Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Đức Thánh Cha Phanxico chào tạm biệt Ma-rốc

Đức Thánh Cha Phanxico chào tạm biệt Ma-rốc
Copyright: Vatican Media

Đức Thánh Cha Phanxico chào tạm biệt Ma-rốc

‘Ước mong rằng tất cả anh chị em trở thành người phục vụ cho niềm hy vọng mà thế giới chúng ta đang vô cùng cần có’

31 tháng Ba, 2019 18:12

“Ước mong rằng tất cả anh chị em trở thành người phục vụ cho niềm hy vọng mà thế giới chúng ta đang vô cùng cần có.”

Với lời động viên này, Đức Thánh Cha chào tạm biệt đất nước Ma-rốc thuộc Bắc Phi. Những lời của ngài vào cuối Thánh Lễ cho người Công giáo trong nước, tất cả chỉ chiếm không đầy 1% trong một dân tộc có 35 triệu người, 99 phần trăm là người Hồi giáo.

Dưới đây là văn bản (tiếng Anh) của Vatican cung cấp bài nói bế mạc của Đức Thánh Cha, với ngôn ngữ chính là tiếng Tây Ban nha:


***


Cuối Thánh Lễ này, một lần nữa cha tạ ơn Chúa vì đã cho chuyến đi này được thực hiện để trở thành một người phục vụ niềm hy vọng ở giữa anh chị em và cùng với anh chị em.

Tôi xin bày tỏ lòng tri ân đến Đức Vua Mohammed VI về lời mời của ngài, cũng như các giới chức Chính quyền và tất cả những người đã trợ giúp trong mọi chặng đường của chuyến viếng thăm này.

Tôi xin cảm ơn các anh em Giám mục, các đức Tổng giám mục của Rabat và Tangier, cùng với các linh mục, nam nữ tu sĩ và toàn thể tín hữu hiện diện ở đây tại Ma-rốc như là những người phục vụ cho đời sống và sứ mạng của Hội Thánh. Anh chị em thân mến, xin cảm ơn về tất cả những điều anh chị em đã thực hiện để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này và về mọi điều chúng ta đã chia sẻ trong đức tin, niềm hy vọng và tình bác ái.

Đức Thánh Cha Phanxico chào tạm biệt Ma-rốc

Với những tâm tình tri ân này, một lần nữa cha động viên anh chị em hãy kiên vững trên con đường đối thoại với những anh chị em Hồi giáo của chúng ta, và cùng hợp tác để làm cho tình huynh đệ phổ quát có nguồn cội từ Thiên Chúa trở nên cụ thể. Ước mong rằng tất cả anh chị em trở thành người phục vụ cho niềm hy vọng mà thế giới chúng ta đang vô cùng cần có.

Và xin đừng quên cầu nguyện cho cha.

[Văn bản chính: tiếng Tây Ban nha] [Bản dịch (tiếng Anh) của Vatican]



[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 1/4/2019]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét