Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2016

Đức Thánh Cha: Thiên Chúa vẫn phải khóc vì những tai ương và chiến tranh vì đồng tiền của ngày hôm nay

Đức Thánh Cha: Thiên Chúa vẫn phải khóc vì những tai ương và chiến tranh vì đồng tiền của ngày hôm nay

Pope Francis delivering his homily during the Mass. - OSS_ROM
Đức Thánh Cha Pahnxico giảng Lễ. - OSS_ROM
27/10/2016 13:01
(Vatican Radio) Đức Thánh Cha Phanxico nói rằng Thiên Chúa vẫn phải khóc vì những tai ương và vì những cuộc chiến tranh vì đồng tiền của ngày hôm nay của sự tôn thờ ‘ngẫu tượng đồng tiền’, và khóc vì nhiều nạn nhân vô tội bị bom đạn giết. Ngài nhấn mạnh rằng Thiên Chúa khóc vì nhân loại không hiểu “sự bình an mà Người ban tặng cho chúng ta.” Lời của ngài trong Thánh Lễ sáng nay thứ Năm trong nhà nguyện Thánh Marta.
Lấy ý từ bài đọc trong Tin mừng theo Thánh Luca trong đó kể việc Chúa Giê-su khóc thương Giê-ru-sa-lem, một thành “đóng cửa lòng” và “giết các ngôn sứ và ném đá những người được sai đến.” Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trình bày về một số thời điểm Chúa Giê-su khóc trong suốt cuộc đời sứ vụ của Người. Ngài giải thích rằng Chúa Giê-su mang lòng nhân từ của Chúa Cha nhìn đến những đứa con khi Người phải khóc cho thành Giê-ru-sa-lem trong đoạn Tin mừng kể: “Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu.
“Có người nói rằng Thiên Chúa trở nên người phàm để có thể khóc, khóc vì những gì con cái của Người đã làm. Khóc trước mộ của La-za-rô là cái khóc của một người bạn. Còn ở đây là cái khóc của một người cha.”
Đức Thánh Cha tiếp tục, cũng theo cách đó chúng ta có thể nhìn thấy thái độ của người cha của đứa con hoang đàng và việc gì xảy ra khi đứa con xin người cha chia gia tài và bỏ nhà ra đi. Ngài nói người cha không chạy sang hàng xóm và kể “Ông bà xem chuyện xảy ra cho tôi! Nó đã làm chuyện kinh khủng đối với tôi! Tôi sẽ nguyền rủa đứa con này …” Đức Thánh Cha nói ngài chắc chắn người cha kia không làm việc này nhưng có thể ông “đã đi vào phòng và khóc một mình.”
“Và tại sao cha lại kể cho anh chị em chuyện này? Vì Tin mừng không kể việc này, Tin mừng chỉ kể rằng khi đứa con trai trở về, ông đã nhìn thấy nó từ xa: điều này có nghĩa người cha liên tục mỗi ngày ra đứng ở hiên nhà nhìn về hướng xa xa cuối đường để xem đứa con của ông có quay về hay không. Và một người cha với thái độ như vậy là người cha sống trong nước mắt, chờ đợi đứa con trở về. Đây là nước mắt của Thiên Chúa Cha. Và với nước của Người, Chúa Cha qua Con của Người tái tạo muôn loài.”
Trở lại với giây phút Chúa Giê-su vác thánh giá lên đồi Can-vê, Đức Thánh Cha cho thấy suy tư về những người phụ nữ đạo đức đang khóc, ngài nói rằng họ không khóc thương Chúa nhưng khóc thương vì những đứa con của họ. Ngài nhấn mạnh rằng nước mắt này cũng giống như nước mắt của một người cha, của một người mẹ mà Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục phải rơi lệ trong thời đại của chúng ta.
“Ngay cả hôm nay trước những tai ương, những cuộc chiến để tôn thờ thần tiền bạc, nhiều người vô tội bị giết bởi bom đạn từ tay của những kẻ tôn sùng ngẫu tượng đồng tiền, Thiên Chúa vẫn đang phải khóc và Ngài kêu lên “Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, con của ta, các ngươi đang làm gì vậy?’ Và Người cũng nói như vậy với những nạn nhân xấu số, với những kẻ buôn lậu vũ khí và với tất cả những kẻ buôn bán mạng sống con người. Chúng ta hãy nghĩ về Thiên Chúa Cha đã trở nên con người để có thể khóc và những giọt nước mắt của Ngài cho ngày hôm nay: Người khóc vì nhân loại cuối cùng không hiểu được sự bình an mà Người ban tặng cho chúng ta, sự bình an của yêu thương.”

Đức Thánh Cha: Thiên Chúa vẫn phải khóc vì những tai ương và chiến tranh vì đồng tiền của ngày hôm nay
Đức Thánh Cha: Thiên Chúa vẫn phải khóc vì những tai ương và chiến tranh vì đồng tiền của ngày hôm nay
Đức Thánh Cha: Thiên Chúa vẫn phải khóc vì những tai ương và chiến tranh vì đồng tiền của ngày hôm nay
Đức Thánh Cha: Thiên Chúa vẫn phải khóc vì những tai ương và chiến tranh vì đồng tiền của ngày hôm nay
Đức Thánh Cha: Thiên Chúa vẫn phải khóc vì những tai ương và chiến tranh vì đồng tiền của ngày hôm nay
Đức Thánh Cha: Thiên Chúa vẫn phải khóc vì những tai ương và chiến tranh vì đồng tiền của ngày hôm nay


[Nguồn:  radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 28/10/2016]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét