín hữu.

Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. (Tv 51: 17)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Roma.

Viếng Nhà thờ Đức Bà Cả, vương cung thánh đường của Đức Mẹ và là Đấng Bảo vệ

Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả (mặt tiền)

Viếng Nhà thờ Đức Bà Cả, vương cung thánh đường của Đức Mẹ và là Đấng Bảo vệ

Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả (phía đầu nhà thờ)

Viếng Nhà thờ Đức Bà Cả, vương cung thánh đường của Đức Mẹ và là Đấng Bảo vệ

Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả (bên trong)

Viếng Nhà thờ Đức Bà Cả, vương cung thánh đường của Đức Mẹ và là Đấng Bảo vệ

Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả (phương du)

Viếng Nhà thờ Đức Bà Cả, vương cung thánh đường của Đức Mẹ và là Đấng Bảo vệ

Tranh khảm trên gian cung thánh của Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả.

Viếng Nhà thờ Đức Bà Cả, vương cung thánh đường của Đức Mẹ và là Đấng Bảo vệ

Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, nhìn từ tầng hầm dưới bàn thờ chính.

Viếng Nhà thờ Đức Bà Cả, vương cung thánh đường của Đức Mẹ và là Đấng Bảo vệ

Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Linh ảnh Đức Mẹ “Salus populi romani” được lưu giữ trong Nhà nguyện Pauline.

Viếng Nhà thờ Đức Bà Cả, vương cung thánh đường của Đức Mẹ và là Đấng Bảo vệ

Linh ảnh Đức Mẹ “Salus populi romani” tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả.

Viếng Nhà thờ Đức Bà Cả, vương cung thánh đường của Đức Mẹ và là Đấng Bảo vệ

Nhà nguyện Sistine của Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả.

Viếng Nhà thờ Đức Bà Cả, vương cung thánh đường của Đức Mẹ và là Đấng Bảo vệ

Mộ Thánh Giáo hoàng Piô V trong Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả.


Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.


[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/3/2021]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét