SỨ ĐIỆP VIDEO CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
NHÂN DỊP ĐẠI HỘI TÔNG ĐỒ THẾ GIỚI LẦN THỨ VI VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT
VỚI CHỦ ĐỀ
“CHÚNG TA HÃY XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT”
[Vilnius (Litva), ngày 7-12 tháng 6 năm 2026]
_________________________________
Anh chị em thân mến trong Đức Kitô,
Tôi vui mừng gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang tham dự Đại hội Tông đồ Thế giới lần thứ sáu về Lòng Thương xót, một sáng kiến đã được vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tha thiết mong đợi. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chào đặc biệt đến Đức Tổng Giám mục Gintaras Grušas của Vilnius, người đang đón tiếp tại giáo phận mình biết bao người hành hương của lòng thương xót đến từ khắp nơi trên thế giới; đồng thời tôi cũng gửi lời chào đến Ngài Gitanas Nausėda, Tổng thống nước Cộng hòa Litva, và đến Đức Thượng phụ Bartholomew của Constantinople, người đã ân cần nhận lời hiện diện tại sự kiện này.
Thánh Augustinô viết trong tác phẩm Tự Thuật rằng niềm hy vọng duy nhất của ngài đặt nơi lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa (10, 40). Quả thật, đây là nguồn vui lớn lao và là niềm hy vọng đích thực khi chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa giàu lòng thương xót biết bao đối với mỗi người chúng ta, và thật tốt lành khi chúng ta canh tân niềm tín thác vào lòng thương xót của Người.
Thế giới ngày nay, với biết bao nỗi sợ hãi và lo âu, những căng thẳng và chiến tranh, đang bộc lộ một nhu cầu ngày càng cấp bách về hòa bình trong tâm hồn của từng cá nhân cũng như của các dân tộc. Giữa cơn lốc bạo lực đang đầu độc các mối tương quan và hủy hoại sự sống, lòng thương xót của Thiên Chúa đòi hỏi phải được đón nhận vào tâm hồn chúng ta với quyền năng canh tân nhiệm mầu của Người. Chính lòng thương xót ấy có khả năng biến đổi cuộc đời chúng ta, mở lối cho tình yêu và sự tha thứ như những nét đặc trưng của dung nhan Thiên Chúa được biểu lộ qua chúng ta.
Các bạn thân mến, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc bày tỏ lòng thương xót của Người. Như tác giả Thánh vịnh nói rằng tình yêu của Người tồn tại muôn đời (x. Tv 136); và thế giới chúng ta hôm nay đang kêu nài lòng thương xót ở mọi cấp độ! Tuy nhiên, nền hòa bình mà chúng ta tha thiết mong đợi sẽ không thể đạt được nếu thiếu vắng lòng thương xót. Vì vậy, chúng ta hãy kết hiệp niềm tín thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa với cam kết cá nhân của chúng ta nhằm xây dựng một xã hội chào đón và giàu lòng thương xót hơn, bắt đầu từ chính gia đình của chúng ta.
Tôi hy vọng anh chị em sẽ sống những ngày này tại Vilnius một cách sốt sắng, để anh chị em có thể mang về cho các cộng đoàn của mình sự phong phú của tất cả những gì anh chị em đã trải nghiệm trong cuộc gặp gỡ quốc tế này. Tôi ban Phép lành Tòa Thánh của Thiên Chúa giàu lòng xót thương xuống trên từng trong anh chị em và gia đình.
[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 08/06/2026]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét