Câu chuyện thú vị về ông Antonio Arellano, người thợ đóng giày cho các Giáo hoàng
CZ / Aleteia
Trong cửa tiệm của ông Antonio Arellano, người thợ đóng giày cho các Giáo hoàng, tại Borgo Pio, Roma.
02/03/26
Sinh ra trong một gia đình người Peru khiêm tốn, ông Antonio Arellano đã trở thành một trong những thợ đóng giày nổi tiếng nhất tại Roma và Vatican. Giờ đây, ông có một vị khách hàng mới: Đức Giáo hoàng Lêô XIV!
Bạn phải tập trung hết mức trong những con phố nhỏ đan xen nhau ở khu Borgo, một khu phố nằm sát Vatican, mới có thể tìm thấy cửa tiệm nhỏ bé này. Thoạt nhìn, nó cũng giống như hàng chục tiệm đóng giày khác ở Rome. Khi bạn bước vào, tiếng chuông vang lên, mùi da thuộc phảng phất hương gỗ tràn ngập khứu giác. Một chi tiết sẽ thu hút cái nhìn của bạn: phía trên quầy thu ngân là rất nhiều những bức ảnh lồng khung của chủ tiệm, ông Antonio Arellano, chụp cùng ba vị Giáo hoàng gần đây nhất.
Trong cửa tiệm của ông Antonio Arellano, người thợ đóng giày cho các Giáo hoàng, tại Borgo Pio, Roma. CZ / Aleteia
Trong cửa tiệm, nơi trưng bày hàng chục đôi giày, thắt lưng và ví da đủ màu sắc, ông chủ tiệm luôn niềm nở đón tiếp mọi khách hàng với nụ cười trên môi. Ở tuổi 58, người đang nắm giữ danh hiệu không chính thức là “thợ đóng giày của các Giáo hoàng” đã bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, hoặc gần như thế.
Từ Peru đến Roma
“Tôi đến Ý vào năm 1990 và mở cửa tiệm này vào năm 1998,” người con của vùng Trujillo, Peru, giải thích. Quê hương của ông vốn nổi tiếng với những người thợ đóng giày thủ công chất lượng. Ông bắt đầu làm việc từ khi còn rất nhỏ và sớm bộc lộ tài năng đặc biệt. Ở tuổi 14, ông đã kiếm được “mức lương của một bậc thầy,” theo cách nói của ông.
Do cuộc khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến đất nước, ông quyết định thử vận may ở bên kia thế giới, tại Ý, nơi có cộng đồng người Peru đông đảo. Nụ cười của ông nhường chỗ cho sự xúc động khi hồi tưởng về những năm đầu ở Roma. “Tôi đã khởi đầu ở đây, sửa chữa giày trong xưởng này,” ông giải thích và chỉ tay về phía sau cửa tiệm. Sau vai ông, chúng tôi có thể thấy những dụng cụ, những mảnh da vụn và những đôi giày đang đóng dở nằm rải rác dưới ánh nhìn nhân từ của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Padre Pio trong các bức ảnh.
Những đôi giày đóng thủ công, theo số đo riêng của ông, nhanh chóng tạo được danh tiếng ở bờ trái sông Tiber. Sự gần gũi với trung tâm của Giáo hội đã mở ra cánh cửa đến với một nhóm khách hàng khá đặc biệt...
“Ban đầu là các nữ tu đến, rồi tiếp theo là các linh mục, và cứ thế. Họ nói với tôi: ‘Sơ A Sơ B giới thiệu tôi đến, Cha này Cha kia giới thiệu tôi qua đây.’” Truyền miệng chính là đồng minh tốt nhất nhất của ông: rất nhanh chóng, ngay cả các giám mục và hồng y cũng tìm đến cửa tiệm nhỏ của ông để đặt riêng cho mình một đôi Arellano.
Trong cửa tiệm của ông Antonio Arellano, người thợ đóng giày cho các Giáo hoàng, tại Borgo Pio, Roma. CZ / Aleteia
Một vị khách hàng không giống ai
Một trong những vị hoàng tử của Giáo hội đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với người thợ đóng giày Peru: Hồng y Ratzinger. “Ngài là một người rất điềm tĩnh, rất kín đáo. Ngài thường vào tiệm và ngồi đằng kia,” ông kể, và chỉ vào một chiếc ghế bành đặt trong góc nhỏ của cửa tiệm. Ông đã xây dựng một tình bạn chân thành với vị Hồng y người Đức cho đến ngày 19 tháng 4 năm 2005 lịch sử. “Vị khách hàng của tôi đã trở thành Giáo hoàng!”
Đó là một sự quảng bá tuyệt vời và là niềm vui thực sự đối với người thợ Peru, người chẳng bao lâu sau được yết kiến Đức Bênêđictô XVI và dâng tặng ngài đôi giày đỏ nổi tiếng mà vị Giáo hoàng người Đức thường xuyên mang. Thậm chí đến nay, nó vẫn là một trong những mẫu sản phẩm được yêu thích nhất trong bộ sưu tập của ông.
Trong suốt triều đại giáo hoàng của Đức Bênêđictô XVI, ông Arellano đã nhiều lần cung cấp giày cho ngài — cả màu đỏ và màu đen. Sau khi ngài từ nhiệm, họ vẫn tiếp tục duy trì mối tương quan thân thiết này, và Đức Thánh Cha cũng không quên chúc mừng sinh nhật lần thứ 50 của ông.
Gương mặt ông trở nên trầm lắng hơn khi nói về sự qua đời của vị Giáo hoàng người Đức. Với sự xúc động sâu sắc, ông cho xem bức ảnh thi hài Đức Thánh Cha được quàn sau khi qua đời và chỉ vào một chi tiết: Đức Bênêđictô XVI đã mang đôi giày Arellano, đôi giày mà ngài mang theo vào cõi vĩnh hằng. Cử chỉ cuối cùng của tình bạn ấy đã chạm đến trái tim người thợ thủ công Peru.
Trong cửa tiệm của ông Antonio Arellano, người thợ đóng giày cho các Giáo hoàng, tại Borgo Pio, Roma. CZ / Aleteia
Câu chuyện tiếp tục với Đức Phanxicô và Đức Lêô XIV
Ông Antonio Arellano thừa nhận rằng ông không được gần gũi với Đức Thánh Cha Phanxicô nhiều. Vị giáo hoàng người Argentina mang giày chỉnh hình. “Ngài trung thành với người thợ đã đóng giày cho ngài suốt 40 năm, điều mà tôi vô cùng tôn trọng,” ông giải thích mà không hề tỏ chút cay đắng nào. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã dành cho ông một món quà khi làm phép nhẫn cưới của ông và vợ nhân kỷ niệm 25 năm ngày cưới của họ.
Phía trên đầu ông, những bức ảnh gần đây hơn cho thấy lịch sử giữa ông với các vị Giáo hoàng vẫn tiếp diễn: Ông và người con trai, hiện đang làm việc cùng ông, đã được diện kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV, người đồng hương của họ, không lâu sau khi được tuyển chọn. “Ngài là một người tuyệt vời. Chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha và thảo luận về Peru,” ông kể.
Nhưng quan trọng hơn, vị tân Giáo hoàng đã đặt giày nơi họ. Cúi xuống dưới quầy, ông rút ra một tập hồ sơ bằng bìa cứng màu vàng. Bảo đảm rằng chúng tôi không chụp ảnh, ông cẩn thận lấy ra một tờ giấy A4. Trong đôi bàn tay chai sần của ông là số đo bàn chân của Đấng Kế vị Thánh Phêrô. Với một cây bút, người thợ đóng giày đã viết nguệch ngoạc vài con số và vẽ phác hình bàn chân của Đức Giáo hoàng.
“Tôi đã gợi ý cho ngài những màu sắc khác nhau, nhưng ngài nhất quyết chọn màu đen,” người thợ đóng giày nói. Hai mươi ngày sau cuộc gặp ấy, hai đôi giày đóng riêng theo số đo đã được giao. Sứ mệnh hoàn thành đối với người thợ đóng giày, người luôn mong muốn bảo đảm rằng Đấng Kế vị Thánh Phêrô cảm thấy thoải mái trong từng bước đi của ngài.
[Nguồn: aleteia]
[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 3/3/2026]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét